Tales of Reincarnation in Maydare
Midori YuumaEsora Amaichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Makia và Thor (phần 3)

Độ dài 3,257 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:17:50

Khi về đến dinh thự Deliafield, Mẹ đã ra chào đón chúng tôi cùng với con rắn của quen thuộc của bà ấy.

Và bà ấy ngạc nhiên theo cách của chính mình “Ôi trời, ôi trời”

“Đứa trẻ này là ai vậy? Ta cứ ngỡ là còn sẽ mua một thứ chẳng tốt lành gì cơ, ai ngờ lại là một cậu bé đấy. Anh giải thích đi, Elliot”

‘Anh mua nó là bởi Makia bảo rằng muốn mượn tiền của anh. Nhân tiện thì thằng bé tên là Thor, Makia đã đặt tên cho cậu nhóc đấy”

“Thú vị quá nhỉ!?”

“Anh biết ngay là em sẽ thấy thú vị mà Julia.”

Cha mẹ lại bắt đầu rải cơm chó rồi nên tôi nhanh chóng nắm lấy tay Thor và đưa cậu ấy đến phòng tắm.

Và ở trong đó có Damian - người giúp việc của chúng tôi đang dọn dẹp.

“Lạy chúa, Tiểu thư Makia. Đứa trẻ bẩn thỉu này là ai vậy?”

“Cậu ấy là một nô lệ mà ta vừa mua ở chợ đen.”

“Cô mua một nô lệ ư?? Đây là một hành vi xấu xa nhằm trục lợi cho một phù thủy của gia tộc O’Drielle đấy. Cô định hiến tế cậu ta vào chuyện gì đó ư?”

“Không, ta sẽ không làm vậy đâu. Ta nghĩ Cha sẽ nhận cậu ta như một người giúp việc mà một người học trò. Được rồi, tắm cho cậu ta nhé. Ta sẽ đi chuẩn bị quần áo và mang thuốc đến.

Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tắm.

“Giúp việc và học sinh ư. Này, tên nhóc là gì?”

“...Thor.”

“Tuổi?”

“Khoảng 12.’

Đúng là một người cáu kỉnh và khó gần nhưng ít nhất thì cậu ta vẫn dùng cái tên mà tôi đặt cho.

Sau khi, cậu ấy được Mẹ cắt gọt lại mái tóc.

“Ôi trời, nhìn này Makia. Nhóc này trông cũng ưa nhìn đấy chứ.”

Có lẽ bộ quần áo nhếch nhác và rách rưới đó đã khiến tôi không nhận ra nhưng quả thực cậu ấy là một anh chàng đẹp trai với những đường nét rất dễ chịu. Khi mái tóc được cắt gọn gàng thì tôi cứ cảm thấy đôi mắt hai mí lạnh hùng hình quả hạnh đó rất giống một người mà tôi chẳng thể nào nhớ rõ….

“Cơ thể con khá gầy nhưng nếu ăn uống điều độ và luyện thì chắc chắn sẽ trở thành một anh chàng điển trai thôi. Vẻ ngoài của ma thuật sư cũng rất quan trọng. Chỉ việc trở nên xinh đẹp thôi cũng đã là ma thuật rồi.”

 “....Hả.”

Đến cả Thor cũng phải chịu lép vế trước hào quang có phần quyến rũ kia của bà ấy.

Đúng vậy, đó chính là ma thuật đấy.

Có thể Mẹ là một mĩ nhân với vẻ đẹp tuyệt trần nhưng cái vẻ đẹp đó lại vương vấn mùi của ma thuật, và bà có thể thu phục được người khác chỉ bằng cách nói chuyện hay đi đứng thôi.

Sau khi cắt xong mái tóc của Thor, bà ấy vui vẻ bảo: “Hãy để cậu ấy thưởng thức một bữa tối tuyệt vời nào.” rồi rời khỏi căn phòng. Dù là bà chủ của ngôi nhà này nhưng bà ấy lại rất thích nấu nướng nên hiển nhiên bà ấy sẽ không để thời gian rảnh của mình mà lại cứ thế lao đầu vào bếp.

