• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 32: Nước thải xả ra Chiến trường thay vì Máu

Độ dài 1,167 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

Thấy rồi.

10,000 Ekbana một bên, 100,000 kẻ thù ở bên còn lại.

Khoảng cách giữa hai bên chưa đến 1km.

Sử dụng <Thấu thị>, tôi có thể thấy rõ tình trạng những người lính.

Trước sự chênh lệch rõ ràng về binh lực, quân Ekbana tiến lên với biểu cảm tăm tối.

Mặt khác, tôi cảm thấy sự điềm tĩnh của quân đội đối thủ.

Tôi bay tới lực lượng Ekbana trên lưng Shiro.

Vài người nhận thấy tôi----hay đúng hơn là, nhận thấy Shiro và mở to mắt kinh ngạc.

Chúng tôi bay hẳn qua lực lượng Ekbana và tiếp cận kẻ thù.

“Rồi, anh sẽ quẩy một chút.”

“N”

Tôi nhảy xuống khỏi Shiro. Độ cao là khoảng 300m. Đây là chiều cao của tháp Tokyo, nhưng tôi dễ dàng hạ cánh trước mặt quân đội kẻ thù. Một cái hố nhỏ xuất hiện trên mặt đất và mây bụi bay mù mịt.

“G, gã này là ai!?’’

‘‘Hắn đến từ trên trời!? Pháp sư chăng!?”

“Không quan trọng, giết---------ga!?”

Tôi lập tức rút ngắn khoảng cách và đánh bay tên lính.

Thêm nữa, tôi quét đất đạp 3 tên ở gần đó.

Lực lượng địch bất ngờ náo loạn.

“Gã này mạnh quá!?”

“Hội đồng hắn!”

“Đừng lung lay! Kẻ địch chỉ có một mình thôi!”

Mặt đất rung động, lính địch nhảy vào tôi từng thằng một.

Nhưng, nói thật nhé, mấy thằng này yếu như bột nhão ấy.

Đòn tấn công của chúng không chạm tới được tôi, nên tôi éo thèm phòng thủ và chia cho mỗi cháu một quả đấm. 

Cả đám lao vào như cơn sóng thần chẳng mấy chốc đã trở thành một núi người ngã gục.

Với cả, ez quá nên khá khó để không giết chúng.

Không, đây là chiến trường, xuống tay cũng được mà nhỉ, đối phương cũng quyết tâm giết chóc đấy chứ......

“Có dỗi một dằng, các dươi làm cái quái dì thế? Để ta dên.”

“Oh~ Bé bự nè~”

Một gã to con lòi ra từ quân đội địch.

Hắn trông giống con người, nhưng lại cao gần 3m.

Hẳn là có lẫn dòng máu người khổng lồ.

Giáp của hắn khác với những tên lính kia, là vì kích cỡ chăng, hay do hắn là lính đánh thuê, bố ai biết.

Dell 33 tuổi

Chủng tộc: Nhân tộc

Level: 32

Skill:  <Sức mạnh Hecracles>

“Kẻ sát Ogre lên sàn rồi!”

“Người đàn ông đó đã tiêu diệt cả một nhóm ogre bằng tay không!?”

“Lên đi, xử hắn đi!”

Kẻ địch hét lên sung sướng.

Tôi cường hóa đôi tai với <Cường hóa Ngũ Quan * Tối thượng>, có vẻ như tên này khá nổi tiếng.

“Jie”

Gã vênh váo đến trước tôi và bổ xuống cây rìu khổng lồ.

Uun, chậm quá boi.

Dù chú có mạnh thế nào, anh cũng tránh được hết.

Chà, vì kẻ đặc biệt đã xuất hiện, tôi sẽ chặn nó bằng một tay.

Một đòn nặng đập vào cánh tay tôi.

Nhưng, chỉ thế thôi.

[32 sát thương.]

“Chà, vậy đấy.”

Rõ ràng, sức mạnh của hắn là thật, nhưng tinh thần chiến đấu thì lại không nhiều lắm.

Đòn của ossan chủ Guild còn mạnh hơn nhiều. Ellen thì càng khỏi phải nói.

“!? Không dể nào..... Ngươi dặn đòn của ta dằng một day.....?”

“Đây.”

Tôi ném quả đấm vào bụng gã khổng lồ, đang mở to mắt kinh ngạc, như món quà hồi đáp.

Thân hình to lớn bị thổi bay và đập vào vài tên khác ở phía sau.

“Qu, quái vật.....”

“Đậu, đội phép thuật! Đội phép thuật tiến lên!”

Quân địch tráo đổi và nhóm pháp sư tiến lên trước.

Chúng ngay lập tức niệm chú.

“Bắnnnn!”

Một lượng ma pháp trận xuất hiện, và các đòn phép được bắn ra một lượt.

Một đống lửa, băng, gió, sét, sắt----- bay tới tôi.

