• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Lời bạt

Độ dài 625 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-04 05:00:16

Rất vui được gặp các bạn, tôi tên là Yamaga Shiotarou, chủ nhân giải bạc của Fantasia Bunko lần thứ 34. Quyển Light Novel đầu tiên của tôi được xuất bản bởi Fantasia Bunko hẳn phải là duyên số rồi, đảm bảo luôn. Gửi đến tôi tám năm trước, giờ tôi đã trở thành  tác giả của Fantasia rồi đó.

Có rất nhiều nhân vật tôi muốn được gửi lời cảm ơn, nên tôi muốn bắt đầu luôn. Đầu tiên, tới trưởng biên tập của tôi, I-sama. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã hỗ trợ một tên ma mới không rõ đường đi nước bước. Với mỗi một lời khuyên, tôi lại cảm thấy rằng thế lực là một nhà văn của tôi đã lớn mạnh hơn, biết đâu tầm ngàn lần nữa thì tôi bất bại luôn thì sao.

Kế đến, tôi muốn cảm ơn đến tất cả những vị giám khảo đã bình chọn tác phẩm của tôi là chủ nhân của giải bạc. Tôi không có lời nào diễn tả nổi sự cảm kích của mình. Những sự góp ý của ban giám khảo như là một ngọn đuốc soi đường cho tôi lúc chỉnh sửa bản thảo vậy. Tôi đã đính trang thông báo của Tạp Chí Rồng (Dragon Magazine) lên tường nhà rồi.

Tiếp theo, họa sĩ mình họa của tôi, Yurin-sensei! Tôi là fan. Tôi đã trở thành một fan đó. Lúc nhìn thấy thiết kế nhân vật cho Sako-san, tôi đã bị một đòn vô hạn sát thương giáng trung. Tôi đã không thể nào thở nổi. Tôi muốn được thấy những tấm minh họa của Yurin-sensei nhiều hơn nữa, nên hãy cầu nguyện rằng tôi sẽ có thể cho ra lò volume 2.

Còn phải kể đến tất cả những người bạn đã hỗ trợ tôi, cũng như A-sensei từ trường đại học của tôi. Cảm ơn tất cả những sự tư vấn từ mọi người. Đặc biệt là Anh M( người mà chắc tôi nên gọi là N-sensei),  người đã giúp đỡ tôi rất nhiều kể cả ngoài phạm vi tác phẩm. Mãi là anh em nhé. Hãy cống hiến cho sự nghiệp viết văn thật lâu dài nào.

Làm sao tôi có thể quên được tất cả những con người đã từng giúp đỡ tôi trong đời. Tất cả những kinh nghiệm đó đã giúp tôi viết nên được cuốn sách này. Kể cả nếu chỉ thiếu một người, tôi không nghĩ cuốn tiểu thuyết này sẽ được ra đời đâu. Đó là những người mà có lẽ tôi sẽ không gặp lại, hoặc không thể gặp lại nữa, nhưng tôi vẫn muốn bày tỏ sự cảm kích của mình. Cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả những trải nghiệm tuyệt vời.

Hơn tất thảy, tất nhiên rồi, tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn vì đã mua cuốn sách này trong không biết bao nhiêu quyển light novel đang hiện hành. Hy vọng tôi đã có thể mang đến cho các bạn một câu chuyện sẽ để lại trong các bạn một cảm giác hoài niệm.

Yamaga Shiotaro

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời của thằng trans

Chà, vậy là hết một truyện rồi, bộ này hay thật sự :<, với một quyển 1 shot thì kết như vậy là quá đẹp rồi, chẳng có gì để nuối tiếc cả, chỉ là không có cảnh đám cưới và segg thôi. Nên mình cũng không mong có tập hai vì có khi sẽ có drama và trans eng cũng bảo là sẽ không dịch. Cuối cùng, cảm ơn các bạn vì đã đọc đến dòng cuối cùng này, dù văn vẻ mình chưa hay nhưng cảm ơn các bạn vì đã đọc, mong các bạn tiếp tục ủng hộ những project khác của mình :>

Bình luận (0)Facebook