• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 28: Tôi mà lại dựng Flag á!?

Độ dài 1,158 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:13:40

Khi tôi quay lại, một bé gái full nude với chiếc vòng cổ.

Trắng.

Ấn tượng đầu tiên.

Mái tóc trắng như tuyết.

Làn da trắng như sữa.

Cô bé có nét mặt búp bê, nhưng biểu cảm thì lại như vừa mới ngủ dậy.

Không khí xung quanh cô hơi chút hảo huyền.

Vẻ ngoài trông như học sinh mới lên cao trung.

Đáng ngạc nhiên, ngực cô bé lớn vừa phải. Cặp nhũ hoa đáng yêu màu anh đào nằm chính giữa bộ ngực trắng thuần khiết.

Mặt khác, bên dưới hoàn toàn nhẵn nhụi.

Một cô gái khỏa thân đeo vòng cổ thật quá erotic……. (great joy).

“tte, anh định nhìn bao lâu nữa hả?”

“Không quay đi khi một cô gái khỏa thân đang đứng ngay trước mắt. Đó là công lý của anh.”

“Làm ơn vứt cái thứ công lý ấy cho chó gặm đi!”

Tira lấy áo choàng của mình che cô bé lại và hỏi.

“E, em là ai vậy? Tại sao em không mặc quần áo?”

Rồi, cô bé không cảm xúc trả lời,

“Em là rồng. Không mặc đồ là nguyên tắc của em.”

“Eh……?”

“Đứa trẻ này là con Bạch Hoàng Long vừa nãy đấy.”

Nghe tôi nói, cô bé gật đầu đồng ý.

Bạch Hoàng Long

Chủng tộc: Bạch Hoàng Long

Level: 71

Skill: <Rống>  <Long Khí>  <Bứt phá Giới hạn>

Sức sống: 7891/7891

Sức mạnh Phép thuật: 4232/4488

Thể lực: 712

Sức chịu đựng: 953

Khéo léo: 601

Tốc độ: 879

Kháng Phép: 912

May mắn: 778

Sử dụng thẩm định, tôi có thể thấy rõ cô bé là Bạch Hoàng Long. Nhưng vậy thì sao chứ, có mỗi tôi nhìn được thôi.

Tira bối rối nhìn,

“Nh, nhưng…… dù có trông thế nào, em chỉ có thể thấy một con người…….”

“Em là đặc biệt. Mấy thứ như biến thành người, ez.”

Cô bé trả lời có vẻ hơi tự hào.

[Rồng cấp cao có khả năng biến thành dạng người. Tuy nhiên, hiếm có con nào ở tuổi cô bé lại kiểm soát được đến mức này. Quả đúng là thánh long.]

Vậy ra nó thành như này khi một con rồng biến thành người.

Dùng được ngôn ngữ loài người, cô bé hẳn thông minh lắm.

Tuy nhiên, cách nói lãnh đạm của cô lại thiếu ngữ điệu.

“Nếu em đến làng với vẻ ngoài đó, không phải sẽ bớt gây náo động sao?”

“Em đã làm thế, nhưng rồi bị đá ra khỏi cửa hàng vì lý do nào đó.”

Cô bé trả lời Tira với vẻ hơi phật ý.

“Nhân tiện, em mặc gì?”

“Thế này thôi.”

Nói cách khác, cô bé khỏa thân vào cửa hàng.

“Quá đủ cho một lý do rồi.”

“Với cả, em không có tiền.”

“Vậy là em bắt đầu nghĩ đến việc…..”

“Thử thách.”

Cô bé ưỡn ngực.

“Làm ơn, đừng làm mấy cái thử thách như ai đó!”

“Eh? Ai đó, không lẽ ý em là anh?”

“…. Còn thằng nào vào đây nữa?”

Trong khi Tira nhìn tôi với vẻ muốn thiến và thở dài, Filia, hỏi với ánh mắt lấp lánh.

“Nee, Papa. Chẳng lẽ, Mama mới? Có Mama mới ạ~?”

Cô bé nhẹ lắc đầu phủ định.

“Sai. Tôi là pet. Rất vui được làm quen.”

“Pet?”

“Phải.”

“Không phải Mama, mà là pet! Ya~y, pet! Pet!”

Những tưởng Filia sẽ thấy buồn vì không phải Mama mới, con bé lại hoàn toàn thích thú.

Tôi tự hỏi điểm khác biệt giữa Mama và pet trong đầu đứa nhóc này là gì…..?

Filia nhón chân, xòe tay ra và yosh, yosh xoa đầu Bạch hoàng Long.

Bạch Hoàng Long hẳn thấy sướng vì con bé rên “N” và ngoan ngoãn cúi đầu xuống.

“Yo~sh, yosh, yosh, yosh, yosh, yosh, yosh, yosh, yosh”

Filia bắt đầu mofumofu đầu Bạch Hoàng Long.

