Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
4,304
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
243

Tóm tắt

Vào một mùa xuân, có một cô gái xinh xắn và trang nhã nhưng vì một nguyên do nào đó mà lại yêu thích tôi, người không có sự nổi trội nào và đã trở thành sinh viên đại học.

Mùa xuân đang tràn ngập khắp khuôn viên của trường.

Trong buổi tiệc chào đón các tân sinh viên của ”Ban Điều Hành Lễ Hội Văn Hóa”. Kimioka Misono dễ thương và xinh xắn, đã lôi cuốn tất cả sự chú ý của mọi người.

Mà, mặc dù tôi là đàn anh trong cái hội nhóm đó nhưng nó cũng chả liên quan gì tới tôi cả, vì một người chả có gì nổi bật mà.

“Senpai, sẽ không phiền nếu em ngồi kế bên anh chứ”

“Em có thể lại được trò chuyện với anh lần nữa chứ?”

“Em có thể đi về nhà cùng anh được không?”

Ấy vậy mà, em ấy lại đến với tôi bắt chuyện với tôi, một gã con trai đơn điệu và yêu mến tôi.

Sau đó, em ấy đã mời tôi đến nơi ở mới của nhỏ, chiêu đãi tôi những món ăn ngon được nấu tại nhà.

Cuối cùng, nhỏ thậm chí còn đưa cho tôi chìa khóa căn hộ.

Sự chủ động của Misono đã làm tan chảy trái tim thụ động của tôi.

Mối quan hệ giữa đàn anh và đàn em sẽ thay đổi thành một thứ gì đó còn hơn thế nữa.

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol. 1
Vol. 1
Bình luận (0)Facebook