• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Hộp gà (1)

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-12 01:45:25

Trans: Kdun

Chúc mọi người buổi tối vv ^^

------------------------------------------------------------------------------------------------

Phần lớn cuộc sống của tôi đã thay đổi kể từ khi tham gia buổi livestream với đàn anh Dongsoo.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ đụng tới game một lần nào nữa, nhưng sự thành công đến từ hai buổi livestream gần đây đã hoàn toàn làm lung lay quyết tâm của tôi.

12 triệu won tiền donate từ buổi livesteam của anh Dongsoo.

Thông thường, thì việc dàn xếp số tiền donate sẽ diễn ra trong khoảng tầm 1 tháng, nhưng anh Dongsoo đã không hề do sự mà dàn xếp tiền donate cho tôi trước tiên.

Anh ta đúng vẫn là con người tốt bụng trong quá khứ và cũng như là hiện tại.

Thêm nữa, là tôi còn được tặng một món quà rất đặc biệt đến từ nhà phát triển capsule <Phoenix>.

Nó là mẫu PX-Infinity, mẫu capsule mà tôi đã sử dụng ở căn hộ của anh Dongsoo.

Bọn họ cảm kích trước màn quảng bá mà tôi đã thể hiện trong buổi live sao?

Dù là gì đi nữa, thì tôi cũng không phải là kiểu người sẽ nói không khi được ai đó tặng quà, cho nên là tôi đã nhận nó.

Nếu như tôi có thể bán nó đi thì chẳng có lí do gì để tôi từ chối cả.

“Whoa, King X Godfinity này! Thấy chưa Hyung, em đã bảo anh sinh ra là để làm streamer mà.”

Sau khi các nhân viên kỹ thuật của <Phoenix> đến nhà tôi và hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, Jinhyuk nhà tôi đã bắt đầu dán mặt vào bộ capsule với ánh mắt say đắm.

Bộ capsule mà Jinhyuk chuẩn bị cho tôi trước đó đã được Phoenix thu lại và hoàn tiền.

Tôi đã bán đi món quà xuất ngũ của mình, nhưng Jinhyk lại chẳng có vẻ gì là tức giận cả.

Nói đúng hơn là nó còn đang phấn khích với khuôn mặt nhìn phè phỡn éo chịu được.

“Chúng ta giờ đã là cặp anh em streamer rồi đúng không? Wow, chúng ta nhất định sẽ nghĩ ra được cả đống nội dung thú vị cho mà xem. Em cá là nếu như chúng ta làm một tập Yanghak về cặp anh em siêu cấp thì sẽ vui lắm. Anh sẽ đồng ý mà phải không? Anh Dongsoo nói là anh ấy sẽ đẩy view cho em đấy. Ta đi thôi!” [note50959]

“Em trai à.”

“Vâng?”

“Anh hiểu rồi cho nên là chú có thể nhỏ giọng lại một tí được không.”

“…Ehm ehm.”

Thằng nhóc này đang cố thuyết phục tôi theo một cách nào đó.

Mà chính ra thì thằng bé cũng chẳng cần phải cố dụ dỗ tôi làm gì.

Bởi vì tôi đã bắt đầu có một vài suy nghĩ tích cực về cái công việc livestream này rồi.

Sau khi vừa nhẹ nhàng gãi đầu một chút, tôi liền nhìn thẳng vào mắt Jinhyuk và nói.

“Chú đã dán xong mắt vào capsule của anh chưa?”

“Nếu mà em có thể thử nó một lúc thì…”

“Yeah, chú có dùng cái này thì nó cũng chả khác gì mấy đâu. Quay về phòng và bật live đi.”

“…Vâng.”

Nhưng thằng bé lại rất nghe lời tôi.

Jinhyuk nhìn bộ capsule của tôi với chút vẻ xấu hổ và mím môi.

Sau đó thằng bé thở dài và quay lại phòng với bộ capsule của nó.

“Phù.”

Ngay khi Jinhyuk rời đi, thì tôi liền nằm phịch lên giường và mở điện thoại.

Giờ vẫn còn sớm, cho nên là tôi sẽ nằm thư giãn một lúc.

Sau khi lên mạng qua điện thoại của mình, tôi liền nhanh chóng ghé thăm một trang web.

Diễn Đàn Livestream hay còn được gọi là IBG [note50960]

Ngày trước thì tôi vẫn thường lên đây mỗi khi rảnh. Cơ mà từ sau cái vụ phản bội mấy ông streamer thì tôi đã không còn lên trên này nữa.

Khi mà tôi phản bội các streamer và phá tan cuộc chinh phục quy mô thế giới đầu tiên, thì đã có rất nhiều lời chỉ trích độc địa đổ dồn vào tôi.

Từ hỏi thăm sức khỏe cho tới hỏi thăm gia đình bố mẹ, tổ tiên.

Những người tiên phong trong công cuộc chửi rủa tôi chính là những anh chàng đến từ IBG.

Đương nhiên rồi, tôi đáng bị vậy mà.

Lúc đó, đằng nào thì nó cũng là một sự kiện được phát trực tiếp rộng rãi trên khắp bản tin 9 giờ của cái quả đất này.

Dù sao thì, đối với tôi IBG cũng không phải là một nơi chứa nhiều ký ức đẹp.

Đúng hơn thì, nó còn được coi là một trang web cực kỳ toxic bởi vì số lượng người dùng chết não hoành hành ở khắp mọi nơi. [note50961]

Nhưng mà, đúng là vẫn không có nơi nào tốt hơn chỗ này để tôi thưởng thức phản ứng của người xem live.

