• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 26: Vs Bạch Hoàng Long

Độ dài 1,085 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

Bạch Hoàng Long huyền thoại nhìn chúng tôi và lẩm bẩm.

{….. Lại là con người.}

Chỉ tôi sở hữu “Thông hiểu Ngôn ngữ * Tối thượng> mới có thể hiểu được, nó dường như hơi khó chịu.

“Fun, đồ ngốc. Không thể nào một con Thánh Long lại ở một nơi như thế này được! Nó còn nhỏ hơn cả Xích Long nữa! Thôi nào, hãy giết nó như thường lệ đi!”

Mẹ trẻ pháp sư trong party Alc mạnh mẽ nói.

Và bắt đầu niệm phép.

Như mong đợi về mạo hiểm giả hạng B, cô nàng niệm xong trong 2 giây và bắn một đòn lôi phép.

Ngọn sét bắn trúng Bạch Hoàng Long.

“Fufun, thế nào! ---- eh!? Kh, không có hiệu quả?”

Bạch Hoàng Long hoàn toàn chẳng có một vết trầy.

“0 sát thương. Tấn công con rồng đó bằng phép thuật trung cấp là bất khả thi. Vảy Bạch Hoàng Long có sức kháng cao trước các đòn tấn công phép thuật và vật lý.”

Tôi không rõ rồng thường thế nào, nhưng một con thánh long sẽ không bị thương nếu không phải là đòn đánh phù hợp.

Nhưng, con rồng bắt đầu run rẩy vì lý do nào đó.

{Thức ăn của ta…..}

Một cái đĩa ở gần con Bạch Hoàng Long.

Tuy nhiên, thức ăn trên đĩa đã hoàn toàn cháy thành than vì đòn sét.

{Không thể tha thứ.}

Bạch Hoàng Long mở to miệng ra và hống.

Ooooooooooo!!

“ “ “!?” “ “

Tiếng hống của nó tạo nên một làn sóng xung kích dữ dội thổi bay chúng tôi ra sau.

“Ku…… Chỉ hống thôi mà đòn xung kích đã mạnh đến thế…… mọi người, ổn cả chứ?”

“U, un, cảm ơn anh, Alc!”

“A, anh đã cứu em…..”

Alc liều mạng chống chịu bảo vệ 2 cô gái.

Như mong đợi.

Hai con hàng được cứu hoàn toàn mang vẻ mặt của thiếu nữ đang yêu.

Maa, nhưng tôi thắng nhé.

Dù gì đi nữa, tôi có tận 3 em đấy.

“Ít nhiều cũng cảm ơn anh, nhưng đừng có mà lợi dụng cơn hỗn loạn để bóp mông em.”

“E, em bị bóp ngực!”

“Papa ecchi~!”

Sao phản ứng bên này lại khác xa vậy?

Vì mặt phải không? Sau cùng vẫn là vì cái mặt phải không?

[Trước khi đổ hết trách nhiệm cho khuôn mặt, ngài nên sửa đổi mấy hành vi biến thái của mình thì hơn đấy.]

Nhân tiện, tôi không có làm gì Filia đâu (rất quan trọng đấy).

“C, các cậu đang làm cái quái gì ở thời điểm thế này vậy hả?....... Ku, tôi sẽ câu giờ cho! Mau chạy đi!”

Alc rút thanh đại kiếm trên lưng và liều lĩnh đối mặt với Bạch Hoàng Long.

Anh ta muốn làm mồi để giúp đồng đội và chúng tôi trốn thoát.

Đúng là ikemen.

Kiin, âm thanh kim loại vang dội.

Cú va chạm giữa thanh đại kiếm của Alc và vảy Bạch Hoàng Long bắn ra tàn lửa.

“Oooooh!”

Alc vung kiếm với tốc độ sấm sét.

Tuy nhiên, con Bạch Hoàng Long dùng đuôi như thanh kiếm và chặn lại tất cả đòn đánh của Alc.

“Kiếm Mithril của ta……!?”

Kiếm của Alc mẻ bố nó rồi.

Ngược lại, vảy Bạch Hoàng Long thì chẳng có lấy một vết xước.

Thanh kiếm tạo bởi Mithril cứng gấp mấy lần thép cũng không đủ tuổi so với vảy của Bạch Hoàng Long.

Bản thân Alc có khả năng khá tuyệt vời.

Quả đúng là mạo hiểm giả hạng A.

