• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Dù có được tỏ tình đi nữa tôi vẫn thấy có mùi Netorare

Độ dài 698 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-06 20:30:20

Lần đầu tiên Rin cho tôi thấy cảm tình của cô ấy là thời tiểu học năm hai. Khi đang chơi với Rin ở công viên, thì cô ấy đột nhiên nói với tôi là "Em rất thích Riku-chan, em muốn được ở bên anh mãi mãi.".

Thường thì được con gái tỏ tình dĩ nhiên là rất vui sướng, nhưng tôi lúc đó thì cảm xúc xen lẫn bất ngờ và chán ghét. 

Tận đáy lòng tôi thật sự rất sợ sự tồn tại gọi là bạn thuở nhỏ. Bạn thuở nhỏ sẽ ở bên ta thời gian dài để tẩy não ta, cứ như là rượu vang ủ lâu năm vậy. Khi sự tồn tại đó khiến ta nhận thức sai rằng bạn thuở nhỏ chỉ nghĩ về một mình ta thôi, thì vào thời khắc ta trưởng thành về mặt lí tính, thì sự tồn tại đó sẽ ném ta thẳng xuống vực thẳm. Bạn thuở nhỏ thật sự rất đáng sợ đấy.

Khi tôi nói với Rin với một giọng run rẩy "Đừng có nói với tôi kiểu đó lần nào nữa!", thì tôi đã khiến người bạn thuở nhỏ ấy rơi lệ.

Khoảng thời gian tôi bên cạnh Rin đầy rẫy những thứ có thể trở thành chất độc trong tương lai nếu tôi để con tim mình tha thứ cho sự tồn tại gọi là bạn thuở nhỏ đó. 

Nào là khoảng thời gian Rin và tôi mặc cùng bộ Happi và kéo xe diễu hành ở lễ hội mùa hè địa phương, và cùng nhau ngắm pháo hoa điểm sắc màu cho bầu trời đêm mùa hạ. Hay là khoảng thời gian trước ngày đi dã ngoại, chúng tôi đi mua đồ ăn vặt cho hai đứa, khi chuyến dã ngoại kết thúc thì cả người chúng tôi lấm lem bùn đất. Hay là vào đêm có thể thấy được mưa sao băng, Rin rón rén kéo tôi ra khỏi nhà, rồi hai đứa mải ngắm nhìn bầu trời trong vắt chả thấy sao với chả băng gì. Bên cạnh Rin, tôi lúc nào cũng vui vẻ, nên trong lòng tôi thấy rất phức tạp, cứ như khoảng thời gian tôi với Yui một lần nữa lặp lại.

Đúng vậy, khoảng thời gian đó tôi nhảy lầu không phải chỉ đơn thuần là bị tổn thương vì tình yêu của tôi dành cho Yui. Mà chính là khoảng thời gian tôi với Yui bên nhau đã khiến tôi đi đến hành động bộc phát đó. Khoảng thời gian của tôi dày đặc những kỉ niệm bên người bạn thuở nhỏ cứ thế thành chất độc giết chết trái tim của tôi.

Tôi sẽ không lặp lại lỗi lầm đó một lần nào nữa. Đã bao lần tôi đã nói là sẽ không gặp Rin nữa, và tôi đã khiến Rin phải khóc. Cứ mỗi lần như thế thì Rin sẽ nói một điều không tưởng là "Em chỉ thuộc về mỗi Riku-chan. Em sẽ luôn bên anh cả đời này." Kết cục, thì tôi đành phải bỏ cuộc mà một lần nữa ở bên cạnh Rin, nhưng tôi thề là sẽ không bao giờ tin tưởng bạn thuở nhỏ một lần nào nữa.

Sau đó đã 15 năm trôi qua kể từ khi tôi đầu thai, tôi lại một lần nữa là học sinh cấp ba. Mà nhắc mới nhớ, thật kì lạ khi trước giờ tôi không hề nghĩ tới chuyện muốn biết những người tôi quen biết ở kiếp trước bây giờ đang làm gì. Đã 16 năm kể từ khi tôi chết, những người tôi quen biết hầu như vẫn còn khoẻ mạnh.

Tôi có được nhiều thông tin qua SNS. Thằng bạn tôi thân nhất hiện đang làm trong một công ti lớn, và đã là cha có một đứa con. Còn thằng bạn được cho là đẹp trai nhất thời cấp ba thì bây giờ béo mập và toàn đăng mấy tin về Idol loli. Tương lai thật sự đúng là thứ vô định mà.

Và rồi, sau khi ngập ngừng ít lâu, tôi đã quyết định tìm kiếm thông tin về tên Takatsuki, kẻ đã cướp người bạn thuở nhỏ của tôi - Shiraishi Yui.

Bình luận (0)Facebook