“Nghiêm túc đấy, nghĩ đến việc anh thực sự biến một con Bạch Hoàng Long thành pet……”

“Dù thế sẽ bị coi là tội ác nếu cô bé ở trong dạng người……”

Ellen kinh ngạc, Tira lườm xéo tôi.

“Nhân tiện, tên em là gì?”

“Em là rồng nhỏ. Nên em chưa có tên.”

Nghe Ellen hỏi, Bạch Hoàng Long trả lời như Natsume Soseki. [note5837]

[Rồng thường được đặt tên sau khi trưởng thành. Tuy nhiên, trong trường hợp những cá thể rồng tách rời đàn như cô bé, chúng sẽ không có tên trong suốt phần đời còn lại. Mặc dù có những điểm sai khác, chúng thường được đặt tên vào khoảng 100 tuổi.]

Con Bạch Hoàng Long này dường như chỉ mới 15. Vẫn còn 85 năm nữa đến khi trưởng thành.

“Thế thì bất tiện lắm, anh đặt tên cho em nhé?”

“Cứ làm như anh muốn.”

Bạch Hoàng Long không hứng thú gật đầu.

“Vậy, vì em toàn màu trắng nên sẽ là Shiro.” [note5840]

“Không phải quá đơn giản sao!? Cô bé đâu phải chó chứ!”

“Ổn mà.”

Mặc dù Tira phản đối, người có liên quan thì chỉ đơn giản là OK.

“Thế cũng ổn sao!? Chí ít thì, hãy chọn cái tên nào nữ tính hơn chứ!”

Ellen giơ tay.

“Em có ý tưởng!”

“Đúng đấy, hãy đặt cho cô bé một cái tên nữ tính và giao cho Ellen-----“

“Gachimuchi [note5839] thì sao!”

“-----Mình đúng là ngu ngốc khi kỳ vọng vào cô ấy!”

Tôi, fumu, gật đầu,

“Gachimuchi, huh…… nghe cũng hay đấy…….”

“Không hề!? Làm ơn, bỏ nó đi!”

“Ooh, anh cũng thấy được sự tuyệt vời của Gachimuchi! Như mong đợi!”

“Ellen, có vẻ em cũng sở hữu thường thức xuất sắc đấy.”

“Sao hai người lại ‘thấu hiểu’ lẫn nhau vậy!?”

“”Nghệ thuật là sự đột phá!””

“Cô bé không cần thể loại tên ấy đâu! Đúng rồi, không phải Filia-chan chưa đặt tên cho cô bé sao!”

Tôi nghĩ nó nghe hay mà~ Gachimuchi ấy.

“Shiro! Shiro! Yo~sh, yosh, yosh”

Trong lúc đó, Filia đang lặp đi lặp lại Shiro, Shiro.

Mà, Shiro cũng ổn đấy? Dòng đời đưa đẩy, và cuối cùng, chúng tôi quyết định gọi Bạch Hoàng Long là Shiro.

“Vậy, quay lại thôi?”

Rồi, đã đến lúc xuống núi.

“Ch, chờ chút đã!”

Người gọi chúng tôi lại là party của Alc.

“Cậu đã cứu tôi…… nghĩ đến việc cậu mạnh đến thế…… Tôi thực sự xấu hổ vì tưởng rằng mình mạnh hơn cậu…… nói thật, dường như tôi đã trở nên tự phụ sau khi lên được hạng A…….”

Tự thừa nhận bản thân, cậu ta khá đáng ngưỡng mộ đấy.

Hai con hàng tưởng-mình-mạnh giờ cũng hoàn toàn thất vọng.

“…… Vậy, cô bé đó là…….?”

Alc hỏi trong khi nhìn Shiro.

“Đây là Bạch Hoàng Long. Cô bé đeo vòng cổ vì giờ là pet của chúng tôi.”

“……T, tôi hiểu rồi.”

Chuyện này thực sự làm Alc hơi kinh ngạc.

Mặt khác, hai mẹ trẻ phía sau thẳng thắn kêu lên.

“Đ, đi thôi, alc.”

“Phải đấy. Alc rồi cũng sẽ đạt tới đẳng cấp có thể bắt được một con thánh long mà.”

Hai cô nàng động viên Alc.

Alc không di chuyển vì lý do nào đó.

“Alc? Có chuyện gì vậy?”

Trong lúc hai nàng thắc mắc nhìn Alc.

“N, nếu……. có thể……. nếu cậu thấy ổn thì……”

“…… Chuyện gì vậy?”

“Umm….. chuyện là……”

Anh ta là một ikemen phóng khoáng, nhưng giờ trông như một tên hikikomori [note5838] chưa bắt chuyện với người khác mấy tháng rồi ấy.

Má anh ta nhuộm đỏ, và liên tục nhìn tôi bồn chồn.

Tôi có linh cảm xấu về chuyện này…….

Nhanh chóng, Alc quyết tâm.

“C, cậu cũng sẽ cho tôi làm pet chứ?”

“Đéo.”

Bình luận (0)Facebook