• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 20: Kẻ hư hỏng Cực May mắn

Độ dài 1,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

Khi tôi nhảy ra từ ma thuật dịch chuyển vào trong lâu đài, một bishoujo uncensored [note4412] đang đứng ở đó.

Khoảng 16-17 tuổi.

Cặp lông mày thanh thoát, đôi mắt màu ruby sáng ngời, sống mũi thanh cao.

Hơn cả dễ thương, một vẻ ngoài xứng đáng được miêu tả là tuyệt đẹp.

Chưa kể đến, có một chút nét trẻ con ẩn sau đó. Lúc này, đôi má cô nhuộm màu đỏ rực, và làn da như em bé trông bóng bẩy hơn bình thường nhờ hơi nước.

Tuy nhiên, một cơ thể hoàn toàn trưởng thành.

Ví dụ rõ ràng là bộ ngực đó.

Một cặp đồi mơn mởn và mọng nước.

Chưa kể đến, hình dáng quá sức tuyệt vời.

Hai đỉnh dựng đứng, mang thứ màu anh đào đáng yêu.

Mái tóc đỏ ướt nhẹp càng thêm phần quyến rũ.

Hơn nữa, hai thứ lồi lồi đầy sức hủy diệt hiện đang rung lắc đầy táo bạo.

Mỗi lần lắc là một lần nước bắn sang trái và phải, gợi cảm giác đầy khêu gợi. 

Sau khi dán mắt vào cặp đồi của cô nàng một lúc, tôi mạnh mẽ đẩy điểm nhìn xuống dưới.

Thứ tôi thấy là một vòng eo đẹp mắt.

Cơ bụng đẹp đẽ chắc chắn với chiếc rốn đáng yêu.

Những giọt nước lăn xuống cái rốn trông gợi tình không sao tả được.

Tôi đuổi theo những giọt nước rơi, và điểm nhìn đi xuống sâu hơn nữa.

Ở đó, một nhúm bụi rậm trẻ trung cùng màu với mái tóc cô ấy yên vị giữa hai bờ lốp căng—

“tte, anh định nhìn bao lâu nữa hả, tên ngốốốốốốc!”

Quá ngây thơ, tôi né dễ dàng.

“Sao anh lại tránh hả!?”

Tất nhiên rồi, theo lý thuyết thì tôi sẽ nhận phải cú đánh và lạc trôi luôn.

Nhưng, tôi cao giọng tuyên bố.

“Mấy thằng main trong truyện hài kịch tình yêu chỉ đáng ăn sh*t! Một body gái trần truồng ngay trước mắt! Ngu mới không in đậm khung cảnh đó vào trong trí nhớ của mình!?”

“A-anh nói gì thế hả, tên ngốc này!?”

“Không, chẳng có lý do gì để không tiếp tục cả!!”

Tôi lớn giọng và tiếp tục quan sát.

Tôi đang toàn tâm toàn ý tận hưởng sự may mắn hư hỏng này!

----Chính nó. Thứ tôi thấy là một khu vườn màu đỏ.

Ra vậy, bên dưới thậm chí còn đỏ hơn nữa.

Và ở đó, sâu xuống nữa chính là----

“Dừng lại ngay!”

“Gyaa!”

Tira chơi một đòn sét trực diện.

Nếu không phải là anh thì chắc chắn sẽ chết đấy biết không?

[Ngài nên chết đi!]

***

“Nghe đây! Hãy quên hết những gì anh vừa thấy đi!”

Ellen, đã mặc quần áo vào, gào lên với tôi cùng gương mặt đỏ rực.

“Hiểu rồi, hiểu rồi mà. Với cả, nhiều hơi nước quá nên tôi đâu có nhìn rõ.”

“C, có thật không?”

“Thật mà, thật mà.”

Sự thật là tôi đã thấy rõ mọi thứ.

Hơn nữa, tôi đã lưu trữ nó kỹ càng trong ký ức của mình.

[Chủ nhân, không phải ngài đã nói rằng sẽ cẩn trọng hơn sao?]

Ngươi đang nói về cái gì ấy nhỉ, ta tự hỏi?

“…… Nghiêm túc đấy, anh luôn luôn xuất hiện vào những thời điểm tồi tệ nhất. Cho dù có thể dùng ma thuật dịch chuyển, cái ý nghĩ thích đến đâu thì đến của anh chính là vấn đề đấy.”

Ellen thở dài thườn thượt.

Nhân tiện, đây là phòng của Ellen.

