Tiểu thuyết Kamen Rider OOO
Mouri Nobuhiro (毛利 亘宏)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ankh (phần 3)

Độ dài 1,953 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 12:30:05

Thật đáng ngạc nhiên, nhân loại dường như rất thích ăn mừng ngày sinh của chúng. Kể từ khi chúng được sinh ra. Rồi đến mỗi dịp sinh nhật tiếp theo.

Bản thân ta chẳng thể nào hiểu được điều đó.

(Tại sao chúng lại hạnh phúc như vậy? Khi sống trong địa ngục của những ham muốn vô độ này)

Giọng nói của『Đức Vua』chúc mừng ngày ta chào đời cứ văng vẳng bên tai.

Tất nhiên rồi. Vì lão mà ta phải sống trong cái địa ngục khốn khổ này. Địa ngục của những ham muốn vô tận.

Giọng nói ấy như một lời nguyền bảo ta hãy sống mãi trong dục vọng của mình.

Đã rất lâu rồi kể từ khi ta trải nghiệm cái cảm giác kinh khủng đó.

Ta đã là nô lệ của dục vọng.

Ta đang sống một cuộc sống đọa đày khi chẳng thể nào kìm nén được dục vọng trào dâng.

Ta không biết rằng cái suy nghĩ「ta muốn」lại là một điều khó khăn và đau đớn như vậy......。

Và dù ta có làm gì đi chăng nữa thì cái cảm giác「ham muốn」đó vẫn không bao giờ được thỏa mãn. Tưởng chừng như nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Ta đã sống trong địa ngục như vậy.

Niềm an ủi duy nhất của ta là thu thập Cell medal.

Thu thập Cell medal và đưa chúng vào cơ thể. Cơ thể ta sẽ tạm thời tràn đầy sức mạnh. Mặc dù ta có hấp thụ bao nhiêu thì khoảng trống vẫn không được lấp đầy, nhưng có lẽ sẽ an ủi được phần nào.

Cell medal có thể được thu thập bằng cách sử dụng những con quái vật gọi là Yummy, chúng được tạo ra bằng cách đưa Cell medal vào bên trong con người.

Yummy được sinh ra từ ham muốn của nhân loại. Có thể nói chúng chính là hiện thân ham muốn của nhân loại.

Yummy di chuyển theo ham muốn của vật chủ. Và bằng cách thỏa mãn ham muốn của vật chủ, nó sẽ tạo ra Cell medal.

Ta bắt đầu quan sát nhân loại để thu thập thêm Cell medal. Bởi vì Yummy sinh ra từ những kẻ với ham muốn to lớn, có thể tạo ra nhiều Cell medal hơn.

Khi bắt đầu quan sát nhân loại, ta dần dần hiểu được chúng.

Nhân loại đúng là những sinh vật thú vị. Nhưng cũng thật ngu ngốc. Đối với ta, dường như chúng còn bị chi phối bởi ham muốn hơn nhiều so với các Greeed.

Ham muốn của nhân loại cũng rất đa dạng.

Tiền tài. Thức ăn. Đố kỵ. Thành công. Quyền lực. Danh vọng............。

Phản bội, lừa dối và giết hại kẻ khác để thỏa mãn những ham muốn khác nhau. Cho dù đó có là gia đình. Chúng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để chỉ thỏa mãn những ham muốn bất tận của bản thân.

Nhân loại thực sự bị ám ảnh bởi những ham muốn vô tận.

Chúng không thể sống mà không nghĩ「ta muốn」.

『Đức Vua』đã từng nói.

「Vào thời điểm một con người được sinh ra, nó đã hét lên「ta muốn」. Đó là lý do tại sao trẻ em hay khóc

Nhân loại đã là nô lệ của ham muốn ngay từ khi chúng được sinh ra. Chúng sống để thỏa mãn dục vọng của mình. Càng quan sát, ta lại càng thấy nực cười. Vì đời người là có hạn.

Greeed bọn ta giống chúng ở chỗ sống để thỏa mãn ham muốn, nhưng có một điểm khác biệt. Bọn ta không có tuổi thọ. Đó là những gì ta nghe được từ『Đức Vua』. Cứ mãi mãi nghĩ đến điều「ta muốn」và thỏa mãn những ham muốn của bản thân.

Nhưng con người thì không. Đời người quá ngắn ngủi. Bất kể chúng ham muốn bao nhiêu, bất kể chúng thỏa mãn những ham muốn của mình bao nhiêu, chúng vẫn sẽ về với cát bụi. Cho dù chúng ta có thể thỏa mãn những ham muốn của bản thân như thế nào, cái chết sẽ chấm dứt tất cả.

