• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 322 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 08:27:13

Mở đầu

Cuộc sống là chuổi sự chọn lựa.

Một câu nói mà tôi đã đọc được hồi năm 3 trung học.

Cuộc sống thật sự là chuổi sự chọn lựa.

Nhưng tôi có thể làm cái quái gì được cơ chứ?

Câu nói đó chẳng giúp gì được cho tôi để có thể làm ra quyết định tốt hơn để cải thiện cuộc sống bản thân.

Khi tôi nói thế với đám bạn, họ đáp rằng.

Quyết định của cậu có thể thay đổi hướng đi cuộc đời mình. Cậu sẻ luôn có cơ hội lựa chọn chừng nào cậu còn sống. Ý nghĩa của câu nói đó là đùng nên đau khổ vì những sai lầm trong quá khứ mà hãy hướng về phía trước.

Thật là nhảm nhí. Lũ khốn ấy dám nói vậy dù biết tình cảnh của tôi

Bởi vì một lựa chọn ngu ngốc mà cuộc đời tôi đã bị phá hỏng.

Có khá nhiều lý do biện hộ.

Tôi lúc đó say mèm.

Do vậy tôi không thể suy nghỉ thấu đáo.

Nên khi có một tin nhắn ba chiều mời tôi đi đâu đó, tôi chỉ cười thầm

Tôi đã luôn thích tiểu thuyết và hoại hình. Tôi đã luôn mơ về việc những sự kiện không có thực xảy đến với bản thân.

Do đó tôi trở nên táo bạo hơn.

[Bạn sẽ tiến vào thế giới hướng dẫn chứ?]

Không chút do dự, tôi chọn đồng ý.

Tôi từng là một game thủ chuyên nghiệp. Chết tiệt. Dó là vấn đề mấu chốt. Chỉ vì cái sự kiêu căng đó cùng với nhu cầu cần khoe khoan. Hoàn toàn tự tin, tôi không thể phân biệt giữa trò chơi và hiện thực.

[Xin chọn độ khó. Tùy vào độ khó, nguy hiểm cùng với tốc độ phát triển và phần thưởng sẻ tăng lên.]

Màn hướng dẫn có các mức độ: Dể,Trung Bình, Khó và Đia Ngục.

Tôi mạnh dạn chọn mức độ Địa Ngục

Bởi vì cái sai lầm ngu ngốc đó mà tôi kẹt ở đây.

Bình luận (0)Facebook