Tiểu thuyết Kamen Rider OOO
Mouri Nobuhiro (毛利 亘宏)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ankh (phần 4)

Độ dài 1,116 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-04 15:30:15

「Ta sẽ lật đổ『Đức Vua』. Và ta cần các ngươi giúp

Những Greeed khác không giấu được sự ngạc nhiên của chúng trước sự đường đột của ta. Ta đợi một lúc để các Greeed kia lên tiếng.

「Ngươi là cánh tay phải của『Đức Vua』kia mà

Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Mezool. Ả là nữ vương của các loài thủy sinh. Ngoại hình của ả gần giống với một người phụ nữ theo cách nói của nhân loại.

「Đừng có nhờn với ta

「Xin lỗi. Thế không phải ngươi là hạ cấp của lão à?

Cũng không có gì ngạc nhiên khi Mezool nói vậy.

Trong số các Greeed, ta là kẻ duy nhất nhận lệnh trực tiếp từ『Đức Vua』. Đem các Cell medal mà Greeed thu thập được cho『Đức Vua』. Đó là nhiệm vụ của ta.

Mặc dù ta chẳng muốn làm chuyện này.

Ngày mà bọn ta được sinh ra. Mọi chuyện bắt đầu khi ta bị lấy mất Core medal. Các Greeed khác cũng bị『Đức Vua』lấy đi Core medal và dĩ nhiên là chúng không thể phát huy hết sức mạnh của mình, nhưng ta là kẻ duy nhất bị lấy đi 6 Core medal. Sức mạnh của ta đã giảm đi rất nhiều.

Mỗi một kẻ trong số chúng đã có thể một mình đánh bại ta.

Đó là một thực tế chẳng mấy dễ chịu.

Vì vậy, ta buộc phải dựa hơi『Đức Vua』để chống lại các Greeed khác.

「Ta chưa bao giờ là hạ cấp của hắn. Ngay cả bây giờ, nếu có cơ hội, ta sẽ không do dự mà ra tay giết chết OOO

「Rắc rối rồi đây. Mỗi lần làm như vậy ngươi đều bị lão đập cho ra bã và bị lấy mất Core medal. Vậy thì ta e là ta không thể giúp được ngươi rồi

Uva thích thú đặt tay lên vai ta.

「......Thế ngươi có bao nhiêu core medal?

「Tất nhiên là 9 chiếc rồi

Uva hay lẩn trốn để tránh bị『Đức Vua』cướp mất Core medal. Nhưng dạo gần đây thì ta mới biết.

「Ta nghe nói ngươi đã lẻn vào lâu đài để đánh cắp Core medal của『Đức Vua』. Thế có thu hoạch được gì không?

Uva cứng họng.

Hắn đã bị đánh cho tơi tả và bị cuỗm mất 4 chiếc Core medal. Đúng là một tên đần hết thuốc chữa.

「Ta còn 5 Core medal, vẫn nhiều hơn 3 Core medal của ngươi!

Gameel xen vào.

「3 với 5? Số nào lớn hơn nhỉ? Mezool

「5

「Phải rồi. Là 5 nhỉ? Là 5 lớn hơn. Là 5 lớn hơn

Gameel ngây ngô nói với Mezool.

Gameel là vua của những sinh vật hạng nặng. Giống như loài tê giác và voi, hắn không được nhanh nhẹn cho lắm. Không biết có phải vì thế mà trí thông minh của hắn rất thấp hay không. Hắn chỉ làm theo ý muốn của mình và tạo ra Yummy từ nhân loại chỉ vì trí tò mò của bản thân. Có lẽ đó cũng là điều khiến hắn giống Greeed nhất so với những kẻ còn lại.

Nhưng không ai dám gọi hắn là đần độn. Bởi vì hắn có nhiều Core medal nhất trong bọn.

Đó là số Core medal mà Gameel có.

Ta không biết tại sao『Đức Vua』chỉ lấy hai Core medal của Gameel. Có lẽ lão nghĩ rằng kẻ như vậy sẽ không bao giờ phản kháng chăng......。Nếu như vậy hắn chính là con át chủ bài trong cuộc nổi dậy chống lại『Đức Vua』.

