The Peerless Kobold
Shibaカット
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3: Những Kobold vũ trang

Độ dài 1,154 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-28 09:15:16

Chiến lợi phẩm chúng tôi cướp được bao gồm:

Vũ Khí: 1x kiếm dài.

             1x giáo.

             1x bộ cung và tên.

             2x dao găm.

             1x đại kiếm.

             1x rìu chiến.

Trang bị: 4x giáp da.

                2x khiên.

                4x áo choàng.

"Kyuunn." (Đầu tiên.)

"Kuauu, kuaruoauooruaon!" (Ê này! Đừng có liếm mũi giáo chứ!)

Một trong những kẻ vừa liếm mũi giáo nhăn mặt. Không lẽ cậu ta không biết sử dụng vũ khí... Đó đâu phải là thức ăn, bạn của tôi ơi... Chà, các Kobold ở khu định cư sử dụng giáo làm từ hắc diện thạch buộc vào một cái gậy, vì vậy nên cậu ta sẽ ổn thôi, tôi nghĩ vậy.

Dù sao đi nữa, chúng tôi rút về khu rừng gần đó và tôi quyết định sẽ chỉ cho họ cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau trong các buổi đi săn.

"Guruu, kuan." (Tôi vừa thấy nó chạy qua phía kia.)

"Wafuh, guruahh!" (Được rồi, để đó cho tôi!)

Chẳng mất bao lâu, những đồng đội của tôi đã dồn được một con lợn rừng vào góc, nhân cơ hội tôi chém gục nó từ bên hông bằng thanh trường kiếm.

"Buoaa! Buooh... Oooh."

Con lợn rừng gắng gượng đứng dậy dù có vết thương chí mạng, nhưng rồi nó vẫn gục xuống vì mất quá nhiều máu.

"Kuaaaan." (Cảm ơn vì bữa ăn♪)

"Kyua♪" (Yay♪)

Mọi người hò reo tiến về phía tôi, trước khi chia thịt thì tôi sẽ phân phát vũ khí trước. Tôi giơ thanh trường kiếm lên và chĩa mũi kiếm vào vết chém trên bụng con lợn rừng.

"Kuu?" (Hmm?)

Bọn họ chú ý tới vết chém và một trong số đó có vẻ thích thú.

(Đúng, đúng vậy, cậu làm rất tốt!)

Tra thanh trường kiếm vào bao, tôi đưa nó cho cậu ta. Tôi chặt chân con lợn để thể hiện sức mạnh của cây rìu chiến tôi vừa cầm lên, như thế, tôi đưa nó cho một người khác.

"UU, kuuaou." (Uu, nguy hiểm thật)

Bị sốc vì vết cắt ngọt ở chân con lợn, cậu ta cẩn thận nhận cây rìu chiến. Cũng theo cách đó, tôi nhặt thanh đại kiếm và biểu diễn, rồi đưa nó cho người có thể lực tốt nhất.

"Ofa..." (Nặng quá...)

Cuối cùng, tôi dùng con dam găm cắt phần còn lại của con heo rừng, rồi chúng tôi cùng nhau ăn tối.

"Kyuu~" (Tôi đang thấy rất vui đây~)

"Kuaaan." (No quá.)

Tôi mắng đám bạn đang vui vẻ nằm xuống sau khi ăn xong con lợn rừng.

"Guruo, gurugaouaah!" (Này, đừng lãng khí năng lượng như vậy!)

Tôi vẫn chưa dạy họ cách sử dụng trang bị, và tôi cũng cần cho họ thử áo giáp. Kể cả tôi, một cựu lính đánh thuê cũng cảm thấy khó chịu với bộ giáp da tôi đang mặc, quả thực tôi rất nóng lòng muốn biết bọn họ sẽ phản ứng ra sao.

(Trước đó, tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy rơm.) [note50719]

Tuy là vậy, nhưng tôi cần phải rèn luyện bản thân trở nên cứng rắn hơn.

Tôi gọi một người bạn của tôi đến, tên cậu ta là Buster, người mà tôi đã đưa thanh đại kiếm và tung một cú đấm vào ngực cậu ta.

"Gurua, garuouh!?" (Thủ lĩnh, cậu làm gì vậy!?)

