• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 15: Bé gái Elf thật Đáng yêu

Độ dài 1,462 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:11

“Maa, ra là vậy.”

Nghe Tira tuyệt vọng giải thích, Mama của Tira gật đầu ra chiều đã hiểu.

Sau đó, Mama Tira nhìn Filia,

“Cháu thấy thế nào, Filia-san. Cháu không sợ sao?”

“Un, không sao ạ! Papa đã trừng trị ông già đáng sợ đó rồi!”

Ông già đáng sợ……

Owen…… vì vài lý do, tôi xin lỗi nhé…….

“Vậy thì, Okaa-sama. Con đoán mình nên bắt đầu xem xét đống tài liệu đã kiếm được ngay thôi.”

“Ah, về chuyện đó. Thật không may, nhưng trong những tài liệu này không có thứ gì hữu dụng về phương pháp chữa trị cho Okaa-san đâu.”

“Eh?”

“Ngay từ đầu nó đã không thể chữa được bằng phép phục hồi rồi.”

“Kh, không thể nào…….”

“Maa, đừng lo lắng. Anh đã biết ngọn nguồn căn bệnh của Mẹ-vợ-san rồi.”

Sau khi quả quyết với Tira đã tái xanh mặt, tôi đến gần Mama của Tira đang ngồi trên giường.

“Đây là một lời nguyền.”

Lời nguyền.

Hắc ma thuật.

Một kỹ thuật cổ xưa, thuộc về thứ hệ thống khác biệt với những phép thuật chính thống của thế giới này.

Seira 64 tuổi

Chủng tộc: Elf

Level: 31

Tình trạng: Lời nguyền Yếu đuối.

“Lời nguyền, sao……?”

“Yeah. Nhưng, nó không rắc rối lắm đâu…… Umm, Mẹ-vợ-san, trước khi tình trạng chuyển tệ, mẹ có chạm vào vật dụng hay vũ khí gì trông cũ kỹ không?”

“Để xem….. đã hơn nửa năm rồi…… ah, nhưng, hồi đó ta đang dựng một cái nhà kho, có lẽ chính là lúc ấy……”

“Vậy thì, chắc đó là nguyên nhân. Một linh hồn có thể đã trú ngụ trong những đồ vật cũ kỹ.”

Ở Nhật Bản, nó được gọi là Tsukumogami [note3417] .

“Nếu không biết mà ném đi, chúng sẽ ếm lời nguyền lên mẹ trong sự giận giữ.”

Có một loại nghề, pháp sư trừ tà, người ít nhiều năm giữ chuyên môn trong lĩnh vực giải trừ lời nguyền.

“Lời nguyền sẽ xuất hiện ở những nơi có năng lượng linh hồn mạnh mẽ. Tuy cực hiếm gặp, nhưng lại không thể tránh được.”

“Cháu rất hiểu biết đấy, nhỉ?”

“Không, không, không nhiều thế đâu.”

“…… Sao cháu lại đỏ mặt vậy?”

Chết mẹt.

Mama của Tira rõ ràng là một phụ nữ đã có chồng. Cho dù xinh đẹp đến đâu, tôi cũng không nên nảy sinh tình yêu với cô ấy.

[Ngài đã yêu rồi, phải không…… trẻ không tha già không thương bạn cũng tương, phạm vi hứng thú của Chủ nhân quả không phải thứ có thể chấp nhận được.]

Ta đâu có thích những bé gái chứ? Với cả, dù đã 64, nhìn thế nào thì cô ấy trông vẫn 20 đấy, ngươi biết không?

Dù sao thì.

Giải trừ lời nguyền ở mức độ này quá là ez.

[Chủ nhân. Xin đừng lạm dụng <Hắc ma thuật * Tối thượng>. Có một lời nguyền sẽ khiến đối phương yêu say đắm ngài đấy ạ.]

Thiệt hả?

