• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14: Phong ba bão tố ập đến sau 16 năm

Độ dài 907 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-11 13:03:40

Nhật kí của Yui đã được công khai trước dư luận thông qua tạp chí hàng tuần. Ngay cả trên mạng, mọi người ai ai cũng bàng hoàng trước nội dung gây sốc của nó.

Vì sao Takatsuki lại sợ hãi đến như thế, bây giờ tôi mới hiểu. Những hành vi mà Takatsuki đã làm vào 16 năm trước, vụ tự sát của nữ sinh cấp ba sau đó ít lâu, và nội dung của bức thư tuyệt mệnh. Ba tác nhân trên đã có tác động đến mức mấy tin đồn thất thiệt liên quan đến Takatsuki đang gây xôn xao trên mạng cũng phải lùi bước. Ai ai cũng có thể xem những tệp phim, những tệp âm thanh sống động dù đã được chỉnh sửa ít nhiều trên mạng. Người vợ là cựu phát thanh viên cũng sớm tuyên bố sẽ ra sống riêng với lí do là để bảo vệ những đứa trẻ trước dư luận. Bản thân Takatsuki cũng đã mở buổi họp báo, nhưng chắc do tinh thần bất ổn nên từ đầu tới cuối hắn toàn ấp a ấp úng, kết cục hắn chỉ ôm mặt khóc. Buổi họp báo đáng thương đấy khiến dư luận ai ai cũng phải bật cười đã thu được hàng trăm hàng chục ngàn lượt xem trên mấy nền tảng video.

Cũng có diễn biến bất ngờ khác xảy ra. Vào thời điểm đó, có thông tin cho rằng nguyên nhân cuộc điều tra vụ tự sát liên tiếp đã không được tiến hành là do có sự can thiệp của cha Takatsuki.  Mà quả nhiên là chuyện này tôi cũng không biết tới tí nà, có vẻ như người đứng sau hàng loạt những báo cáo cha Takatsuki là nghị sĩ hạ viện. Bản thân cha của Takatsuki cũng bị báo cáo những bê bối của riêng ông ta. Dường như trong giai đoạn khó khăn này thì ông ta cũng không thừa hơi để bảo vệ đến cả thằng con quí tử của lão, chẳng bao lâu sau Takatsuki Tooru cũng tuyên bố sẽ từ chức nghị sĩ. Cuộc đời của một tên đàn ông luôn được cha bảo vệ giờ đã bị huỷ hoại.

Và chuyện sau đó thì tên Takatsuki đã bị chuyển đến bệnh viện tâm thần. Ngoài ra, theo thông tin từ tạp chí hàng tuần thì những hành vi như la khóc của hắn có xu hướng gia tăng. Dường như từ trước khi bê bối liên quan tới Yui lộ ra ngoài thì tinh thần của tên đấy vốn đã không bình thường rồi. Nhưng lí do vì sao thì tôi lại không rõ. Có thể vụ tự sát của tôi với Yui đã gây tổn thương về mặt tinh thần hắn trong 16 năm qua, mà giờ đã thế thì tôi cũng chả biết gì thêm.

Chuyện Takatsuki giờ tôi đã không còn quan tâm nữa. Bây giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ đến Rin mà thôi. Rin đã nghỉ học từ lúc cô ấy gửi tin đòi chết, và tới khi vào kì nghỉ hè cô ấy vẫn không đi học lại một ngày nào. Tôi cũng không có phản hồi tin nhắn gì từ lúc Rin gửi tin, nhưng những lời tôi muốn nói đã luôn ấp ủ trong tim tôi.

Cơn mưa sao băng từ chòm sao sư tử mà tôi và Yui đã từng thấy vào năm 2001 thật sự rất đẹp. Trong vài thập kỉ thì chỉ có đúng một năm mới xảy ra hiện tượng này, cứ sau vài phút, những ngôi sao băng sẽ tô điểm cho bầu trời đêm, cứ mỗi khi thế thì tôi và Yui sẽ hét lên. Mặt khác, mưa sao băng tôi và Rin đã thấy vào năm 2017 thật sự rất mờ, cả đêm mà cũng chỉ thấy mỗi một ngôi sao băng mà thôi. Thế nhưng Rin trông thật sự rất vui khi nhìn bầu trời đêm đầy mây không khác gì mọi khi.

Hôm nay tôi nghe dự báo thời tiết bảo là có thể thấy mưa sao băng, nên tôi đã thử rủ Rin. Tôi có một điều rất muốn nói cho Yui, hay là Rin của hiện tại. Và Rin nhắn lại cho tôi là "Em muốn được xem mưa sao băng với anh lần nữa quá đi."

Rin, người đã lâu rồi không gặp nay gầy đi trông thấy. Đến tưởng tượng tôi cũng không thể nghĩ ra một Rin luôn vui vẻ, nay lại nhìn tôi với ánh mắt rụt rè và ủ rũ. Quả nhiên kí ức của cô ấy đã quay lại rồi à?

Hai người chúng tôi đi đến công viên khoảng năm phút bằng xe đạp lúc giữa đêm. Ngồi trên thảm cỏ trong công viên và ngắm mây trời, gió đêm mùa hạ vỗ về khiến trong lòng tôi thoải mái hẳn ra. Vào một đêm trăng sáng không mây như này, có thể sẽ thấy được nhiều sao băng lắm đây. Tôi mở lời với Rin đang ngồi bên cạnh tôi.

"Đêm nay, chúng ta hãy quên đi chuyện quá khứ, cũng như chuyện đã trói buộc ta ở kiếp trước đi."

Rin nhìn chằm chằm vào mắt tôi...

"Chuyện kiếp trước, quá khứ?"

Tôi điều chỉnh lại nhịp thở và nói...

"Cậu, là Yui, đúng không?"

Lúc đấy, tôi đang ngắm nhìn một vệt sao băng sắc thiên thanh trên bầu trời đêm qua đôi mắt của hai người bạn thuở nhỏ.

Bình luận (0)Facebook