Mặc kệ cậu ta kêu đau, tôi bắt Buster mặc áo giáp da và chuẩn bị tung thêm một cú đấm nữa, Buster lúc này đã sẵn sàng đòn nhận cú đấm, nhưng...

"Kuu, wafon?" (Hmm, không thấy đau gì cả?)

Buster nghiêng đầu khi nhìn vào tôi và bộ giáp da, cậu ta đã hiểu được tầm quan trọng của nó, tôi quay người đấm nhẹ vào ngực em gái như trước đó để khiến em ấy cũng hiểu tầm quan trọng của nó.

"Waaaa!? Ku, kuoonn!!!" (Đau quá!? Anh, anh hai!!!

Tôi đã nhẹ tay, nên em ấy chỉ hơi bối rối, tôi bắt em ấy mặc áo giáp da mà không nói gì cả, rồi tung thêm một cú đấm nữa vào ngực.

"Wu, kuuwafon?" (Oh, nó có vẻ không đau lắm?)

Và như vậy, bọn họ đã hiểu tầm quan trọng của áo giáp.

Hơn nữa, tôi bắt anh bạn cầm trường kiếm - Blazer và anh bạn cầm rìu chiến - Ax trang bị thêm khiên, sau đó dạy họ cách sử dụng thông qua việc dùng nó đỡ những cú đấm từ tôi.

Cuối cùng tôi đưa áo choàng cho em gái tôi và bạn của em ấy - Lancer, Buster và Blazer. Hiện tại đội hình của chúng tôi gồm:

Tên: Buster - Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Đại kiếm.

Trang bị: Áo giáp da.

Phụ trợ: Áo choàng.

Tên: Dagger (Em gái) - Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Dao găm (chính), dao găm (phụ).

Trang bị: Áo giáp da.

Phụ trợ: Áo choàng.

Tên: Blazer - Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Trường kiếm.

Trang bị: Khiên.

Phụ trợ: Áo choàng.

Tên: Ax - Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Rìu chiếm.

Trang bị: Khiên.

Phụ trợ: Không có.

Tên: Lancer (Nữ, bạn em gái tôi)- Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Giáo.

Trang bị: Áo giáp da.

Phụ trợ: Áo choàng.

Tên: Archer (Tôi) - Chủng tộc: Kobold

Vũ khí: Cung tên (chính), đoản kiếm (phụ)

Trang bị: Áo giáp da.

Phụ trợ: Áo choàng.

Vậy, tại sao tôi lại dùng cung? 

Bởi vì không ai có thể dùng cung cả!

Nói thế, chứ tôi không chắc mũi tên mình bắn ra có trúng được mục tiêu không nữa...

"Garuwoon! Guruau wuuoon!!!" (Cung chỉ để trưng bày mà thôi! Cấp trên không hiểu điều đó đâu!) [note50718]

Tôi cần luyện tập với thứ này, chứ không phải nói những điều ngu ngốc ấy.

Với cách này, chúng tôi đã có đủ trang bị, ngoài việc chiến đấu tay đôi, chúng tôi cũng cần luyện tập với dao găm hắc diện thạch, kiếm gỗ và giáo gỗ. Cùng lúc, tôi tự luyện tập cách sử dụng cung và cố gắng cải thiện kỹ năng của mình, tôi tự tin mình đã sử dụng thành thạo.

Sau hai tháng có vũ khí, tôi nổi bật nhất trong số 30 Kobold chúng tôi với thành tích săn bắn của mình, cùng năm người bạn xuất sắc của mình tôi đứng đầu các Kobold khác trong khu định cư. Kẻ tiếp theo là Buster, người vừa nổi lên như một thế lực đáng gờm, tiếp theo là em gái tôi - Dagger.

Lúc đó chúng tôi đã tròn 2 năm 2 tháng tuổi.

Dù vậy, không một ai biết tuổi thọ của Kobold. Hầu hết đã biến mất hoặc không bao giờ trở về sau khi đi săn. Bên cạnh đó, các Kobold 3 đến 4 năm tuổi đã bắt đầu luyện tập một mình.

Cùng với sự giúp đỡ của họ, tôi và các bạn được giao nhiệm vụ bảo vệ các con non từ sơ sinh đến 1 tuổi. Chúng tôi đang nhắm đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống và khả năng phòng thủ của ngôi làng.

Bình luận (0)Facebook