Kukuku, với nó, ta có thể tạo ra một harem lớn bao nhiêu tùy thích……

tte, ta giống một kẻ sẽ làm mấy việc như thế lắm sao!

[ Rõ ràng.]

Không có chút tín nhiệm nào từ Naviko-san.

“Yosh, giờ mẹ ổn rồi.”

Tôi đã giải trừ lời nguyền ám trên Mama của Tira.

“…… Sự rò rỉ ma năng…… đã ngừng lại.”

Năng lượng phép thuật thất thoát đã dừng lại như đóng một cái vòi nước.

“Anh đã…… chữa được sao?

“Ừ.”

Tôi gật đầu, Tira bất ngờ chạy đến với vẻ tràn đầy xúc động.

Có lẽ nào…..!

Đ, đừng có sợ.

Đây là lúc mày phải chấp nhận cảm xúc của cô ấy như một thằng đàn ông ‘thích đực’!

Tôi mở rộng vòng tay và sẵn sàng chào đón em ấy.

Saa, nhào vào lòng anh đi!

“Okaa-sama!”

Khoảnh khắc tiếp theo, Tira bấm nút tôi và ôm lấy Mama.

Tất nhiên rồi, nhỉ~

“Con mừng quá….. Okaa-sama……”

“Ara, ara, đừng khóc thế.”

Mama Tira nhẹ nhàng xoa đầu cô con gái đang thổn thức.

“Filia.”

“N~?”

“Ra ngoài với Papa một chút nào?”

“Un.”

Tôi nắm tay Filia và rời khỏi phòng.

Đây là khoảng thời gian dành cho mẹ và con, không nên có người ngoài.

Tôi là một người đàn ông biết đọc bầu không khí đấy nanodearu.

Maa, với <Thấu thị>, tôi vẫn có thể xem dù là ở bên ngoài!

Khung cảnh mẹ và con gái elf xinh đẹp ôm lấy nhau.

Hãy cẩn thận lưu giữ nó vào trong ký ức.

***

Tôi, người cứu Mama Tira, đã nhận được lòng mến khách ấm áp của gia đình Tira ngày hôm đó.

Tôi cũng đã gặp Papa của Tira.

Có được một người vợ và cô con gái xinh đẹp đến vậy, ông ta quả là một gã súp-pờ-ikemen đáng ghen tỵ, nhưng cũng là người sẽ trở thành Bố vợ của tôi. Tôi sẽ không thẳng tay bắn bộc phép vào ông ta.

[Nên như thế.]

Rồi, tôi nói “Xin hãy gả con gái của bác cho cháu!” và cúi đầu.

Thế là, cuộc trao đổi này diễn ra.

“Ta không thể nói ‘Được, của cậu đây’ với một thằng nhóc mình chẳng biết tí gì được!”

“Cha nói đúng, Otou-sama. Đó là phản ứng rất bình thường, nhỉ?”

“Ngay từ đầu, ta sẽ không giao con gái cho bất cứ kẻ nào!”

“O, Otou-sama……?”

“Làm như ta sẽ để con bé đi ‘chống lầy’ ấy! Dù có già đi thế nào, Tira sẽ luôn ở lại ngôi nhà này ja~! Dù con bé trở thành một Obaa-chan, nó cũng phải ở với ta ja~!”

“Này, con sẽ gặp rắc rối với điều đó đấy!?”

Papa của Tira khá là daughter-con đấy.

Maa, có được cô con gái dễ thương đến vậy, thế cũng là chuyện dễ hiểu.

Có vẻ tôi sẽ phải thuyết phục từ từ và cẩn thận rồi……

Lão cha cuồng nhiệt này, thực ra, chính là trưởng làng.

Điều đó giải thích cho việc họ sống trên cái cây khổng lồ cỡ vậy.

Làng Elf chia thành 7 vùng, mỗi vùng lại được cai trị bởi một trưởng làng.

Papa Tira là một trong số đó.

