• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Nô lệ

Độ dài 1,339 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 16:54:29

Trans: An Kato

Edit: Gin

Hôm nay tau hơi buồn vs cả lam nói xấu tau nên định không đăng chương cơ nhưng mà cứ đăng cho bọn m vui nhể.

Lịch đăng của tau là không bao giờ cố định khi nào tau rảnh như kiểu sau khi thi xong ntn thì sẽ có chương mới đều đều.

Mà Maou thách tau hack speed 1 ngày 3 chương như nó, có nên ko…?

***

Chương 26: Nô lệ

“Cái gì vừa xảy ra vậy”

Hắc đại pháp sư đờ mặt ra trong khi nhìn quanh phòng ngai vàng của lâu đài.

Vì sự biến mất đột nhiên của đệ nhất công chúa nên cô đã dùng phép tìm kiếm và đã tìm được vị trí của công chúa. Thế nên cô dùng dùng phép dịch chuyển và đến chỗ công chúa.

Nó là thế nhưng mà,

Vì cánh cửa đã bị đóng đột ngột nên cô đã bị đẩy ngược lại.

… Vậy là vẫn còn một pháp sư mạnh đến thế vẫn còn tồn tại… thú vị rồi đây.

Marissa để lộ 1 nụ cười hiểm ác rồi đứng lên.

"Thật là to gan, dám làm mất mặt ta Marissa-sama. Cái giá chính là mạng của ngươi" (An: tuổi tôm đòi hành main)

Nói thế cô lại sử dụng phép dịch chuyển.

…Thành phố Houtarou

"Đó có phải!? Có phải là người không Đệ nhất công chúa sama! Bệ hạ đang làm gì ở nơi mất trật tự như thế này?"

Lúc đầu, công chúa ngạc nhiên và nhìn về phía giọng nói.

"Bo… Bolaris! Ngươi đang ở đây!"

Đội trưởng cấm vệ quân số 2 của Đệ nhất công chúa Pháp quốc Crylord và là nữ hiệp sĩ hay mặc đồ nam Bolaris, cô ấy là 1 trong những người được giao nhiệm vụ bí mật tìm anh hùng chân chính.

Bây giờ, cô đang crush nặng với 1 trong những người bạn của Furio, nữ pháp sư Belano và giờ cô cũng đang học trong 1 trường học phép thuật để được ở gần cô nhiều hơn… tất nhiên Đệ nhất công chúa không biết về nó.

"Đội trưởng Bolaris, cô có biết tý gì về cặp đôi vừa đi trước chúng ta không? Ta cần nói chuyện với cậu ta ngay lập tức."

Giả định rằng 1 trong 2 người đó đã đẩy Marissa về, thế nên cô hỏi về thông tin của cả 2.

"Oh, họ là vợ chồng nhà Furio. Thần vừa chào hỏi họ ngay trước đây 1 chút, có vẻ như họ đang đi đến chỗ thương nhân.

Bệ hạ nhìn kia xem, người phụ nữ đó đang chờ đợi"

Ở hướng mà Bolaris chỉ đến là đúng cặp đôi lúc nãy và nhìn thấy họ khiến Đệ nhất công chúa thở phào nhẹ nhõm.

"Đội trưởng Bolaris biết họ ư?"

“Đúng, thần đang có 1 mối quan hệ khá thân thiết và tốt đẹp với họ”

Nói thế Bolaris cười.

Đệ nhất công chúa nghĩ…

Cặp đôi đó… nhất là người chồng, có vẻ cậu ta có đủ lượng mana để đẩy Marissa về… Có khả năng cao cậu ta chính là Anh hùng thật sự, Bolaris chắc cũng nghĩ thế nên cô ấy đang tìm cách tiếp cận? (An: không đâu lầm rồi là do 1 động cơ biến thái khác cơ)

Bolaris nghĩ….

Để chiếm được trái tim của tiểu thư Belano… trước hết mình phải tạo ấn tượng tốt trước Furio-dono. Trong khi tiếp cận tiểu thư Belano!

“Bolaris! Hãy liên lạc với họ ngay! Tình hình đang rất nguy cấp!”

“Ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian nữa đâu?”

Đột nhiên có 1 giọng đen thẳm vọng lên trong đầu họ trong khi dang nói.

Ngay đằng sau Đệ nhất công chúa là Hắc đại pháp sư và Ma thú Anh hùng tóc vàng.

Lần này cô không mở cổng dịch chuyển mà dịch chuyển trực tiếp đến đây.

Cho dù nó khá nguy hiểm vì nhiều lúc nó không theo ý mình, cô phải dùng nó vì cổng dịch chuyển của cô bị ép đóng lần trước và dùng cách này để đề phòng.

Đối với sự xuất hiện của Marissa, công chúa hoảng loạn.