Nên thật là vô nghĩa khi những kẻ có tuổi thọ ngắn như vậy lại tiếp tục ham muốn. Nhưng nhân loại cũng chẳng mấy quan tâm.

『Đức Vua』là một trong số đó.

Ít nhất ta chưa bao giờ gặp kẻ nào có ham muốn to lớn như lão.

Đất nước mà『Đức Vua』cại trị nằm ở trung tâm của lục địa.

Đất nước này có một lịch sử lâu đời và mặc dù lãnh thổ không lớn lắm nhưng nó đã duy trì sự phồn vinh nhờ thương mại phát triển. Điều này khá hiếm hoi đối với một quốc gia được bao quanh bởi các cường quốc. Trong hầu hết các trường hợp, một quốc gia như vậy sẽ bị các cường quốc khác đàn áp đến suy kiệt.

Lý do chuyện đó không xảy ra là nhờ có thuốc, mặt hàng buôn bán chủ yếu ở đây. Trong chiến tranh, sẽ có kẻ bị thương. Nếu binh lính bị thương, chúng không thể tiếp tục chiến đấu. Vì thế, chúng cần đến thuốc. Mà ở quốc gia này, tồn tại các loại dược liệu dồi dào được tinh chế thành thuốc bằng phương pháp đặc biệt và đem đi xuất khẩu. Chất lượng của chúng thì không đâu sánh bằng.

Các nhà giả kim là những kẻ có công lớn nhất.

Mặc dù công việc chính của chúng không phải là điều chế thuốc, nhưng chúng có đủ kiến thức và kỹ năng để tạo ra những loại thuốc hảo hạng. Do đó, các nhà giả kim rất được trọng vọng ở quốc gia này, và các nhà giả kim xuất chúng khắp nơi đã tìm đến đây để kiếm việc làm.

Khi『Đức Vua』lên ngôi, lão đã cho tập hợp các nhà giả kim và ra lệnh.

「Hãy giải phóng ham muốn của các ngươi. Đó chính là bước đầu để thực hiện ham muốn của ta

Mục đích thực sự của các nhà giả kim là tạo ra các dạng sống nhân tạo. Và『Đức Vua』hứa sẽ chu cấp cho chúng.

Kết quả là, Core medal được tạo ra bằng cách ngưng tụ sức mạnh của các sinh vật sống.

Sự ra đời của Core medal đã mang đến cho OOO sức mạnh to lớn.

Hài lòng với sức mạnh của mình, OOO bắt đầu xâm chiếm các quốc gia khác. Các quốc gia lân cận buộc phải đầu hàng trước thứ sức mạnh áp đảo ấy.

OOO sở hữu nhiều hình dạng với sức mạnh khác nhau ngoài dạng Tatoba mà ta đã thấy.

「Tajadol Combo」biến hình bằng cách sử dụng Core medal của ta, với sức mạnh của ngọn lửa kết tinh từ sức mạnh của loài chim. Lão bay với đôi cánh rực lửa và thiêu sống kẻ thù từ trên cao. OOO đã sử dụng sức mạnh này để đốt cháy hàng loạt ngôi làng từ trên không.

「Gatakiriba Combo」, sử dụng các Core medal của Uva, sở hữu sức mạnh của tia sét và côn trùng. Bằng cách nhân bản số lượng, lão có thể đánh bại bất kỳ đội quân hùng hậu nào. Hoàn toàn triệt tiêu tinh thần chiến đấu của kẻ thù khi một kẻ duy nhất đã đánh tan 1 vạn quân.

Sử dụng các Core medal của Kazari「Latorata Combo」sở hữu sự nhanh nhẹn và sức mạnh thiêu đốt kết tinh từ sức mạnh của loài mèo. Với tốc độ vượt trội của mình, lão đã xâm chiếm lâu đài của nước địch và giết chết vua của nước địch trong chớp mắt. Khi hành quân đến một quốc gia khác, lão sử dụng sức nóng thiêu đốt làm bốc hơi một hồ nước nhờ đó quân chinh phạt có thể hành quân nhanh hơn.

「Shauta Combo」, sử dụng Core medal của Mezool, sở hữu sức mạnh của nước kết tinh từ sức mạnh của các loài thủy sinh. Lão có thể tiêu diệt hạm đội bất khả chiến bại của quốc gia đối địch trên biển từ dưới nước.

