Lần cuối
Số từ
9,580
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
398

Tóm tắt

Ngày đầu tiên của bữa tiệc năm mới, Mayerie nhận ra cô ấy là nhân vật phụ phản diện trong cuốn tiểu thuyết.

“Điều gì là quan trọng đối với cuốn tiểu thuyết? Lẽ ra mình đã nên đọc nó.”

Mayerie cố gắng không dính líu tới cốt truyện gốc của tiểu thuyết vì muốn một cuộc sống bình yên.

Nhưng vô tình, cô ấy đã phát hiện ra một bí mật khủng khiếp không được giải thích trong đó.

“A...tôi tưởng chẳng có ai vì bức màn vẫn chưa được hạ xuống.”

Với một hoàng tử ngu ngốc, Grandiel.

“Tôi không biết nhiều về đường ở đây. Tôi chỉ đột nhiên đến đây mà thôi.”

Nephendes, nam chính thứ hai được yêu thích nhất ở trong tiểu thuyết, họ có phải là cùng một người không?

......

“Cô Mayerie, cô sẽ không quên lời hứa là sẽ không nói chuyện với Ellex nữa, đúng không?”

Grandiel híp mắt và cười một cách thô bạo.

(Không đời nào. Anh ta đang ghen sao...?)

Anh ta chỉ sợ tôi sẽ nói cho nam chính thực sự biết anh ta là ai.

“Chẳng phải tôi là người mà cô luôn lẽo đẽo theo sau vì cô thích tôi sao? Tại sao cô lại ở cùng Thái tử?”

Không, Ellex, có chuyện gì với anh vậy? Anh đã nói với tôi là không được đi theo anh cơ mà? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?

“Tất cả mọi người đều đang nhầm lẫn điều gì đó. Merie là người giúp việc của tôi. Vì thế hãy ra khỏi đây ngay.”

Còn nữa, tại sao nhân vật phản diện lại thích tôi đến vậy?

Các nhân vật cốt truyện của tiểu thuyết gốc luôn muốn chạy trốn lẫn nhau, nhưng mọi thứ lại trở nên khó hiểu và rắc rối.

Có điều gì đó thực sự không ổn!

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook