Taming Master
Park Teasuk
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 Chức nghiệp ẩn (1)

Độ dài 1,595 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:08:08

Do nơi đây tập trung mật độ người chơi cao nên Jinsung mất gần 1 tiếng để lên cấp 10 và cậu cảm thấy bất ổn vì mọi chuyện dường như đang quá yên bình nhưng cậu mặc kệ và tính bước kế.

“Chắc mình nên tăng độ thuần thục của kĩ năng chứ nhỉ?”

Trong quá trình cày cuốc, cậu đã nhận được một vài kỹ năng bị động mà cậu đã từng nhận trước đó và đó là [Miêu chuẩn nhược điểm][note28598], [Cưỡng tăng trí mệnh xúy]

[note28599] và [Xạ kích khoái tốc][note28600].

‘Sẽ là một lợi thế lớn nếu mình tăng độ thuần thục kĩ năng, nhưng mà mình không có ý định làm Cung thủ lại đâu.’

Trong lúc đang băn khoăn, một địa điểm lóe lên trong đầu cậu.

‘A đúng rồi, Trumbon có một trung tâm huấn luyện.’

Tại trung tâm huấn luyện luôn có một võ sư huấn luyện người chơi sử dụng các kĩ năng chiến đấu. Sau khi huấn luyện một khoảng thời gian, họ sẽ nhận được một vài chỉ số thưởng dựa trên thời gian và cách họ tập luyện. Nói vậy chứ để nhận được chỉ số thưởng thì người chơi cần bỏ ra một lượng lớn thời gian và công sức vậy nên chỉ có người chơi cấp cao mới đến đây “chơi” vì việc lên một cấp ở cấp độ của họ là rất lâu. Đối với Ian thì việc săn quái cao hơn cậu ít nhất 1 cấp là một chuyện cực kì có lợi vì vậy việc kiếm thêm chỉ số thưởng là một điều cần thiết với cậu.

‘Thời gian là vàng là bạc.’ Ian tự nhủ bản thân rồi mau chóng lên đường.

Sau khi rời khởi Đồi Kalimpus, cậu nhanh chóng đến Trumbon và tìm trung tâm huấn luyện không hề khó đối với cậu bởi vì cậu đã đến đây huấn luyện hàng chục lần trước kia.

“Tôi có nhu cầu huấn luyện tại trung tâm đây.”

NPC nghe vậy và nhìn cậu với ánh mắt dò xét.

“Nhìn người giống như một tân thủ vậy?”

“Tôi là tân thủ.”

“Ái chà, người có niềm đam mê mãnh liệt với việc huấn luyện đó nhưng ta rất tiếc là người phải chọn chức nghiệp[note28602] và đi phiêu lưu để mau chóng trở nên mạnh mẽ.”

Đối với người thường, sau khi nghe NPC nói vậy họ sẽ đi chọn lớ, phiêu lưu và trở nên mạnh mẽ, nhưng Ian không được nằm trong diện thông thường.

“Tôi muốn chuẩn bị tốt hơn trước khi ra thế giới rộng lớn.”

Cuộc đối thoại làm Ian thấy buồn ngủ lạ nhưng cậu vẫn phải nở nụ cười mà đáp lại.

‘Không phải chuyện của ngươi, để tao vô đi màaa…..’

Cậu không dám bật ra những suy nghĩ trong đầu bởi nếu cậu bật ra, điểm tình bạn với NPC sẽ giảm xuống mức thậm tệ và cậu sẽ bị đặt vào tình huống tồi tệ trong tương lai.

“Hừm, nghe hợp lý nhỉ. Okay, cậu có thể vào, hãy nhớ là tân thủ được miễn phí sử dụng trung tâm.”

“Chân thành cảm ơn.”

Ian bước vào trung tâm và lựa một thanh kiếm gỗ.

‘Mình vẫn chưa biết được chỉ số nào cần thiết đối với một Triệu hồi sư, nhưng mà huấn luyện chăm chỉ vẫn là tốt nhất!’

Nó khá là đần độn khi luyện tập theo cách này, tuy nhiên, đây lại là cách tốt nhất hiện giờ phù hợp với cậu. Ian bắt đầu tập đi tập lại các động tác cậu đã  từng học trước kia và đó là sự khởi đầu của đợt huấn luyện bất tận.

- Sức mạnh vật lý của bạn đã tăng lên thông qua việc tập luyện liên tục. STR tăng thêm 1.

- Sự dẻo dai của bạn đã tăng lên thông qua việc tập luyện liên tục. SPD tăng thêm 1.

‘Sau những lần vung kiếm dường như bất tận, mình cũng có thể tăng STR và SPD…’

- Bạn đã chịu đựng sát thương chạm đến giới hạn bản thân. STA tăng thêm 1.

- Bạn đã minh mẫn hơn thông qua một buổi thiền dài. INT tăng thêm 1.

Cậu tăng sức mạnh vật lý thông qua việc‘ ăn hành từ các giảng viên’ và tăng chỉ số trí tuệ thông qua việc thiền. Cậu sẽ không thực hiện kiểu huấn luyện ‘thiểu năng’ của mình nếu cậu không rảnh rỗi như giờ.

Những NPC giảng viên bị ấn tượng bởi việc tập luyện của cậu.

“Cậu ấy đúng là một phiêu lưu giả tìm kiếm sức mạnh thật sự.”

“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thực tập viên đầy quyết tâm như vậy.”

Ian thực sự đã biến thành kẻ nghiện tập luyện. Và với mỗi chỉ số mà cậu nhận được, sức mạnh tiềm ẩn bên trong cậu dần thức tỉnh.