“Chơi thế là đủ rồi nhể? Bây giờ thì nộp mạng đi…”

Giữa cuộc trò chuyện, Bolaris chen ngang bằng cách tấn công Marissa bằng đại kiếm của cô.

Marissa tránh nó bằng phép dịch chuyển ngắn nhưng mà 1 chút quần áo của cô bị chém.

“Fuun? Ngươi có kha khá kĩ năng đó”

“Ta không hiểu tình hình ra sao nhưng ai thô lỗ đến mức tấn công Đệ nhất công chúa, ta Bolaris sẽ không tha cho ngươi đâu!”

Đứng trước Đệ nhất công chúa, Bolaris chĩa thanh đại kiếm về phía Marissa.

Nhìn từ góc nhìn của mọi người thì nó khá là ngầu nhưng mà trong tâm trí cô

…Iyar… Đệ nhất công chúa thật đẹp với vẻ thanh lịch đó… mình không thể kiềm được sau từng đó thời gian ko gặp… không không bây giờ mình đã có tiểu thư Belano rồi… nhưng mà, công chúa cũng không phải là không được.

“Maa… Kĩ năng dùng kiếm của ngươi cũng tốt đấy nhưng…”

Marissa giơ tay lên và Bolaris chuẩn bị đỡ đòn

“Nếu ngươi không có mana thì ngươi không phải là đối thủ của ta”

Sau đó cô bị hát văng xa lên trên trời sau khi nhận 1 đòn đánh từ Marissa.

“Nào, đến lượt ngươi rồi”

Marissa nhìn Đệ nhất công chúa.

…Ở địa điểm mà Bolaris bị văng tới.

“…Guwaa!?”

“Kyaa!? Cái gì vậy? Tự nhiên có một người bay từ trên trời rơi xuống… chờ đã, Bolaris?”

“Bà chủ-sama, ngài có bị sao không?”

“Tôi không sao nhưng Bolaris… cô rõ ràng là bị gì rồi”

“Bà chủ-sama, tôi muốn được loại bỏ tên khốn đã có ý định làm hại bà chủ, tôi có được phép không thưa ngài?”

“Ta hiểu rồi. Xử lý nó nhanh lên trước khi Goshujin-sama quay lại.”

“Đã hiểu”

Người phụ nữ xuất hiện đằng sau Lys sau khi kiểm tra tình trạng của cô tiến đến chỗ Marissa.

“Ann? Ngươi là tên éo nào vậy? Ngươi dám cắt ngang việc mà Marissa đang làm ư"

"Ta không chắc đây có phải là cắt ngang không nhưng mà ta sẽ giáng cơn trừng phạt thần thánh lên ngươi vì dám cả gan tấn công Bà chủ-sama"

"Ha!? Sự trừng phạt thần thánh á? Ngươi dám trừng phạt ta Hắc đại pháp sư, Marissa? Và chỉ có một mình? Sám hối và chết đi con b*tch!" (An: con Marissa dùng nhiều từ fucking lắm đó nên tưởng tượng nó đang chửi bậy đi t ko thik chửi bậy lắm với cả lại Famous last word)

… Phép thuật hệ sét cao nhất.

Marissa sử dụng phép mà không cần niệm chú và một luồng sấm sét giật đến người phụ nữ.

Nhưng

Ngay sau đó, phép đó biến mất và người phụ nữ tỏ ra như thể không có gì cả.

"Ng…ngươi… đã làm gì, ou… đó là phép cấp cao nhất mà… vô hiệu nó…"

"Vô hiệu nó? Sao ta phải làm thứ chán ngắt như thế chứ, không có ma thuật nào có thể chạm đến ta… trừ khi nó là từ Ngài Furio toàn năng"

"Ngươi đang diễn sâu quá đấy, nếu phép thuật không tác dụng gì thì cái gì đây hả con khốn !?"

Với tín hiệu của Marissa, ma thú (Anh hùng tóc vàng) ghì chặt và hống. (An: tau chịu không bik tackle là cái gì nữa) (Gin: có vẻ chú dịch đúng nghĩa r đó An)

"Nếu để nó làm thế tiếp thì có thể nó sẽ ảnh hưởng đến bà chủ… ta sẽ loại bỏ nó"

"Ha!? Mày nghĩ tao sẽ cho phép ư!"

Marissa tạo ra vài cây thương lửa để người phụ nữ không thể dùng phép và tạo lỗ hổng cho Anh hùng tóc vàng bắt người phụ nữ.

"Ta đã nói với ngươi rồi, không có một phép nào có thể ảnh hưởng đến ta cả!"

Người phụ nữ giơ tay lên khiến tất cả số thương lửa biến mất và ma thú tóc vàng bị bắn ra xa.

"Ta là Hiya… ta là quỷ nhân trị vì Ánh sáng và bóng tối, và cũng là nô lệ của Furio-sama" (An: Hint trước một tý)

To be continued.

Bình luận (0)Facebook