• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 - Gặp lại bạn gái cũ

Độ dài 1,169 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-09 13:45:02

“Haa, Haa, Haa,”

Hiện tại tôi đang rất là vội…

Tên tôi là Soumei Saioji, và hiện đang học năm hai cao trung. Tôi có một quá khứ đen tối bị mọi người trêu chọc bằng cái biệt danh “Hoàng tử”

Tôi đã chuyển tới một thành phố mới bởi vì lí do gia đình. Tới một nơi mà có ít kỷ niệm buồn…

Cả cha lẫn mẹ tôi đều khá vô lo, vì thế nên tôi sống một mình. Họ gửi tôi tiền nhưng tôi đang cố gắng cân bằng việc học và công việc làm thêm để một ngày nào đó có thể tự mình sống.

Tôi chả bao giờ tưởng tượng được rằng một ngày, thứ mà chỉ có trong shoujo manga lại xảy ra với mình

‘Bịch’

“Kyaa”

“Ể”

Ngay khi định rẽ vào một góc, tôi lỡ va vào một cô gái. Tôi có cảm giác rằng mình đã làm rối tóc của cô ấy bởi vì cú va chạm.

“Ah, tớ xin lỗi, tại tớ đang vội quá…”

Tôi đưa tay mình cho cô ấy, người đang mặc đồng phục giống với tôi.

“Không sao, tớ ô-ổn!?”

Cổ nhìn vào mặt tôi và có vẻ ngạc nhiên vì lí do nào đấy.

“Có gì đó không ổn sao?”

“Huh, à, không, không có gì.”

Cổ nắm lấy tay tôi và đứng dậy.

“Cho tớ xin lỗi, tớ có hơi vội! Có vẻ như chúng ta sẽ học cùng một trường đó, vậy cho tớ xin lỗi sau nhé! Tạm biệt!!”

Tôi hối lỗi chạy đi. Đúng vậy, tôi thật sự rất vội. Bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên, tôi là một học sinh chuyển trường, đó là lí do tại sao tôi cần phải đến trường nhanh nhất có thể…

Nhưng tôi có cái cảm giác mình đã gặp cô gái đó ở đâu rồi—

Tôi chạy cỡ mười phút. Tôi không tự tin mấy về khoảng sức bền. Tôi hầu như dành mọi thời gian của mình ở trong phòng và cơ thể tôi khá là gầy. Đó là lí do tại sao tôi không muốn chạy như thế này, nhưng hôm nay là lễ nhập học nên tôi cũng không thể làm gì sất.

Khi nói đến cuộc sống học đường, đặc biệt khi bạn là một học sinh chuyển trường, ấn tượng đầu tiên là thứ quan trọng nhất. Tôi vội vã đến phòng thể chất và đi tới lớp học mà đã được thông báo qua e-mail. Hiện tại thì họ không xếp học sinh theo chiều cao, chà, dĩ nhiên rồi.

Vì chưa tiến hành kiểm tra sức khỏe nên sẽ khó có thể sắp theo chiều cao được.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ khai giảng của trường cao trung Teruya Issen ──── ”

*

*

“Sau đó──”

“…”

“Và cuối cùng, hãy cố gắng hết sức mình trong học tập và hoạt động câu lạc bộ. Bây giờ các em hãy di chuyển về lớp học”

…Buổi lễ quá dài, nó thật sự dài. Sau những buổi lễ như thế này, tôi luôn nghĩ rằng nên có sự tình nguyện tham gia. Những người muốn tham dự sẽ tham dự, những người không muốn tham dự sẽ không tham dự. Tất nhiên là tôi sẽ chọn vế sau rồi.

Tôi quyết định về lớp của mình, lớp 2 năm hai.

“Được rồi, em đứng đó đợi một chút nhé”

Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi đứng đợi ở ngoài hành lang, vì thế tôi có thể giới thiệu mình là một học sinh chuyển trường

Chuyện này thường xảy ra ở trong light novel, nhưng khi nghĩ đến nó, tôi khá là hồi hộp.

“Tiếp theo, cô muốn giới thiệu cho các em một học sinh mới chuyển đến”

“Ể, là trai? Hay là gái? ”

Cả lớp bắt đầy nhộn nhịp.