「Không thể cứ mãi để lão lấy đi Core medal của chúng ta như thế được

「Nói thì hay lắm nhưng chúng ta thì có thể làm được gì

Uva vặn lại.

「Ngươi quên rằng chúng ta là vua rồi sao. Ta thì không. Làm sao những kẻ như chúng lại ta lại chịu sự thao túng từ những sinh vật ngu ngốc như nhân loại?

Uva lại im lặng.

Sự im lặng cứ thế tiếp tục trong một thời gian. Và rồi cuối cùng cũng có người lên tiếng.

「Ta biết rồi sẽ có ngày một kẻ nào đó đứng ra và nói những lời như vậy mà. Nhưng ngươi có chắc rằng bản thân mình có thể làm được điều đó không?

Đó là Kazari. Hắn là vua của loài mèo, nghe thì dễ thương thật đấy nhưng hắn là kẻ khó nhằn nhất trong tất cả các Greeed. Hắn luôn suy nghĩ trước rồi mới hành động. Trên thực tế, chính Kazari là kẻ đầu tiên đồng ý giao lại Cell medal cho『Đức Vua』. Trong khi ta đã từ chối chuyện ấy vì cảm thấy khó chịu. Tất cả đều ngạc nhiên trước hành động của hắn.

Giống như ta, Kazari cũng bị cướp đi rất nhiều Core medal. Số medal mất đi là 5. Nói cách khác, chỉ có 4 Core medal trong cơ thể Kazari. Hắn sở hữu medal ít thứ hai sau ta chỉ sở hữu 3 chiếc medal. Có phải vì bản thân đang ở trong tình thế bất lợi mà hắn quyết định giao nộp Cell medal. Ta không biết hắn đang toan tính chuyện gì khác hay không. Nhưng ta chắc rằng Kazari cũng đang nghĩ điều tương tự.

Đối với ta, Kazari là kẻ ta phải đề phòng nhất trong các Greeed.

「Vậy còn ngươi? Ngươi có kế sách gì không?

「Ta biết nơi OOO cất giấu Core medal của chúng ta

「Ngươi nói thật sao?

Mezool thắc mắc.

「Đúng vậy. Trước hết, chúng ta phải lấy lại chúng. Sau khi tập hợp đủ năm Greeed hoàn thiện, chúng ta có thể chống lại sức mạnh của OOO

Kazari đáp lại.

「Nếu chúng ta đánh không lại thì sao?

「Thì vẫn còn một cách

「Vẫn còn cách khác sao? Cách đó là gì?

Uva nghiêng người về phía trước và tham gia cuộc thảo luận. Xem ra hắn cũng đã sẵn sàng nhập cuộc.

「Chúng ta sẽ tạo Yummy từ『Đức Vua』. Tất cả chúng ta sẽ đặt Cell medal vào lão và tạo ra Yummy

Ta chưa bao giờ thử làm chuyện như vậy trước đây. Nếu vậy năm Yummy khác nhau sẽ được sinh ra sao. Hay một Yummy mạnh mẽ sẽ được sinh ra đây......。Dù thế nào, một kẻ có lòng tham như vậy nên tạo ra Yummy vô cùng mạnh mẽ.

Ta nói ngắn gọn với các Greeed khác. Nếu chúng ta tạo ra một Yummy mạnh mẽ từ lão, thì ngay cả OOO cũng khó mà chống đỡ.

Greeed bọn ta không phải là bạn bè. Bọn ta chỉ cần làm những gì mình muốn.

Chẳng có sự đoàn kết hay thấu hiểu nào cả.

Chỉ có ham muốn. Vì vậy, sức mạnh của sự ham muốn khi cộng hưởng với nhau là vô cùng lớn. Nếu mỗi người hành động với tất cả sức lực vì những ham muốn của riêng mình......。Sức mạnh dù có lớn đến đâu cũng không thể nào chống đỡ nổi.

Bình luận (0)Facebook