The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 15

Độ dài 961 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 15:45:29

“Oh, cuối cùng thì cậu cũng đến.”

“Xin lỗi vì sự chậm trễ này.”

Trong khi ngồi lên cái ghế đẩu mà Jericho mang đến, Lecan xin lỗi Shiira.

Anh đặt cái túi và thanh kiếm của mình xuống đất. Hôm nay Lecan đang mặc cái áo choàng Vua gấu của mình. Mặc áo khoác trong nhà thì không phù hợp với cách xử sự và phong tục nơi đây cho lắm, nhưng nó làm anh yên tâm hơn, dù chỉ một chút. Dù sao đi nữa thì bà cụ hiền lành đang ngồi trước mặt anh thực tế có thể là một con quái vật.”

“Tôi đã nghe về vụ việc của Doni. Cảm ơn cậu về chuyện đó.”

“Tôi đã tốn mười ngày để giải quyết sự việc ở đó. Vì nó khá xa để có thể đi và trở về trong ngày nên tôi đã ở lại đó luôn.”

“Thực sự thì, cậu thấy đấy, có rất nhiều người không hài lòng khi mà cuộc thi đã không được tổ chức trong một thời gian dài.”

“Hou.”

“Đặc biệt là những người ưa thích Vượn tay dài.”

Shiira vuốt cằm của Jericho trong khi nói.

“Tôi cũng là một người trong số họ, nhưng tôi không ngờ rằng Doni lại có suy nghĩ như vậy.”

Có lẽ Shiira có liên quan đến việc cuộc thi được tổ chức lại hoặc thậm chí là việc lãnh chúa đến thăm làng Rumoi.

“Cậu đã biết kết quả trận đấu chưa?”

“Đối thủ là hai con sói cây đúng không? Parade sẽ không bao giờ thua đâu.”

“Chắc cậu đã huấn luyện nó rất nghiêm nghặt nhỉ? Parade đã chiến thắng hoàn toàn áp đảo. Nhưng sau đó còn xảy ra nhiều chuyện hơn kìa.”

“Hou.”

“Doni đã cố gắng thuyết phục lãnh chúa. Rằng sói cây thì sẽ phù hợp hơn để bảo vệ dinh thự, còn vượn tay dài thì phù hợp hơn để mà giúp đỡ những người phụ nữ hoặc những người gặp khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày do không thể tự mình vận động.”

“Tôi hiểu, nhưng bên đối thủ có chấp nhận điều này không?”

Shiira bỗng cười nhẹ rồi tiếp tục.

“Cái tên mà đã lớn tiếng tuyên bố rằng mình sẽ dành chiến thắng rồi bị đánh bại một cách áp đảo. Rõ ràng, hắn cảm thấy mình như đang bị lấy ra làm trò đùa khi nghe những lời đó. Hắn ta không đồng ý kết quả và muốn có một trận tái đấu. Cuối cùng thì họ đã quyết định rằng tái đấu vào mười năm tới. Tuy nhiên, dinh thự của lãnh chúa vẫn sẽ được bảo vệ bởi sói cây cho đến lúc đó. Những lãnh chúa vùng khác đã rất kinh ngạc khi chứng kiến sức mạnh của Parade. Có lẽ Doni đang chìm trong các đơn đặt mua hoặc là yêu cầu huấn luyện lúc này.”

“Vậy thì, tôi đoán rằng bà đã chấp nhận tôi làm học trò.”

“Cậu đã đậu. Chào mừng, cậu học trò với khuôn mặt đáng sợ.”

“Xin hãy giúp đỡ tôi từ bây giờ, sư phụ.”

“Nhân tiện, tôi muốn hỏi cậu một điều. Cậu đã gần như kiệt sức khi làm việc ở nhà Fobea đúng không?”

Có vẻ như Shiira có được thông tin rất chi tiết.

“Số lượng đá rất nhiều cũng như chúng rất nặng.”

“Chưa có ai từng tự mình di dời đống đá đó đâu ngoại trừ cậu. Nhưng, tại sao cậu không mua một ít ma dược hồi phục thể lực?”

Mắt phải của Lecan mở to trong khi đứng như trời trồng.

“Bà nói ... ma dược ... hồi phục thể lực.”

“Nhìn khuôn mặt đó thì chắc cậu không biết về nó rồi. Đúng vậy. Đó là loại ma dược làm giãn cơ và mang lại cho người dùng một nguồn sức mạnh mới. Tuy nhiên, nó sẽ không hồi phục các tổn thương ở các khớp cũng như sự mệt tích lũy bên trong cơ thể, vì vậy nếu cứ sử dụng nó trong một thời gian dài sẽ rất đau đớn và mệt mỏi. Mặc dù không được sử dụng thường xuyên nhưng nó là thứ không thể thiếu đối với những người công nhân khi gần đến hạn chót của công việc. Những kỵ sĩ hoặc mạo hiểm giả cũng sử dụng nó khi họ cảm thấy cần.”

“Khi nghĩ rằng loại thuốc như thế có tồn tại...”

“Xem ra cậu thực sự là một <Kẻ lưu lạc> nhỉ. Chắc tôi cũng cần phải dạy cho cậu những thường thức ở thế giới này.”

“Bà nhận ra tôi là một <Kẻ lưu lạc> từ khi nào?”

“Channey đã nói với tôi ngay từ đầu rồi. ‘Cái cậu tên là Lecan đó có vẻ như đang giấu đi việc mình là một <Kẻ lưu lạc>, nếu như có thể thì bà hãy dạy dỗ cậu ta thêm’ ông ta nói vậy đấy.”

Xem ra Channey cũng đã biết việc này. Cũng đúng thôi, mặc dù bề ngoài ông trông có vẻ tốt bụng nhưng thực tế thì ông cũng là một thương nhân từ tận cốt lõi, Lecan thì không biết gì về nơi đây nên sự việc này dù gì cũng sẽ xảy ra.

Thành thật mà nói thì anh thà không muốn biết rằng đang có một con quái vật đang ở trước mặt anh.

Tuy nhiên, kể từ giờ, Lecan sẽ phải ở gần Shiira để học các kỹ năng của cô trong một thời gian.

Vì không cần phải che giấu việc mình là một <Kẻ lưu lạc> anh có thể thoải mái hỏi bất cứ điều gì. Đối với anh thì đây chính là một cơ hội.

Và rồi, mạo hiểm giả Lecan đã được chính thức nhận làm học trò của dược sư Shiira.

Tập 3: Bài kiểm tra học việc: Kết thúc/ Sắp tới: Tập 4: Thu thập thảo dược

Bình luận (0)Facebook