Alc 21 tuổi

Chủng tộc: Con người

Level: 40

Skill:  <Kỹ thuật Kiếm 2 tay>  <Tinh thần Chiến đấu>

Sức sống: 942/1189

Sức mạnh Phép thuật: 72/72

Thể lực: 374

Sức chịu đựng: 358

Khéo léo: 301

Tốc độ: 299

Kháng Phép: 197

May mắn: 203

Nhìn bảng trạng thái, anh ta gần như ngang với Ellen cũng là một kiếm sĩ.

{Kỹ năng ghê gớm đấy. Nhưng, cuối cùng, một con người.}

Bạch Hoàng Long há miệng và định ngoạm Alc.

Hai tay anh ta đang bận vung kiếm nên không thể tránh được.

“Alc!?”

“Khôôôông!”

Đám gái của Alc hét lên.

“B, bỏ…… mịa……?”

“Anh không sao chứ?”

Tôi đã cứu Alc-suýt-thì-nát.

 Gakin tiếng vang từ con Bạch Hoàng Long vừa hụt mồi.

“C, cậu đã cứu tôi……?”

Alc mở to mắt.

tte, ở khoảng cách này đừng có mà nhìn tôi kiểu đấy.

Tôi đang bế thằng cu trong tư thế ẵm công chúa.

Vì lúc đó đang ngàn cân treo sợi tóc, tôi không có thời gian để mà sửa tư thế.

Bế một thằng ikemen kiểu công chúa…. chúa cứu rỗi con……

{Tốc độ vừa rồi, là cái gì?}

Bạch Hoàng Long kinh ngạc nhìn tôi.

Tôi đặt Alc xuống và đối mặt với Bạch Hoàng Long.

Rồi, tôi nói tiếng rồng.

{Ta là Karuna.}

{Con người đang nói ngôn ngữ rồng? …… Thật kì lạ.}

{Ta có một đề nghị.}

{Chuyện gì?}

Tôi nói với con rồng đang nghiêng đầu nghi ngờ.

{Làm pet của ta chứ?}

{…… Ảo tưởng à?}

{Ta nghiêm túc đấy. Nhìn này, ta đã chuẩn bị sẵn một cái vòng cổ rồi đây.}

Tôi giơ cái vòng cổ ra.

Tôi làm nó để phòng những tình huống thế này.

“…… Anh lại làm mấy trò vô bổ nữa sao?”

Tira lườm trong khi tôi đang trao đổi với con rồng.

{…… Ta có một điều kiện.}

Bất ngờ thay, Bạch Hoàng Long hứng thú với đề nghị của tôi.

{Những thứ ngon lành, hãy cho ta ăn chúng.}

{Yeah, đồng ý.}

Tôi gật đầu ngay tắp lự.

Dường như, con thánh long này ở đây vì thèm những món ăn ngon của con người.

Do đó, nó đến nơi ở của con người và trộm thức ăn của họ.

{Còn nữa.}

{Gì vậy?}

{Ta không muốn đi theo một kẻ yếu ớt.}

Đó hẳn là lòng kiêu hãnh của một con rồng.

{Rồi, ý là ta chỉ cần đánh bại ngươi chứ gì?}

{Thắng là bất khả thi. Ta chỉ cần xác nhận ngươi. Thế là đủ.}

{Tuy đó là một đề xuất hay, nhưng ta từ chối.}

{Tại sao?}

Nhìn con rồng đang thắc mắc, tôi dõng dạc tuyên bố.

{Bởi vì ta mạnh hơn ngươi.}

Tâm trạng con rồng thay đổi. Không khí xung quanh bắt đầu vỡ vụn.

{……. Không biết vị trí của bản thân sẽ chết sớm đấy.}

{Cảm ơn lời cảnh báo.}

Cơ thể dài của Bạch Hoàng Long cong lên.

Cả cơ thể nó được bao bọc trong luồng aura mãnh liệt giống như tinh thần chiến đấu---------tinh thần rồng.

Hoàn toàn khác lúc chiến đấu với Alc.

Đây là Thánh Long mode nghiêm túc.

“Tira, Ellen, Filia, cả 3 người. Tránh càng xa càng tốt. Mọi người sẽ bị ăn nếu đứng đây đấy.”

Sau khi cảnh báo mọi người, tôi cũng phủ cơ thể bằng tinh thần chiến đấu và bước vào mode chiến nghiêm túc.

Tên này nhất định là đối thủ mạnh nhất trong số những kẻ tôi từng chiến đấu.

Phải thật thận trọng.

{Tới đây}

{Nhào vô}

Và rồi, tôi lao vào con thánh long.

Bình luận (0)Facebook