• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

03 - Một tâm trí tàn tạ

Độ dài 505 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-01 16:30:18

Tôi thư giãn sau khi viết tất cả mọi thứ có thể nhớ vào cuốn sổ tay.

Ngoài cửa sổ, ánh dương đã đi quá nửa đầu, có nghĩa là mới chỉ vài tiếng từ lúc tôi thức dậy.

Tôi thở dài, thầm nghĩ tại sao chả có ai đi vào căn phòng này trong vài tiếng.

Nếu tôi nhớ không lầm, thì tôi đã từng hành hạ, chửi bới, doạ đẫm những người hầu của mình. Kể cả bố mẹ, anh và em trai đều ghét tôi vì những hành động, cách cư xử tệ hại.

Tất nhiên, bố mẹ biết rõ về tính cách của hắn ta. Họ sẽ không khiển trách những người hầu kể cả khi có không quan tâm hay mặc kệ việc bảo vệ tôi, vì vậy sẽ chẳng có ai muốn dính vào một mối phiền toái như tôi, kẻ luôn trịnh thượng và hành hạ bất cứ ai.

Vâng, kể cả khi có là con cả nhà công tước, nó là một điều tự nhiên với một thằng khốn nạn như Kaiser.

Tuy vậy cách đối xử của gia đình và người hầu khiến tâm tính của hắn càng lúc càng trầm trọng, dần dà hắn ta không thể tin tưởng ai được nữa.

Lý do Kaisar trờ nên tệ hại như vậy là bởi hắn không có bất cứ một tài năng gì ở lẫn ma thuật và kiếm thuật trong khi là con cả nhà công tước, và như một sự trêu ngươi, anh em của hắn lại là những thiên tài thực sự.

Kaiser trở nên trầm trọng về tinh thần, và không mất nhiều thời gian trước khi trái tim non nớt của hắn bị nhấn chìm xuống vực sâu.

Nhưng, nếu bố mẹ hắn yêu thương và đùm bọc Kaisar như anh chị em của hắn, có lẽ hắn ta đã có thể chống đỡ được. Trái lại, mỗi lần Kaisar làm điều gì đó, sẽ luôn chỉ có những lời chê bai, trong khi anh em hắn đều được khen ngợi.

Tâm trí Kaisar không thể chống đỡ trước những điều tiêu cực như vậy.

Nó không có nghĩa là hắn ta được phép phạm tội, nhưng tôi phải công nhận Kaisar chỉ là nạn nhân của sự vô tâm, bất kể ai có nói gì đi chăng nữa.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi nghe thấy những tiếng trò chuyện rộn ra của gia đình tôi,

"Thưa anh trai làm ơn đừng xuống ăn sáng hôm này. Đã từ rất lâu rồi em chưa có một bữa ăn nó thoải mái như thế này!"

"Mà tại sao hắn ta vẫn sống nhỉ."

"Thôi nào, đừng nói như thế chứ. Dù hắn ta không thể vượt qua em Daniel, ảnh vẫn là con cả của gia đình này. Em mong rằng chúng ta có thể giết hắn, song nếu bị phát hiện, thì nó sẽ như một trò lố bịch vậy."

"Ta phải đợi đến lúc hắn ta tốt nghiệp. Một khi thời điểm đến, sẽ dễ dàng hơn để loại bỏ hắn khỏi gia đình này."

Bình luận (0)Facebook