“Là con trai”

Đám con trai thì hạ giọng thất vọng, còn tụi con gái thì vẫn nhộn nhịp như mọi khi.

Cuối cùng thì tôi cũng được gọi

Xoẹttttt

Tôi mở cửa và từ từ bước tới bàn giáo giáo viên

“Tớ là Soumei Saioji, một học sinh chuyển trường, mong mọi người chiếu cố!”

“Rất vui được gặp cậu!”

“Rất vui được làm quen với cậu!”

Mọi người có vẻ chấp nhận mình, lạy chúa

“Em có thể ngồi ở đó”

“À, vâng”

Sau đó tôi đến chỗ ngồi ở cuối lớp, chỗ xa nhất từ cửa vào. Tôi nghĩ rằng nếu mình ngủ ở đây thì chắc là sẽ không bị phát hiện.

Với suy nghĩ ấy trong đầu, tôi ngồi xuống. Sau đó tôi bắt chuyện với người ngồi kế bên

“Oh, mong được cậu chiếu cố trong năm nay”

“À, rất vui được gặp cậu ”

…Hình như mình biết cô ấy…..À

“Huh? Cậu là cô gái hồi sáng”

“À đúng rồi”

“Oh, cho tớ xin lỗi chuyện hồi nãy”

“Không sao đâu, chúng ta là bạn mà, đúng chứ?”

“Ể”

Sau đó cô ấy đột nhiên chỉnh lại mái tóc trông bừa bộn của mình. Và sau khi sửa tóc xong, cô ấy trông rất xinh đẹp! Cổ có một mái tóc bob nâu ngắn , đôi mắt của cổ cứ như sẽ hút lấy bạn nếu như nhìn vào nó, và cái miệng nhỏ của cổ có một thứ mị lực làm nhộn nhịp trí tưởng tượng của đàn ông… Khoan đã, gì chớ?

“Ể, ể?”

“Lâu rồi không gặp! So-kun”

“Ể, không, ể? huh?”

Cậu đang rất bối rối, bởi vì trước mặt cậu chính là Hatsune Shirayuki, người con gái mà cậu đã hẹn hò một năm về trước. Hatsune đã chuyển trường hồi năm ngoái, là ở đây à? Nếu là như vậy thì có vẻ không ổn rồi.

“So-kun tại sao cậu lại phớt lờ tin nhắn của tớ?”

“…”

Lý do mà tôi chia tay Hatsune không phải là vì cô ấy chuyển trường, hay là vì mối quan hệ yêu xa, nhưng đơn giản là vì cô ta có hơi, không, cô ta rất ghen tuôn. Nếu như có từ nào tồn tại mà hơn chữ “ghen”  thì tôi chắc chắn sẽ dụng nó

Trong ứng dụng nhắn tin, “LETR”, tôi buộc phải cắt đứt liên lạc với mọi cô gái và thậm chí với gia đình của mình. Và nó không chỉ có vậy, khi tôi đi đến một cửa hàng sách quen thuộc và nói chuyện với một nhân viên nữ, sau khi về nhà, cô ta còn định cắt tôi bằng mũi com-pa, mặc dù nói là cắt, nhưng tôi cũng chảy máu kha khá. Khi tôi hỏi tại sao thì cô ta bảo “Để chứng minh rằng So-kun là của em”

Miễn là cô ta không cư xử kì lạ ở bên ngoài, tôi thầm nghĩ cổ vẫn còn đỡ hơn mấy đứa yandere trong light novel. Nhưng tôi không chắc lắm, cái này có được gọi là yandere không? Thật không may tôi chỉ mới ở trong một mối quan hệ, với Hatsune, nên tôi không rõ rằng hành vi này có bình thường hay không.

“So-kun, tại sao cậu lại bơ 100 tin nhắn một ngày của tớ chứ ?”

“…”

Tôi tự hỏi các cặp đôi có thường dính nhau thế này không, thậm chí là sau khi họ chia tay. Tôi nghĩ cả hai đã đồng ý, nhưng…

Bình luận (0)Facebook