Có một nơi tiếp khách ngay trong phòng của mình, quả đúng là công chúa.

“Tôi không nghĩ là cô lại đang tắm dở.”

Mà, tôi cũng chẳng muốn dính phải cùng một lỗi như trường hợp của ossan đâu.

Phải cẩn thận hơn vào lần tới mới được, HAHAHA.

“….. Có thật chỉ là trùng hợp thôi không? Em không nghĩ là có thể, nhưng đó không phải cố tình đâu, nhỉ?”

Tira nhìn tôi chằm chằm.

“Làm sao thế được.”

“Sao chỉ có vài từ thôi vậy? Hãy nói thật đi. Nếu không thì, em sẽ ‘chăm sóc’ anh tiếp đấy.”

“Đó không phải trùng hợp. Anh đã không cưỡng lại được. Anh không định làm gyaaa”

Tôi vẫn được ‘chăm sóc’ dù đã nói thật.

“Papa, ecchi [note4413] !”

“Hahaha~ Đúng vậy~ Filia, Papa ecchi lắm~”

 “Đừng có thú nhận trước mặt con bé chứ!?”

Tira đập cây trượng vào đầu tôi.

Mặc dù cây trượng này là để gọi phép thuật, nó bắt đầu được dùng để đánh đập thường xuyên hơn rồi.

[Làm ơn, hãy đổi thành cái chùy và dùng toàn bộ sức mạnh vào lần tới, bằng mọi giá.]

Đau lắm đấy, em xin giơ tay rút lui thôi.

“Dù sao thì, anh nghĩ là đã bao lâu kể từ ngày hôm đó rồi hả? Tôi đã tưởng rằng anh sẽ tới cung điện ngay sau đó, nên đã luôn đợi anh.”

May thay, dường như Ellen không nghe thấy lời thú tội của tôi vì cô nàng đang bĩu môi.

Rồi, cô ấy nhìn Tira và Filia đang lườm tôi,

“Với cả, hai người này là…….”

Filia tò mò nhìn lại Ellen và hỏi.

“Nee, nee, Papa, chị này là ai vậy?”

Fu…… cuối cùng, lúc này cũng phải tới……

Nhưng, tôi không thể che giấu sự thật với cô con gái đáng yêu của mình lâu hơn nữa.

“Người này là, Mama thứ hai của Filia đấy.”

“Anh đang nói cái quái gì thế hả!?”

“Này, sao lại tăng lên thế!?”

Ellen và Tira hét lên với biểu hiện khác nhau.

Lờ đi cả hai, Filia cười rạng rỡ và níu lấy Ellen.

“Ya~y! Mama thứ hai của Filia~”

Ellen vừa mới tắm xong, Filia dúi đầu vào bụng cô ấy và hít hà như một bé cún.

“Ch, chị không phải Mama của em đâu!”

“Mẹ không phải Mama……?”

Filia nhìn lên Ellen với đôi mắt rưng rưng.

“Gu….. Đ, đáng yêu……”

“Không phải ư……?”

“…… Tất nhiên là phải rồi!”

Ellen ngay lập tức đầu hàng trước sự dễ thương của Filia.

Quả đúng là thiên thần. Huyền thoại mạnh nhất bất bại.

“….. Filia-chan….. con chấp nhận một người khác sao……?”

Mặt khác, Tira lại nhận phải một cú sốc chấn động.

“Filia thích có nhiều Mama, phải không nào~?”

“Un! Filia muốn có thậ~t nhiều Mama!”

“Ta hiểu rồi~ Nếu Filia thực sự muốn thế, ta cần phải tăng số lượng Mama lên~”

“Ya~y! Papa, cố lên!”

Yosh, Papa sẽ cố gắng hết sức vì cô con gái đáng yêu.

“…….”

“…….”

Ellen và Tira nhìn tôi với ánh mắt ‘độ 0 tuyệt đối’, nhưng chắc đó chỉ là tưởng tượng thôi.

[Không phải tưởng tượng đâu. Với cả, nếu có thứ bộ phận được gọi là mắt, nhất định tôi cũng sẽ nhìn ngài như vậy đấy.]

Lúc này, một thắc mắc bất ngờ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi rụt rè hỏi Filia.

“Nhân tiện, con chỉ cần một Papa thôi, phải không?”

“……………………………………………………………………… Un.”

Có một khoảng lặng đáng kể giữa câu trả lời, nhưng hẳn chỉ là tưởng tượng của tôi thôi.

Bình luận (0)Facebook