The wolf won't sleep
支援BIS (ShienBIS)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7

Độ dài 833 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-25 20:31:01

Ma thú của tầng 14 là loài Gấu Quỷ hạng ba, Bóng Lông Nâu (Goedig).

Chúng trông như một quả bóng làm bằng lông khổng lồ màu nâu nằm dưới đất, nhưng khi người ta tiếp cận đủ gần, chúng sẽ hiện nguyên hình. Khi giơ tay cao lên, chúng thậm chí còn cao ngang ngửa Lecan.

Chưa hết, loài ma thú này có khuôn mặt to lớn một cách bất thường. Miệng của chúng cũng vậy. Với các mạo hiểm giả còn non trẻ, cảnh tượng con ma thú này lao tới chỗ họ với cái miệng to tướng đầy rớt dãi đang há ra toang hoác đúng là một cơn ác mộng thành hiện thực.

Ấy nhưng, những con ma thú này sẽ luôn nằm bất động cho tới khi người ta tiến tới chỗ chúng đủ gần.

Nói cách khác, các mạo hiểm giả có khả năng tấn công tầm xa sẽ luôn là người có được đòn đánh đầu tiên.

Chưa kể, mặc dù chúng tấn công rất nhanh ngay sau khi hiện nguyên hình, những đòn đánh kế tiếp lại rất chậm chạp, nên ta chỉ cần đề phòng những cú cắn của chúng là loài ma thú này chẳng còn gì đáng lo ngại.

Lecan dừng lại tại khoảng cách 20 bước với một con, chĩa ngón tay ra phía trước, và hội tụ ma lực.

“<Hỏa Thương (Bandroux)>!”

Một ngọn thương lửa phóng ra, khoét đi một phần ba cơ thể con Bóng Lông Nâu và bắn xuống mặt đất đằng sau con ma thú, xới tung cỏ và đất đá tại đó.

Lecan vẫn giữ nguyên tay ở vị trí ấy.

Đầu ngón tay trỏ của anh vẫn còn lưu lại cảm giác râm ran.

--Cảm giác như nhờ ngón trỏ này mà ma thuật mới có thể bay thẳng, và cũng chính ngón tay trỏ này là thứ cản trở ma lực được chuyển đi. Hừmm...

Trên đường đi tới cầu thang, anh đụng độ thêm một con Bóng Lông Nâu nữa.

Lecan giữ khoảng cách 20 bước với nó, lần này anh nắm chặt cả bàn tay lại và chĩa nắm đấm về phía con ma thú.

“<Hỏa Thương>!”

Ma thuật không phát động ngay lập tức. Một quả cầu lửa hiện ra trước nắm tay anh, cứ dần phồng ra và xoáy tròn trước khi phóng tới mục tiêu.

Một tiếng nổ đinh tai vang vọng khắp nơi, con Bóng Lông đã bị nổ thành từng mảnh.

Đòn tấn công rất mạnh mẽ.

Nhưng liệu nó có còn là <Hỏa Thương> nữa không đây. Có lẽ nó là một kiểu <Hỏa Thương> bị biến đổi.

Anh gặp phải một con Bóng Lông nữa trước khi tới được cầu thang.

Lần này Lecan chìa cả năm ngón tay ra như một lưỡi gươm và thúc nó về phía con ma thú.

“<Hỏa Thương>!”

Lần này kẻ địch bị một mảng lửa rộng và phẳng tiêu diệt.

--Không ổn. Nó trở nên yếu đi và khó kiểm soát hơn.

Ma thú của tầng 15 là loài Cá Không Trung hạng bốn, Nhãn Cầu Đỏ (Enuruch).

Lecan có chút bất ngờ vào lần đầu tiên gặp chúng, một cái nhãn cầu khổng lồ trôi nổi trên không.

Loại ma thú này sở hữu khả năng xác định rất nhạy bén và có thể phát hiện kẻ địch từ xa mà không bị những cây cột vặn xoắn mọc dày đặc tại tầng này cản trở. Sau đó nó sẽ kiên nhẫn chờ cho mục tiêu vào gần tới 30 bước rồi sử dụng <Hóa Đá> lên nạn nhân.

Khi gặp phải một con vào lần trước, toàn bộ cơ thể Lecan trở nên tê liệt ngay khi nhận một đòn tấn công từ loại ma thú này, nhưng anh nhanh chóng thoát khỏi trạng thái ấy nhờ vào chiếc nhẫn của mình và lao tới triệt hạ nó. Sau đó, anh tiêu diệt mọi con Nhãn Cầu Đỏ trước khi chúng kịp tấn công mình bằng cách tiếp cận chúng khi ẩn mình sau những cây cột. Nhờ vậy, anh không biết chúng sẽ làm gì sau khi sử dụng <Hóa Đá>.

Theo như cuốn sổ tay, chúng sẽ đâm ngòi của mình vào đối phương rồi hút sạch dịch cơ thể của nạn nhân.

Lần này, Lecan cũng đã có khả năng tần công từ xa. Dù anh có thể chiếm ưu thế khi tấn công tầm xa, nhưng do những cây cột rải rác khắp nơi, anh chỉ có thể thấy được địch trong khoảng cách 30 bước.

Hoặc nói theo cách khác, là cả hai có cơ hội ngang nhau.

--Bắt đầu cuộc chiến tốc độ thôi.

Đây chính là một cuộc đua về thời gian phát động ma thuật, xem kẻ địch sẽ phát động <Hóa Đá> trước hay <Hỏa Thương> của anh sẽ phát động trước.

Sau cùng, Lecan đụng độ hai con Nhãn Cầu Đỏ trước khi tới được cầu thang.

Anh chiến thắng cuộc chiến tốc độ cả hai lần.

Nhưng Lecan cảm thấy có gì đó sai sai khi anh quay lại để cảm tạ những ma thú mình đã đánh bại.

Bình luận (0)Facebook