• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 773 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-13 15:15:21

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAA”.

Trong căn phong tối vẫn còn một nguồn ánh sáng phát ra từ chiếc màn hình của tôi.

Trên đó không có gì ngoài một dòng chữ thất bại to tướng hiện ra, tôi tức giận và đập bàn phím.

Sao lần nào cũng vậy thế này, hệ thống tìm trận của con game này bị ngu à, sao ván nào tao cũng gặp thằng này hoài thế?

Việc tôi bức xúc như vậy không phải vô căn cứ gì cả, chúng đều có lý do.

Bời vì suốt mấy tháng qua tôi bị ám ảnh bởi một kẻ có tên là [tiny_Jackal] trong con game này. 

Điều làm tôi ức chế nhất chính là việc liên tục đụng độ với anh ta trong tựa game này.

Cứ khi nào mà tôi sắp chiến thắng hoặc sắp lên hạng thì y như rằng anh ta sẽ xuất hiện và tặng cho tôi một trận thua trong sự cay cú.

Nhờ đó mà tất cả các thành tích hay chiến thắng của tôi gần như hóa hư vô chỉ vì sự xuất hiện của anh ta.

Cậu ta gần như lập ra cả một kế hoạch hạ rank của bản thân chỉ để gặp được tôi vậy. 

Đây là tựa  game FPS có tên là "Rainbow Seven", việc mà bạn cần làm duy nhất trong con game này chỉ là lập team 5 vs 5 rồi bắn nhau.

Tôi cũng có chơi một trò chơi bắn súng sinh tồn khác, và ở đó tỉ lệ thắng của tôi cao ngất ngưỡng tới tận 100%.

Vậy mà sao tới tựa game này con số đó chưa qua được một chữ số nữa chứ?

Có thể là do trình độ của tôi thật sự kém hơn so với tên [tiny_Jackal] này.

Tuy nhiên dù cho có là thế cũng không có chuyện tôi lại liên tục thua mà không có nổi một trận thắng với tên này.

Trình độ của hắn thật sự rất ghê gớm điều mà kể cả có là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng khó mà đạt đến được, điều này cứ làm tôi liên tục hướng tới suy nghĩ chắc chắn hắn ta đã gian lận.

Thật sự tôi cũng là một người chơi có kỹ năng cao trong tựa game này, và đó chính là sự thu hút người xem đến với kênh stream của tôi.

Nhưng giờ điều đó chẳng còn nữa, nó đã thay đổi rồi, mục đích của mọi người đã thay đổi. kênh stream của tôi từ một kênh kỹ năng đã biến thành một kênh tấu hài đúng nghĩa.

“A, tôi chịu thua hôm nay stream như thế là đủ rồi”.

Kênh chat. 

“Tắt stream rồi à lol”.

“Lại bị thằng đá stream đó hành à”.

“Khó coi quá đó”.

"Zaako♡Zaako♡".

“Bỏ cuộc đi”.

“Nghỉ hưu sớm đi”.

“Không thấy xấu hổ khi cứ thua thằng đá stream vô danh à lol”.

“Ồn ào quá đấy, ngủ đi mọi người, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu”.

Nói rồi tôi bắt đầu tắt stream của mình đi. 

Rồi tôi bắt đầu mở phần donate lên để xem số tiền hôm nay kiếm được như thế nào.

Đập vào mắt tôi là con số 50.000 yên. 

Tên người gửi là [tiny_Jackal, cùng tên với người đá stream của tôi.

“Ha...”.

Thông thường những kẻ đá stream như thế này sẽ bị tôi cấm thẳng tay.

Nhưng lần nào khi bón hành cho tôi chán chê, thì tên này đều donate lại cho tôi một só tiền không nhỏ.

Thật khó chịu khi cứ liên tục bị đá stream, nhưng đối với một học sinh đang còn đi học như tôi số tiền này vẫn rất lớn.

Đó là lý do dù khó chịu nhưng tôi cũng không muốn cấm đi tài khoản của tên này.

“Dù sao thì lúc nào nội dung donate lúc nào chả như nhau”.

Tôi bắt đầu những việc thường làm như mọi khi, lướt con chuột đến biểu tượng màu đỏ để dòng chữ donate hiện lên.

“Cái gì thế này?”.

Trong vô thức tôi đã la lên như vậy.

Thông thường những điều tên này viết sẽ là “cảm ơn vì trận đấu” hoặc “Tôi rất mong chờ lần sau”, nhưng lần này lại khác.

tiny_Jackal.

¥50000.

Tôi sẽ đến gặp cậu vào ngày mai.

“Cái gì vậy..., thật là điên rồ”.

Một cảm giác sợ hãi bắt đầu chạy dọc sống lưng của tôi. Tôi vội vàng tắt máy tính của mình và lên giường ngủ.

Ngày mai mình đâu có lịch stream, vậy làm sao mà tên đó có thể gặp được mình cơ chứ?

Đừng nối hắn sẽ tìm tới tận đây để gặp trực tiếp mình nha?

Càng nghĩ về nó, tôi càng cảm thấy khó chịu. Và trong khi tôi đang nghĩ về điều đó, mí mắt của tôi từ từ khép lại.

Bình luận (0)Facebook