“Thor, để ta trị thương cho cậu.”

Tôi đang mang theo ma dược đặc biệt của nhà O’Drielle “Thuốc thoa Ribito”. Nó là một loại thuốc mỡ và khi bôi lên phần mắt cá chân đang sưng tấy lên vì bị xích của cậu ấy thì vết thương ngay lập tức liền lại.

Những vết thương còn lại là từ việc bị đấm, đá liên tục. Những vết sẹo và vết bầm xuất hiện khắp nơi trên cơ thể cậu ấy.

“Cậu thấy thế nào rồi? Hết đau rồi đúng không?”

“...Đúng vậy.”

“Cậu cũng nên thay quần áo đi. Ở nhà chúng tôi chẳng có con trai nên cậu chịu khó mặc tạm quần áo cũ lúc nhỏ của cha nhé, xin lỗi rất nhiều.”

Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, chỉ cần chải chuốt lại mái tóc và khoác lên mình những bộ trang phục tử tế thì chẳng còn ai dãm nghĩ đây là cậu bé nô lệ lúc nãy đâu, thậm chí cậu ta còn tỏa ra một bầu không khí tinh tế nữa chứ.

Có thể đó là do vẻ ngoài được tân trang lại và vẻ trưởng thành so với một cậu bé 12 tuổi.

“Đây là lòng trắc ẩn của cô ư, tiểu thư?”

Tuy nhiên, Thor lại nhìn tôi qua tấm gương và trưng ra một nụ cười mỉa mai.

“Cô cho tôi thấy cái lòng trắc ẩn đó và cho tôi ăn mặc gọn gàng như thế này. Hẳn cô đang nghĩ rằng tôi sẽ rất hạnh phúc và biết ơn vì điều đó nhỉ? Tôi có nên nói đôi lời để cảm ơn không?”

“Chuyện này….”

Tôi nghĩ rằng Thor chỉ muốn nói rằng tất cả mọi chuyện đều là do sự ích kỉ của tôi mà ra.

Cũng chẳng trách khi cậu ấy nghĩ vậy được. Vì suy cho cùng sự thật rằng tôi mua lại Thor từ một tay buôn nô lệ là điều không thể thay đổi được và với cậu ấy thì chỉ là đổi từ chủ nhân này sang chủ nhân khác mà thôi.

“Đúng là vậy….nhưng ta đã mượn tiền cha mẹ để mua cậu về. Ta không phủ nhận điều đó. Nhưng, đó là bởi cậu có sức mạnh ma thuật.”

:Ma thuật ư? Liệu cô sẽ giúp bất kì ai miễn là họ có thể sử dụng nó? Có hàng tá những nô lệ ở nơi đó. Vẫn có lũ trẻ nghèo khổ, vụng về và còn bị đối xử tồi tệ hơn tôi rất nhiều đấy!”

“Đúng vậy. Nhưng cậu là người duy nhất mà ta tìm được.”

Chuyện này có thể rất bất công.

Tuy nhiên, nếu tôi có nói dối thì cũng sẽ dễ dàng bị nhận ra thôi. Caauja áy chẳng hề tin tưởng tôi chút nào.

“Đó là bởi cậu có sức mạnh ma thuật nên ta mới có thể tìm ra cậu. Chỉ một cái nhìn thôi mà ta đã biết rằng cậu sẽ không phải là loại người cam chịu cảnh chết dần chết mòn dưỡi cái mác nô lệ đó đâu.”

Và rồi, tôi thốt ra cái tên đó.

“Bởi vì, đây là thế giới của ‘Maydare’”.

Maydare. Là cái tên của vị thủy tổ ma thuật sư đã dùng để gọi thế giới này.

Ma thuật sư đầu tiên xuất hiện trên thế giới này đã ban cho cái tên đó.

“...Maydare?”