Cư như thế cho đến khi cậu đạt được chỉ tiêu mà mình đề ra và cuối cùng thì ngày cập nhật cũng đến.

…..

Khi Ian đang tập trung vào thiền sâu thì thông báo hệ thống vang lên, cậu mở mắt và đọc thông báo mà cậu đang chờ.

- Bạn đã minh mẫn hơn thông qua một buổi thiền dài. INT tăng thêm 1.

Ian kiểm tra thời gian.

‘Bốn tiếng nữa là đến giờ bảo trì server.’ Ian bắn đầu suy nghĩ, bốn tiéng là khoảng thời gian quá ngắn để tăng thêm chỉ số bằng cách tập luyện bởi vì cậu càng tập thì càng tốn thời gian để nâng cao chỉ số.

Ian bắt đầu suy nghĩ về việc tiếp theo nên làm gì.

‘Bản cập nhật mới sẽ mất đến 6 tiếng, hừm, xem ra mình có 10 tiếng rảnh rỗi. Mình nên đăng xuất và đi mua thực phẩm. À đúng rồi, ghé qua ngân hàng thanh toán hóa đơn, sau đó điện cho bố mẹ và rồi làm  một giấc ngủ đủ 8 tiếng.’

Phân bổ năng lượng và thời gian hợp lý là một sự tính toán cần thiết  cho việc chơi game lâu dài và hiệu quả đối với cậu.

Ian rời khỏi trung tâm huấn luyện và đăng xuất.

Một dáng người với làn da xám xịt và đôi mắt trũng bước ra khỏi hộp đăng nhập, đó là dáng vẻ của Ian sau khi tập luyện không ngủ nghỉ tại trung tâm huấn luyện. Nhưng trên mặt cậu vẫn hiện lên một nụ cười mãn nguyện.

Ngày đó rồi cũng đến.

- Hoàn tất quá trình quét mống mắt. Chào mừng đên thới giới Kailan, Ian.

Ngay khi server mở cửa trở lại, Ian đăng nhập liền, ngay và lập tức.

‘Mình đã chuẩn bị đầy đủ và cơ thể đang trong tình trạng tốt nhất.’

Luồng sáng trắng biến mất và Ian cuối cùng cũng có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh, cậu nhanh chóng phát hiện biểu tượng của Hội Phù thủy[note28601]. Ian đã đến nơi tập trung các tòa nhà của các chức nghiệp trước khi đăng xuất vì cậu không muốn lãng phí một phút giây nào cả nên khi đăng nhập vào, cậu nhanh chóng chạy đến và tìm kiếm toàn nhà cậu hằng mong muốn.

‘Hội Triệu hồi sư kia rồi!’

Ian không chần chừ mà đẩy cửa, vào bên trong tòa nhà và cậu nhận ra mình là người chơi đầu tiên vào đây. Không quá khó để tìm NPC chuyển chức nghiệp vì mỗi tòa nhà chức nghiệp đều có chung một cấu trúc. Cậu đi đến chỗ NPC tên Kain đó và đưa ra yêu cầu.

“Tôi muốn trở thành Triệu hồi sư.”

Kain dò xét Ian và trả lời.

“Hừm, con đường của một Triệu hồi sư đầy chông gai, gian nan vất vả và không phải ai cũng có thể thuần hóa một con quái vật hung tợn cả.”

“Tôi nhận thức được chuyện đó và tôi cho rằng độ khó của chức nghiệp này tương đương với độ ngầu vậy, chức nghiệp càng ngầu thì càng khó.”

Những lời tâng bố của Ian làm Kain mỉm cười tự hào.

“Hahaha, tất nhiên là chức nghiệp này rất ngầu rồi.”

Kain quay lại nhìn Ian và hỏi.

“Có vẻ cậu có đủ phẩm chất để trở thành triệu hồi sư nhưng tôi cần hỏi lần cuối để xác nhận, cậu có chắc việc trở thành một triệu hồi sư không?”

Ian gật đầu chắc nịch.

“Vâng, tôi chắc chắn.”

‘Được rồi, thời khắc lấy ra bảo vật đây rồi.’

Ian liền lấy từ kho đồ ra Viên pha lê của Muran.

“Cái…… cái này là….!”

“Ngài biết viên pha lê này à?”

Ian giả vờ ngạc nhiên nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế được việc khóe môi cậu đang nhếch lên. Tim cậu đập nhanh hơn khi nghĩ đến việc sắp sửa nhận được một chức nghiệp ẩn.

“Đây chính là viên pha lê của Muran, anh hùng của cả lục địa này!”

“Vâng.” Ian gật đầu thỏa mãn.

“Cậu tuyệt hơn vẻ ngoài của mình đó!”

‘Đúng rồi đó, giờ đưa tôi chức nghiệp ẩn đi nào.’ Ian háo hức chờ đợi nhưng lời kế tiếp của Kain.

“Vậy cậu có thể làm giúp tôi một thỉnh cầu không?”

----------------------------------------------------------

Chào mọi người, bữa mình có đăng một bài thảo luận để nhận ý kiến đóng góp mà chắc mọi người không để ý nên mình đăng phần nhận đóng góp ý kiến vào đây.

Qua 2 tập vừa rồi thì các bạn thấy văn phong mình dịch đã ổn chưa, có chỗ nào đọc không tự nhiên không hay cần thêm gì nữa không?

Mình xin tiếp nhận ý kiến các bạn và sẽ xem xét các đóng góp.

Và nếu các bạn muốn ủng hộ tạo động lực cho mình thì ủng hộ mình qua MOMO: 0949889924 LE HUYNH BA THANH.

Cảm ơn các bạn.

Bình luận (0)Facebook