「Sagozo Combo」, sử dụng Core medal của Gameel, sở hữu sức mạnh vô biên kết tinh từ sức mạnh của những sinh vật hạng nặng. Nhiều binh lính tội nghiệp đã nằm sâu dưới ba tấc đất, khi lòng đất bị sức mạnh to lớn ấy xé toạc.

Bất kỳ sức mạnh nào cũng đủ để áp đảo một quốc gia của nhân loại.

Thế là『Đức Vua』đã sở hữu một vùng lãnh thổ rộng lớn.

Lão bắt người dân của các quốc gia mà lão đã chinh phục làm nô lệ và chiếm những kho báu của các quốc gia đó cho riêng mình.

Chẳng bao lâu, quốc gia nhỏ bé đã chiếm được gần như toàn bộ lục địa. Lão nắm trong tay tất cả các quốc gia, nền văn minh và sinh mạng của lục địa.

Đó là hình thức ham muốn hiện tại của『Đức Vua』.

Không lâu sau đó bọn ta ra đời.

『Đức Vua』định dùng bọn ta, những vị vua đại diện mỗi một dạng sống khác nhau, để xâm lược các quốc gia khác. Đó là lý do tại sao lão tạo ra Greeed.

Tuy nhiên, các Greeed bọn ta, chưa bao giờ được sinh ra từ mười chiếc Core medal hoàn chỉnh.

Sự ra đời của Core medal đã mang lại lợi ích không nhỏ cho việc hoàn thiện hệ thống OOO, nhưng kế hoạch ban đầu của các nhà giả kim vẫn chưa thật sự thành công.

Trong khi『Đức Vua』đang xâm lược quốc gia khác. Thì「Gara」, nhà giả kim hàng đầu, đã tiến hành một thí nghiệm bằng cách đưa một lượng lớn Cell medal vào chín chiếc Core medal mà『Đức Vua』nắm giữ.

Thí nghiệm đã thành công.

Bằng cách loại bỏ một trong mười chiếc và biến nó thành một điểm「khiếm khuyết」, và rồi mong muốn lấp đầy khiếm khuyết ấy đã ra đời.

OOO cảm thấy phấn khích trước sự ra đời của dạng mới, đã giữ lại số Core medal tối thiểu của lão và tạo ra bọn ta.

Còn bọn ta đã hứa sẽ giao lại phần lớn Cell medal thu thập được cho『Đức Vua』.

Đó là một chuyện chẳng hề dễ chịu, nhưng còn một chuyện khó chịu hơn đó là bất tuân và bị tước đi nhiều Core medal nữa. Vì vậy, ta phải thu thập thêm Cell medal để thỏa mãn bản thân.

「Nếu ta tạo ra một con Yummy từ lão, chắc chắn sẽ sinh ra một Yummy mạnh mẽ. Không một tên nhân loại nào có tham vọng mãnh liệt như vậy. Nếu vậy, chẳng phải chúng ta sẽ dễ dàng lấy thêm nhiều Cell medal hơn sao

Ta đã từng nghe Uva buột miệng nói ra. Những nghi ngờ của hắn là có cơ sở, mặc dù chẳng có chút tự trọng nào, nhưng bản thân ta thì không nghĩ như vậy.

Suy cho cùng, 『Đức Vua』tạo ra bọn ta để thu thập Cell medal.

(Tại sao vậy nhỉ?)

Đó là câu hỏi ta đặt ra trong đầu. Tại sao『Đức Vua』cần Cell medal? Tất nhiên, Cell medal chính là sức mạnh. Nếu『Đức Vua』có thêm nhiều Cell medal, lão càng có thêm nhiều sức mạnh hơn nữa. Nhưng ta không nghĩ điều đó là cần thiết. Ngay cả với sức mạnh hiện tại, lão đã có thể dễ dàng chiếm lấy thế giới loài người.

Liệu『Đức Vua』đang toan tính điều gì đó lớn lao hơn?

Lão định làm gì với số lượng Cell medal khổng lồ mà lão có được?

Ta chắc rằng Kazari đang nghĩ điều tương tự. Hắn cũng thông minh chẳng kém gì ta. Ta đã suy nghĩ chuyện này khá lâu rồi.

「Nhưng ta sẽ không bao giờ......không bao giờ ta chấp nhận quy phục lão ta

Ta không thể chịu được ý nghĩ phải phục tùng một nhân loại ngu ngốc.

Hãy nhớ rằng, ta là vua.

Ta sẽ giành lại sự tự do mà ta hằng mơ ước một lần nữa.

Bình luận (0)Facebook