“Đó là tên của thế giới này đấy. Hiển nhiên cái tên đó đã bị lãng quên nhưng Maydare vẫn là thế giới nơi những ma thuật sư vĩ đại của mỗi quốc gia sẽ xoay chuyển thời thế, theo cả chiều hướng tốt và xấu.”

Tôi lấy ra một quyển dành cho trẻ em từ kệ sách và để Thor ngồi trên sofa.

“Cậu có biết câu chuyện “Anh hùng Fraxinus” không?”

Thor yên lặng đi một thoáng rồi bắt đầu nhìn vào bìa của cuốn sách và cuối cùng là gật đầu.

Tuy nhiên, ánh lên trong đôi mắt đấy chính là một tia sáng thích thú.

“500 năm trước, trên thế giới này xuất hiện ba vị đại pháp sư. Người đầu tiên là ‘Hắc Ma vương’, thứ hai là ‘Bạch Hiền nhân’ và cuối cùng là ‘Xích Phù thủy’. Giữa họ đã xảy ra một cuộc tranh giành quyền lớn đến gây ra một cuộc đại chiến thế giới. Và kĩ thuật ma pháp của Maydare cũng dần đi lên từ đó…..”

************************************************ 

*Nguyên văn:

                                                                                        The beasts of the snow kingdom

                                                                                         Their limbs broken and bound

                                                                                      Enslaved by the Black Demon King

                                                                                                The spirits of the lake

                                                                                            Tricked into a pot and boiled

                                                                                Until they pledged allegiance to the White Sage

                                                                                                  The beautiful maidens

                                                                                     Burned at the stake until they are ash

                                                                            The Scarlet Witch’s jealousy was as crimson as hellfire

                                                                                                    Ah, how terrifying

                                                                                         The magicians beyond the door!

*Tạm dịch:

                                                                                         Quái thú của vương quốc tuyết

                                                                                                 Tứ chi bị trói gãy rời

                                                                                           Giam cầm bởi Hắc Ma vương.

                                                                                           Những linh hồn của hồ nước

                                                                                                 Bị lừa vào nồi luộc cơ

                                                                                           Hoặc tận trung với Bạch Hiền.

                                                                                            Thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần.

                                                                                            Thiêu rụi mọi thứ thành tro.

                                                                                              Lòng đố kị như ngọn lửa 

                                                                                            Chính là Xích Phù thủy đấy 

                                                                                                 A! Thật là sợ quá đi

                                                                                           Phù thủy đứng ngoài cửa kìa!

********************************************************* [note38699]

Trang đầu tiên bắt đầu với những câu ca dao đó.

Đó là bài hát mà bất cứ đứa trẻ nào sinh ra ở Ruschia đều biết những có vẻ với Thor thì không như vậy.

“Anh hùng Fraxinus là ai cơ?”

“Ngài ấy là chàng thanh niên đã chấm dứt sự hoành hành của tam đại pháp sư. Với một thanh kiếm hoàng kim trong tay, ngài ấy cùng bốn người bạn đồng hành đã đánh bại tam đại pháp sự.”

Trong câu chuyện trẻ con này, các tình tiết đều được miêu tả rất đơn giản để phù hợp hơn với những đứa trẻ.

Anh hùng Fraxinus đã đánh bại chính người thầy của mình đầu tiên, “Bạch Hiền nhân.”

Sau đó, ngài ấy tiếp tục đưa “Hắc Ma vương” - kẻ đã xây dựng cho mình cả một vương quốc quỷ xuống mồ.

Và cuối cùng, ngài ấy bị cuốn vào đòn tự hủy của kẻ tàn ác nhất trong số tam đại pháp sư - Xích Phù thủy và hi sinh.

Nhờ đó, thế giới đã được hòa bình nhờ công lao của vị anh hùng.

“Tổ tiên của chúng tôi, nhà O’Drielle chính là ‘Xích Phù thủy’ - một trong tam đại pháp sư. Trong cuộc đại chiến 500 năm trước, một cái hố cực kì khổng lồ đã xuất hiện ngay ở trung tâm của Maydare.”

“Xích Phù thủy….tôi cũng có nghe qua.”

