• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 Ngày 1(3)

Độ dài 386 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-12 16:30:19

"Không thể nào! Cô Lorona đã chết sao?!"

Shesam Bellman, kế toán kiêm quản lý tài chính của gia tộc Ruth, hét lên khi mặt anh dần trở nên tím tái.

Anh đã phục vụ cho gia tộc bá tước từ thời ông nội mình, và cũng đã quản lý hết các hoạt động tài chính của gia tộc thay cho vị chủ nhân của mình.

Khi nhận được tin báo, Shesam đứng dậy khỏi chiếc ghế trong cơn hoảng loạn, nhưng anh lại trượt chân ngã xuống sàn.

“Kết thúc rồi… mọi thứ kết thúc rồi…”

Anh vội vàng mở một ngăn kéo và sắp xếp tất cả tài liệu trên bàn làm việc.

Tất cả đều là tài liệu có chữ ký của Lorona.

"...Tôi không thể vay thêm nếu không có cô ấy...!"

Shesam nhét chồng giấy tờ vào túi và lao ra khỏi văn phòng.

"Nếu mình không thông báo cho bá tước về chuyện này càng sớm càng tốt, gia tộc Ruth sẽ sụp đổ!"

Shesam vốn đã biết rõ về đống nợ mà gia tộc Ruth đang mang.

Bá tước gần như không quan tâm gì tới việc quản lý gia tộc mà chỉ tập trung vào quân sự, ông hiếm khi trở về dinh thự do mải mê đi du ngoạn.

Lúc có chiến tranh xảy ra thì ông đã được khen thưởng vì chiến công của mình, chúng vượt xa những cống phẩm nhỏ được trao cho các quý tộc khác.

Nhưng trớ trêu thay, sau khi Bá tước Ruth mang lại hòa bình cho đất nước, gia tộc Ruth lại trở nên nghèo khó.

Mọi chuyện sẽ không tệ tới mức này nếu họ kinh doanh như những quý tộc bình thường và sống khiêm tốn.

Cùng với những khoản tiền thưởng lớn từ chiến tranh, lẽ ra họ sẽ sinh ra được một nàng công chúa và có được sự thịnh vượng lâu dài.

Nhưng nó lại không xảy ra.

"Bọn họ không biết gì cả... Tôi cũng không ngờ..."

Shesam thô bạo lau đi mồ hôi và nước mắt của mình.

"Không sao cả, vẫn có thể cứu vãn được. Cái chết của cô Lorona có thể thay đổi bá tước, nên..."

Mặc dù chắc chắn ý nghĩ đó của anh sẽ không bao giờ thành hiện thực, Shesam vẫn tiếp tục phi ngựa đến biệt thự mà bá tước dùng cho việc luyện tập.

Bình luận (0)Facebook