• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mở đầu

Độ dài 342 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:30:28

Cuộc sống là chuỗi những sự lựa chọn.

Đó là câu nói tôi từng đọc một lần hồi năm 3 trung học.

Đúng như vậy, cuộc sống đích xác là một chuỗi chọn lựa.

Cơ mà khỉ vậy chứ, tôi nên làm gì với nó bây giờ?

Câu ấy chả giúp ích gì để khiến đời tôi tốt đẹp hơn cả.

Khi tôi nói câu đó với lũ bạn, chúng nó nói rằng.

Quyết định của cậu có thể thay đổi những ngã rẽ của cuộc đời. Cậu luôn có cơ hội để đưa ra lựa chọn nếu như còn bước tiếp trên con đường đời này. Tức là, đừng xoắn quẩy vì mấy việc trong quá khứ mà thay vào đó, hãy sống tích cực hướng về phía trước.

Nhảm nhí thật. Lũ dở này cứ nói mấy thứ ngu ngốc cho dù biết thừa tình trạng tôi bây giờ.

Chính vì một sự lựa chọn đần độn, đời tôi trở nên nát bét.

Thực ra cũng có vài lí do cho chuyện này.

Tôi đã uống rượu.

Nên tôi không thể suy nghĩ tỉnh táo được.

Khi một tin nhắn ba chiều kì lạ mời tôi tới chỗ khỉ gió nào đấy, tôi chỉ cười cợt.

Tôi luôn thích tiểu thuyết và hoạt hình. Và tôi cũng thường mơ về mấy chuyện ảo diệu fantasy sẽ xảy ra với mình.

Bởi vậy, tôi trở nên liều lĩnh.

[Bạn sẽ tham gia vào thế giới Hướng Dẫn chứ?]

Không chút do dự, tôi trả lời “Có”.

Tôi cũng từng là cựu pro gamer. Đậu xanh. Vấn đề nằm ở đây. Chỉ vì cái cảm giác ‘hơn người’ ngu ngốc và muốn được khoác lác, với một đống sự tự tin, tôi còn không phân biệt nổi giữa game và hiện thực.

[Chọn độ khó của Hướng Dẫn. Độ khó càng cao, độ nguy hiểm, kinh nghiệm và phần thưởng càng lớn.]

Độ khó của Hướng Dẫn bao gồm mức Dễ, Bình Thường, Khó và Địa Ngục.

Tôi mạnh dạn chọn ngay mức Địa Ngục.

Chỉ vì cái sai lầm ngu si không điểm dừng, tôi vẫn bị kẹt tại chỗ này.

Bình luận (0)Facebook