• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Đoạn phim kì lạ

Độ dài 890 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 15:45:05

"Tại sao lại thành ra thế này cơ chứ?!"

Tôi đã phát hiện ra chuyện Maho cắm sừng tôi.

Và đối tác của cô ta lại là tên bạn trai cũ của ả, Murakami Takuya.

Maho với Takuya đã tình tứ với nhau cho đến lúc học trung học năm ba.

Khi thấy hai người đó như thế, thì tôi đã nghĩ là kiểu gì hai đứa nó cũng kết hôn với nhau thôi.

Nhưng mà một bất ngờ lớn vượt cả dự đoán của tôi. Maho với Takuya đã chia tay vào lúc trung học năm ba. Nguyên do là tên Takuya đã cắm sừng Maho.

Takuya đã phản bội Maho và tình tứ với người con gái khác.

Maho chắc chắn đã dứt tình với Takuya rồi đó, thế mà... Tại sao con khốn đó lại ngoại tình với thằng Takuya?!

Khốn thật, tôi không hề hiểu gì cả...

Cơ mà, Maho gần đây có hơi khác thường.

Khi tôi rủ đi hẹn hò, thì cô ta lại từ chối bảo là "Xin lỗi anh, hôm nay em sẽ đi ra ngoài với gia đình." Và cũng có chuyện cô ta đột ngột quay xe phút chót cho tôi leo cây.

Khi tôi rủ "Cũng lâu rồi mình không làm tình nhỉ?" thì Maho vừa thể hiện ánh mắt kháng cự vừa từ chối với lí do là "Xin lỗi anh, hôm nay em tới kì rồi."

Chắc là, Maho đã không còn thích tôi nữa rồi. Nên là cô ta mới đi ngoại tình với Takuya nhỉ?

Khốn thật, tại sao lại là Takuya? Tôi thì không được sao?!

Hiện tại, tôi đang tự tiện lục lọi laptop của Maho cho dù không được cho phép.

Khi tôi đang lục lọi tìm kiếm trong laptop của Maho, thì tôi tìm thấy một đoạn phim kì lạ.

Đoạn phim gì đây?

Tôi có dự cảm chẳng lành. Bản năng của tôi mách bảo rằng "Tuyệt đối đừng mở đoạn phim này.". Nhưng mà, tôi lại mở mất rồi.

Khoảnh khắc đoạn phim chạy, thì hình ảnh khoả thân của Maho với Takuya phản chiếu qua màn hình LCD của laptop.

"Maho, anh quay phim lại được không?"

"Hả? Không nhé. Ngại lắm nên thôi đi."

"Ể, có sao đâu mà. Hôm nay vừa quay phim vừa làm tình thôi nào. Được mà ha?"

"...."

Maho im lặng trước đề xuất của Takuya.

Cô ta tỏ ra vẻ băn khoăn.

Sau đó, Maho mở miệng.

"Thật tình, hết cách luôn đấy... Chỉ hôm nay thôi đấy?"

"Hê hê, cảm ơn em Maho."

Hai người họ kê mặt lại gần và hôn nhau như người yêu.

Mỗi lần tôi nghe thấy tiếng hôn chụt chụt từ loa laptop, là mỗi lần cơn đau nhói từ lồng ngực dấy lên.

Bọn khốn này, đã như này từ bao giờ vậy?!

Khốn kiếp, chó chết, khỉ thật!

"Maho đã làm trần với Kazuma bao giờ chưa?"

"Chưa, quả nhiên trần thì không được rồi."

"Hể, vẫn chưa làm trần với thằng đó cơ à? Vậy, thử làm trần với anh không?"

"Ể? Với Takuya hả?"

"Ờ, cũng lâu rồi nên làm trần với anh nào. Làm trần thì sướng hơn mà?"

"T-Thật tình mà... Chỉ hôm nay thôi đó?"

"Ờ~ Cảm ơn em nha Maho."

Tôi chưa một lần được làm trần với Maho. Dĩ nhiên rồi chứ, vì chúng tôi mới là học sinh thôi mà.

Tôi cũng muốn thử làm trần với Maho, nhưng mà vẫn quá nguy hiểm.

"Maho, quả nhiên làm trần vẫn là nhất nhỉ."

"Ừm, sướng thật sự."

Nhìn đoạn phim quay cảnh làm tình, tôi cạn lời.

Tụi mày làm thật đó hả?

Làm trần là không được mà Maho?!

Mày mà có thai thì tính sao hả?

"Nè, lỡ như em mà có thai thì sao?"

"Lúc đó thì em sẽ sinh con cho Takuya."

"Ể? Thật á? Được không đó?"

"Ừm, ừm... được mà. Em sẽ sinh thật nhiều con cho Takuya. Nên là hãy làm em sướng hơn nữa nha..."

"Được thôi, hôm nay anh sẽ chiều em tới sáng luôn."

"Thích quá đi. ♡"

Maho và Takuya một lần nữa kê mặt lại và hôn.

Không chỉ là hôn, mà là cháo lưỡi đấy.

Chó má, khốn nạn, khốn kiếp, mả cha chúng mày!

――Tối――

"Giờ thì ngủ thôi nhỉ?"

Tôi tắt đèn trong phòng và nằm một góc.

Khi nhắm mắt ngủ, thì tôi lại nhớ lại cảnh làm tình của Maho với Takuya.

"Maho, em làm anh sướng bằng miệng của em đi."

"Phư phư, được thôi. Em sẽ làm anh sướng tới bến luôn."

"Ha ha, cảm ơn em."

Khốn kiếp, không được!

Tôi không thể ngủ được tí nào.

Khi nhắm mắt thì lại thấy cảnh chúng nó làm tình.

"....."

Này Maho... Tại sao mày lại phản bội tao cơ chứ?

Bộ mày hết yêu tao rồi hả?

Bộ mày bất mãn gì với tao hả?

Tao đã vì mày mà cố gắng rất nhiều cơ mà?

Mẹ tao trước giờ luôn cắt tóc cho tao, nhưng vì để đẹp trai hơn tao đã ra thẩm mĩ viện để cắt tóc rồi đó.

Trước đây tao cũng đeo kính, nhưng mà tao đã dũng cảm để đeo kính áp tròng đó.

Tao cũng đã bắt đầu luyện cơ để có một cơ thể ngầu lòi đó.

Cả học tao cũng nghiêm túc hẳn ra cơ mà.

Nhờ thế mà tao đã đạt hạng ba trong lớp ở bài kiểm tra định kì tháng này.

Để trở thành một thằng đàn ông hợp với Maho, tao đã nỗ lực rất nhiều cơ mà.

Thế mà Maho lại đi cắm sừng tao với Takuya.

Chó má, tại sao vậy?! Tại sao lại là Takuya chứ hả?

Bình luận (0)Facebook