Tôi nhấp một ngụm soda và lướt xem danh sách bài đăng.

Trong IBG, những thước phim về tôi vẫn đang được lan truyền.

Trong số chúng, tôi nhấp vào bài đăng có lượt bình luận cao nhất.

<Tiêu đề: Động thái trong tương lai của Strongman.>

Nội dung: Tôi nghĩ là Khan sẽ đẩy anh ta lên ổn thôi, chẳng phải là anh ta nên ký hợp đồng với MCN cho sớm và bắt đầu live ư? Tôi đang rất mong chờ rồi đấy. Họ vẫn đang lôi kéo. Hôm nay tôi đã phải thay 8 cái quần lót rồi. Hi vọng là anh sẽ lên stream sớm.

Bài đăng này nhìn qua thì thấy rất bình thường. Tuy nhiên, phần bình luận mới là bãi chiến trường thật sự.

(Từ đây “-” sẽ là phần bình luận, còn “>” sẽ là phần trả lời.)

- Chỉ mới có 2 buổi stream thôi, ông mong chờ cái gì chứ? Chẳng phải tên đó chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi à? Tôi mới xem cái video phân tích xong

>Mày đéo biết chơi game rồi. Có xem thật chưa thế? Nó chỉ giải thích cơ chế tấn công của đám sát thủ thôi mà.

>Cứ nhìn vào mấy tên streamer đang cố bắt chước Strongman mà xem. Có thằng nào làm theo được hướng dẫn cho tử tế đâu. Giờ tên nào cũng đau đầu vì còn chẳng thể giết nổi tên sát thủ đầu tiên kia kìa.

- Chẳng phải chỉ là một hai tên có thể chất tốt thôi sao. Dù có khỏe mạnh đến cỡ nào thì cũng sẽ đến lúc hết thời thôi. Đúng là mấy tên đần chỉ biết chơi game bằng phản xạ.

       >Lololol thằng đần, mày thậm chí còn chẳng xem live cho tử tế mà đã xàm lờ đổ tại thể chất rồi lololol, mày bảo là chỉ cần thể chất tốt là làm được vậy á?

       >Để mà nói thì, cũng đúng mà ha lolol não cũng là một phần của cơ thể mà ~~

       >Mấy thằng đéo biết chơi game đúng thật lúc nào cũng là mấy thằng mõm nhất.

       >Anh bạn này xem xong và bảo đó là do thể chất. Haha, đi bù khu đi cho rồi.

Thật tình thì, mấy bài đăng của IGB lúc nào cũng nằm ở mức rác rưởi. Nếu có ai mà nói sai, bọn họ sẽ cãi nhau um sùm ở phần bình luận, và cứ thế các anh hùng bàn phím lại được trổ tài.

Nó cũng giống như các cộng đồng khác thôi, nhưng ở đây thì lại là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.

Tôi chỉ có thể nhăn mặt với các bình luận đó.

Hầu hết bình luận đều là mọi người ca ngợi tôi một cách mù quáng.

Còn mấy người kia thì sẽ trở thành “tên đần trong góc phòng” chỉ bởi vì bọn họ đang cầm bàn phím.

Đây không phải là những phản ứng tệ.

Tôi đã từng tham gia một vài cộng đồng khác ngoài IBG rồi, và tất cả đều giống như ở đây thôi.

Cụ thể thì, dường như là vẫn còn có rất nhiều vấn đề đang phát sinh ở bên TGD, nơi mà cộng đồng Twitch hoạt động ấy. [note50962]

“Yeaah.”

Sau khi lướt được một lúc, tôi liền đặt điện thoại xuống và duỗi người trên giường.

Tình hình hiện giờ đang khả quan tôi dự kiến rất nhiều.

Nếu như việc xây dựng hình ảnh diễn ra trôi chảy theo tiến độ hiện giờ, thì khả năng cao là sẽ có một cú hit lớn vào ngày mà tôi debut.

Đương nhiên, là canh kim chi thì cũng khó ngon. [note50963]

Bởi vì may mắn là một tài năng rất quan trọng đối với người streamer.

Ring.

Khi mà tôi đang vùi mặt trong giường với chiếc điện thoại nằm úp, thì bỗng có một cuộc gọi đến.

“Alo.”

Rồi, giọng của anh Dongsoo vang lên trong điện thoại.

[Người anh em à, cậu không quên cuộc hẹn hôm nay đấy chứ?]

“Đương nhiên rồi.”

[Anh đi giờ đây, nên là tắm táp một tí đi.]

Hôm nay là Thứ 7.

Ngày mà tôi có cuộc hẹn với anh Dongsoo,

Anh ta không nói rõ đó là cuộc hẹn với mục đích gì, nhưng chắc hẳn là nó cũng liên quan tới việc livestream.

“Jinhyuk.”

Ngay khi vừa cúp máy, tôi liền gọi to tên của Jinhyuk, và Jinhyuk, người mà sắp chuẩn bị live liền chạy tới phòng tôi.

“Sao thế, Hyung?”

“Em trai à, anh của chú đang không có gì để mặc hết, nên là chú cho anh mượn quần áo đi.”

“…huh?”

“Không, kiểu là anh vẫn chưa có dịp đi mua sắm từ sau khi xuất ngũ ấy.”

Anh em thì phải san sẻ quần áo cho nhau chứ.

Tôi đã định là sẽ bí mật thó quần áo của Jinhyuk và mang theo nó đi cùng, nhưng đúng là tôi vẫn nên nghĩ cho Jinhyuk một chút.

Chú mày không nghĩ vậy sao?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận (0)Facebook