Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 12 Nhà nghiên cứu quái vật (1)

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-29 19:00:48

Ian tiếp tục bắt hết con Sói này đến con sói khác. Tuy nhiên, điều làm Ian ngạc nhiên là có một con sói có chỉ số tốt hơn Sói nhanh nhẹn cậu đã bắt lúc đầu, điều cậu vốn nghĩ rất khó.

- Điểm Hảo hữu tăng thêm 1 sau khi liên tiếp bắt giữ thành công.

Thành quả cày cuốc của Ian là tăng điểm Hảo hữu. Và sau năm tiếng bắt giữ sói liên tục, một tin nhắn mới hiện ra như một bằng chứng cho việc Hệ thống đã công nhận nỗ lực của cậu.

- Bạn đã nhận được danh hiệu [Chuyên gia về sói] cho việc bắt được rất nhiều sói.

- Với danh hiệu[Chuyên gia về sói], bạn có thể nhận biết được con sói có chỉ số tốt mà không cần bắt giữ.

Mặt Ian rạng rỡ hẳn lên khi nhận ra tiềm năng của danh hiệu sẽ giúp cậu rất nhiều tỏng công cuộc bắt giữ sói từ bây giờ.

‘Tại sao nó không hoạt động trên mọi loại quái vật nhỉ?’ Dù hiểu rằng cậu đang được voi đòi tiên, nhưng cậu vẫn thầm phàn nàn.

“Giờ thì sử dụng danh hiệu thôi nào…”

Ian nhìn chằm vào những con Sói đang đi gần đó. Và chỉ một thoáng sau thì cậu nhận ra có một cái tên màu vàng nhạt hiện ra giữ rừng những cái tên màu trắng.

‘Nó đây rồi!’

Cậu không hề do dự mà tiếp cận nó. Cậu dễ dàng bắt nó như cách cậu đã làm mấy tiếng trước. Sau đó, cậu liền kiểm tra chỉ số của nó.

[Sói cứng cỏi]

Lv: 13

Loại: Thú hoang

Hạng: thường

Tính cách: Dũng cảm

Không thể tiến hóa

Lực tấn công: 30

Lực phòng thủ: 12

Tốc độ: 20

Trí tuệ: 10

HP: 82/82

Một con sói thông thường ở trên đồng cỏ. Nó sở hữu đôi chân nhanh nhẹn và hàm răng sắc bén.

…..

Đúng như những gì cậu nghĩ, một con Sói mạnh với cái tên nổi bật.

Ian không thể nhịn được nụ cười tới mang tai.

“Một con sói với Lực tấn công lên đến 30.”

Khi so sánh với những con sói hạ cấp với những tính cách như ‘yếu’ hay ‘nhu nhược’, nó có chỉ số mạnh hơn 1.5 lần.

Tuy nhiên, cậu đã bắt được một vài con sói với kĩ năng tương tự nên cậu quyết định sẽ không bắt những con có kĩ năng như vậy. Ngay lúc đó, cậu phát hiện một con sói có cái tên màu vàng óng.

“Ohhhhhhhh!” Ian không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.

Cậu chạy nhanh đến nó với nỗi lo ai đó sẽ hớt tay trên.

Krrr-! Con sói gầm lên khi phát hiện Ian đan chạy lại nó.

“Hê, mày chỉ đứng im đó nhìn tao thôi à?”

Ian nhếch mép lại. Như hiểu lời của cậu và nụ cười khinh bỉ đó, nó giận dữ chạy lại cậu. Ian có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa nó và nhữung con Sói khác. Nó nhanh và mạnh hơn nhiều.

Taktaktak-!

Tuy nhiên, con sói nhanh chóng chào hàng trước chỉ số của cậu.

“Bắt giữ!”

- Bạn đã bắt giữ thành công một con [Sói].

Ian nín thở và mở chỉ số của con Sói lên.

Nó hào hứng như việc nhận được vật phẩm hiếm.

[Sói]

Lv: 11

Loại: thú hoang

Hạng: Thường

Tính cách: can đảm

Có thể tiến hóa

Lực tấn công: 37

Lực phòng thủ: 15

Tốc độ: 31

Trí tuệ: 19

Một con sói thường sống trên đồng cỏ. Nó sở hữu bộ móng sắc và hàm răng nhọn.

Mắt Ian mở to ra khi cậu kiểm tra chỉ số.

Chỉ số của nó thật đáng ngạc nhiên, tuy nhiên thứ làm cậu ngạc nhiên hơn là dòng chữ

‘Có thể tiến hóa ư?? Nó có thể tiến hóa?’