“Vậy ư? Cô ấy là phù thủy tồi tệ nhất thế giới và cũng vì vậy mà trở thành thứ được dùng để dọa lũ trẻ con.”

“Xích Phù thủy” là tổ tiên của gia tộc O’Drielle, cũng chính là người đã tạo ra vụ nổ kinh hoàng trong trận chiến cuối cùng mà đã khiến ‘Anh hùng Fraxinus’ bị kéo theo.

Và có lẽ như chúng tôi đã được thừa hưởng sức mạnh đó khi những cô gái của tộc thường có khả năng rất cao sẽ được【Hỏa】ban phước. Đó cũng là lí do tại sao tôi có thể dễ dàng sử dụng nhiệt ma pháp để làm tan chảy xiềng xích đang giam cầm Thor

“Trong thế giới này, tài năng ma thuật là một thứ có thể làm rung chuyển cả thế giới theo cả nghĩa tích cực hay tiêu cực. Nếu đã không thích thứ gì thì tại sao không rèn giũa ma pháp của mình, trở thành một ma pháp sư vĩ đại rồi thay đổi nó? Cũng như tam đại pháp sư vậy.”

Tôi đóng mạnh cuốn sách.

Không biết từng có pháp sư vĩ đại nào được ghi vào sử sách mà mang theo trong mình hi vọng thay đổi thế giới không nhỉ?

Mang theo ý tưởng và theo đuổi lý tưởng….

Không cần biết kết cục ra sao và rồi tên tuổi của họ lại truyền từ thế hệ sang thế hệ khác như một minh chứng lịch sử về những kẻ phản diện.

“....Cô đúng là một người kì lạ đấy, tiểu thư.”

“Vậy ư? Ta đang rất nghiêm túc đấy”

Bật cười khúc khích, tôi quay về phía Thor một lần nữa và đặt tên lên ngực.

“Để ta giới thiệu lại một lần nữa nhé. Tên ta là Makia O’Drielle.【Hỏa】ma pháp chính là sở trường của và ta cũng rất thích nghiên cứu thuốc nữa. Và ta còn có một biệt tài nữa chính là ngủ ở bất kì đâu. Khuôn mặt độc ác này chính là thừa hưởng của Xích Phù thủy. Dù gì thì ta cũng là hậu duệ của phù thủy tồi tệ nhất trong lịch sử loài người mà.”

Nhưng dù có là vậy đi chăng nữa, tôi nghĩ vẫn có những thứ mình nên tự hào. Vì vậy tôi cũng muốn trân trọng những thứ mà tổ tiên đã để lại và trở thành một phù thủy thật xuất sắc như người đó vậy.

“Nếu cậu lại bị xiềng xích trói buộc một lần nữa thì ta vẫn sẽ nung chảy chúng cho cậu”

Tôi đưa về phía “Thor” - người mà tôi đã tặng cho một cái tên.

‘Đó là lí đó tại sao hãy cùng đặt mục tiêu trở thành những ma pháp sư xuất chúng và thay đổi Maydare cùng nhau. Ta đã luôn tìm kiếm “ai đó” để giúp đỡ lẫn nhau đấy.”

Thor ngắm nhìn bàn tay tôi một thoáng.

“....Haa. Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư. Tôi sẽ đi theo người trong thời gian này. Có vẻ mọi chuyện sẽ rất thú vị đây.”

Vẫn là nụ cười mỉa mai thường ngay nhưng cậu ấy đã chịu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.

Có lẽ động lực về việc sử dụng tôi để leo lên một vị trí cao hơn trong cái thế giới này đã thắp lên một ngọn lửa trong trái tim cậu ấy.

Thế giới này là Maydare, nơi ma pháp sư sẽ tự định đoạt vận mệnh của mình dù có là bây giờ đi chăng nữa.

Vào lúc đó, chúng tôi đã không biết rằng cuộc gặp gỡ giữa tôi và Thor đã ảnh hưởng rất lớn đến lịch sử của Maydare sau này.

Bình luận (0)Facebook