Nhân tiện, các gia đình trưởng làng là hậu duệ của những vị vua trong truyền thuyết người Elf------những Thượng Elf.

“Vậy ra đó là lý do Tira-tan lại tuyệt vời đến thế?”

“…… Anh đang nói gì vậy hả?”

Với lời lẩm bẩm của tôi, Tira nhìn bằng nửa con mắt.

Chúng tôi qua đêm tại nhà Tira, và ngày tiếp theo.

Tira dẫn chúng tôi đi dạo quanh làng elf.

Ba người chúng tôi đang băng qua những cây cầu được tạo ra bởi ba nhánh cây.

Mặt đất xa đến vô lý. Gần 200m đấy chứ đừng đùa.

Bên cạnh đó, tuy nói là cầu, chúng hầu như chỉ là những cây cầu treo không vững chắc.

Khá rét đóa.

Filia vô tư chạy nhảy đã gần như bị rơi xuống, tôi sợ tưởng chết.

Maa, nếu chuyện đó xảy ra, tôi chỉ cần tóm con bé bằng phép thuật bay là được.

Trên đường, chúng tôi đi qua vài làng elf.

“Tira-sama, chào mừng trở về!”

“Tira-sama, mừng là người vẫn an toàn! Tôi nghe nói Okaa-sama của người đã hoàn toàn bình phục!”

“Tira-sama, có thật người đã chinh phục mê cung không? Sugo~i!”

Rõ ràng Tira khá được yêu mến, chỉ có một phần là nhờ con ông cháu cha.

“Nhân tiện, cậu là? Tôi không nghĩ đã từng thấy cậu……”

“Tôi đã đi du ngoạn một thời gian dài. Có được cơ hội gặp cô ấy trong mê cung, nên chúng tôi trở về cùng nhau.”

“Hee!”

Tôi nói chuyện vài lần với người làng Elf.

Tộc elf không có ấn tượng tốt lắm về con người.

Thực tế, có nhiều elf còn ghét con người.

Nên tất nhiên, tôi không thể có được những cuộc nói chuyện như vậy, nhưng

“Thậm chí có thể sử dụng phép thuật như vậy…… anh thực sự trông giống hệt một người elf…..”

Tôi đã cải trang.

Tôi trông y chang một người elf dù có nhìn thế nào đi nữa, cải trang quá hoàn hảo.

[Skill <Phép thuật Hỗ trợ * Tối thượng> giúp cho việc sử dụng các phép cấp cao của hệ thống hỗ trợ như phép cường hóa Cơ thể, ma thuật Phong ấn, phép Ẩn nấp, và thuật Ngụy trang trở nên khả thi.]

Cảm ơn vì lời giải thích, Naviko-san.

Nhân tiện, Filia cũng đã biến thành một bé gái elf nhờ có skill này.

Bé gái elf, dễ thương vãi đạn, nhưng mà……

Tôi tuyệt đối không thể để Owen Jii-san nhìn thấy cảnh này được.

“Thứ này, Hắc ma thuật, tôi chẳng thấy bất ngờ nổi nữa dù anh có làm gì……”

“Papa, shugo~i!”

“Fufufu, Papa rất tuyệt vời, phải không?”

“….. Nhưng mà, tôi thực sự, thực sự rất xin lỗi.”

Tôi bối rối vì lời xin lỗi bất ngờ của Tira.

“Eh? Về chuyện gì?”

“…… Dù là ân nhân đã cứu cả tôi và mẹ, vậy mà anh lại phải cải trang để đi dạo……”

Anh vẫn đang tận hưởng ngôi làng này mà.

Ngay từ đầu, sự xung đột giữa các chủng tộc cũng chẳng phải thứ gì khó hiểu.

“Nhưng, tại sao tộc elf lại ghét con người?”

“Đó là vì……”

Rồi, Tira giải thích.

Lý do tộc elf ghét con người.  

Bình luận (0)Facebook