Hầu hết đều là hàng trung cấp. Thỉnh thoảng, có cả hàng cao cấp lẫn bên trong.

“Ma thuật thượng cấp <Quỷ Vương Địa cầu>”

Tôi kích hoạt Ma thuật Thượng cấp.

Ngay sau đó, một con golem khổng lồ xuất hiện trước mặt tôi với tiếng rống kinh hồn.

Cơ thể to khoảng 10m, cái gã vừa mới nãy so với con này chỉ như một đứa nít ranh, nhận toàn bộ phép thuật của kẻ thù.

“Cái..... đó, vừa rồi..... phép thuật thượng cấp.....?”

“Câu chú được hoàn thành ngay lập tức.....?”

Mấy bác pháp sư đối thủ rên rỉ kinh hãi.

Như mong đợi, con golem hết hạn sử dụng sau khi nhận cả đống đòn tấn công phép thuật.

Nó trở lại thành đất.

......Giờ thì, làm gì đây?

Tôi đã đánh bại cả trăm, nhưng địch vẫn còn rất nhiều.

Mặt khác, nhóm Ekbana sẽ sớm tiếp cận.

Nếu cứ thế này, cả hai bên sẽ đụng mặt và xảy ra thương vong.

“Dùng nó thôi nhỉ?”

Tôi hít sâu.

Và------

“Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!!!!!”

-----rống.

Tiếng rống chói tai lập tức đâm xuyên 100,000 lính địch.

Đôi tai chúng, đã được bao phủ bởi tinh thần chiến đấu, xác định luôn.

Và rồi, như hiệu ứng domino, chúng ngã ra đất từng thằng một.

<Áp chế * Tối thượng>

Tôi dọa chúng bằng một tiếng rống, phá bỏ tinh thần chiến đấu.

Cứ như Haki Bá vương [note7401] vậy.

...... Nhưng, hơi quá tay rồi.

Có vẻ tôi đã lấy luôn cả nhận thức của chúng.

Thêm vào đó, có vài bé chảy rượu dưới đũng. Yếu sinh lý thế các boi. Uoẹẹ......

Một con bạch long loạng choạng hạ cánh từ trên trời.

Là Shiro.

“Cái gì thế? Làm em giật mình.”

Không hổ là Thánh Long. Em ấy chỉ hơi choáng váng, chứ vẫn hoàn toàn tỉnh táo.

“Rỉ rồi à?”

“Không sao..... Một tí thôi.”

Có vẻ con bé vẫn bị rò rỉ một chút.

Khi tôi quay lại, quân đội Ekbana cuối cùng cũng đến.

Đám phía sau có chút loạng choạng, còn đám đứng trước thì bay màu gaming rồi.

Như dự đoán, cũng có khá nhiều bé phía sau tôi bị rỉ......

[Chủ nhân cũng có cái xu hướng đó sao?]

Còn lâu!

“.....Lần tới phải kiềm chế một chút.....”

Mà, tôi đã ngăn chặn thương vong rồi, coi như bỏ qua đi.

Trận chiến sẽ không thể tiếp tục trong tình trạng này.

Giờ thì.

Thằng tướng trốn đâu rồi?

Tôi dùng <Dò tìm * Tối thượng>, và tìm kiếm tên lính Đế quốc có trạng thái cao.

Ồ, có cả một rổ mấy thằng này ở phía hậu phương.

“Dịch chuyển tức thời.”

Tôi nhảy đến đó bằng ma thuật dịch chuyển.

“Kỵ binh, nhỉ?”

Một nhóm chiến binh cưỡi rồng.

Mặc dù chỉ có khoảng 10 mống, không tính đến mấy con rồng, đám chiến binh có chiến lực khá đáng kể, phải ngang với vài trăm bộ binh.

Vì sự đe dọa của tôi, hầu hết đã dẹo đi trên lưng rồng.

Đám rồng cũng đang loạng choạng.

[Những con rồng bình thường không đủ trình trước Áp chế của Chủ nhân.]

Trong số đó, chỉ một người vẫn còn giữ được tỉnh táo.

Sergate 32 tuổi

Chủng tộc: Nhân tộc

Level: 57

Skill:  <Kĩ năng Thương giáo>   <Cưỡi Rồng>  <Tinh thần Chiến đấu>

Gã này.

Đó là một tên tráng kiện cưỡi con rồng đặc biệt to. Hắn thực sự trông giống một gã quân nhân lão luyện và có cái sẹo lớn trên má.

Level và trạng thái của hắn trên cơ tất cả những người tôi từng gặp.

“Ngươi là kẻ chỉ huy?”

“Đúng vậy. Ta là một trong “Tứ Tướng lĩnh” của Đế chế Rein, Long Tướng Sergate.”

Một trong bốn người, hắn nói vậy đấy.

Bình luận (0)Facebook