Ian không thể tin vào mắt mình, cậu kiểm đi kiểm lại. Tuy nhiên, dòng chữ ‘Có thể tiến hóa’ nằm chễm chệ ở đó.

“Chuyện này thật là tuyệt vời.”

Tuy vậy, cũng có thứ lạ ở đây.

‘Tại sao không có một từ gì đó ở trước tên nó nhỉ? Có phải vì chỉ số của nó quá tốt không?’

Ian ngưng lại và thả những con sói kia ra. Tất nhiên là cũng sẽ có những con sói tốt hơn ngoài kia, nhưng con mà cậu vừa bắt có vẻ đủ tốt để nuôi dưỡng. Ian cực kì phấn khích. “Tốt. Giờ hãy đi săn thôi nào!”

Ian dự định là sẽ bắt tất cả quái vật cho đến khi đạt mức tối đa à bắt đầu đi săn, tuy nhiên cậu đã thay đổi ý định. Bởi vì Kain đã nói với cậu rằng điểm kinh nghiệm khi săn cũng được phân phối cho quái vật tham gia cuộc săn. Nó tương tự như lập tổ đội. Cậu mong muốn con sói phát triển nhanh chóng, do đó cậu quyết định đi đến Đồi Kalimpus, chính xác là ’Hồ động’, địa điểm đi săn của cậu từ lúc khởi tạo lại. Dù cậu muốn đi đến một bãi săn cấp cao nhưng ngặt nỗi con sói mà cậu vừa bắt có cấp độ khá là thấp nên chỉ còn chỗ đó là phù hợp với tình hình hiện giờ.

….

Ngay khi vừa đặt chân đến Đồi Kalimpus, Ian không triệu hồi con sói  ra liền vì hiện tại hầu như rất là ít người chơi Triệu hồi sư nên sẽ là vấn đề nếu người khác bắt gặp một Triệu hồi sư lảng vảng ở bãi săn cấp 25. Vì lý do đó mà Ian trang bị như một cung thủ.

Nhưng ngay khi cậu vừa đặt chân đến thì một người chơi lại bắt chuyện với cậu,

“Chào, cậu muốn lập tổ đội với chúng tôi không? Chúng tôi cần một xạ thủ nữa.”

Tuy nhiên, Ian không có dự định cho việc đó.

“Tôi rất muốn nhưng có thành nhiệm vụ cần phải hoàn thành một mình.”

“Ồ, tôi hiểu rồi.”

Ian nhanh chóng đi sâu vào bên trong và cậu triệu hồi con Sói khi xung quanh không còn ai.

“Triệu hồi!”

Mộ luồng sáng xuất hiện, một con sói xuất hiện trước mặt cậu.

- Đây là lần đầu bạn triệu hồi [Sói]. Hãy đặt tên cho nó.

‘Tên à? Hay gọi nó là Lang nhỉ?’

Ian suy nghĩ một hồi và quyết định gọi nó là ‘Ly’. Một cái tên hầu như chả có ý nghĩa gì lớn lao lắm, thực ra nó là 2 chữu cái đầu từ chữu Lycanthrope, cách gọi khác của Lang nhân.

“Ly, tên mày sẽ là Ly.”

Con soi dường như thích cái tên mới này. Nó bắt đầu hú nhẹ và dụi đầu vào chân Ian,

- Ly rất vui với cái tên mới của mình.

- Độ hảo cảm với Ly đã tăng. Lòng trung thành của Ly tăng 5.

Ian bị đơ người trong giấy lát. ‘Có cả chỉ số Trung thành à?’

Cậu liền kiểm tra chỉ số của Ly và gật đầu kết luận.

‘Nó đã xuất hiện trên bảng chỉ số.’

Trong bảng chỉ số nhân vật, có một số chỉ số chi tiết thể hiện nhiều thứ như Lực chiến, Lực phòng thủ, Tỉ lệ ra đòn tử vong và Kháng các nguyên tố. Một con thú chiến cũng có những chỉ số tương tự vậy.

‘Chỉ số trung thành hiện tại là 70%. Mình nghĩ 100% sẽ là tối đa…’

Ian liền tung ra kĩ năng chủ động duy nhất cậu ấy đạt được khi đi săn.

“Phong đích chúc phúc”

- Bạn đã kích hoạt [Phong đích chúc phúc]. Tốc độ tăng 37%, Tốc độ của Ly đã tăng thêm 37%.

Ly cũng được tăng tốc độ cùng với Jinsung.

‘Thật là một kĩ năng tiện lợi.’

Cậu liền giương cung và nhắm vào con Xích hồ trước mặt cậu.

Bình luận (0)Facebook