• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0

Độ dài 1,112 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-29 23:15:11

Những thế giới không có thần chính là những miếng mồi ngon lành.

Ngoại Thần

Những thực thể quyền năng đã tạo nên vô số vũ trụ từ thuở xa xưa.

Các Itarim!

Lũ Itarim lang thang khắp các chiều không gian, biết được các vị thần cai quản đã biến mất vào một chiều không gian xa xôi, chúng nhìn chằm chằm vào các thế giới vô chủ với đôi mắt sáng rực.

Chẳng bận tâm đến an nguy của giống loài.

Cái chúng quan tâm chỉ là nguồn mana khổng lồ còn sót lại trong các thế giới ấy.

Kẻ nào chiếm được nguồn sức mạnh vô chủ ấy sẽ trở thành chủ nhân mới của chúng. 

…Và rồi, phần mở đầu của “Cuộc chiến giữa các Ngoại Thần” được vén màn.

Kraaa!

Vết nứt thời không kết nối các vũ trụ.

Các Itarim xé toạc rào chắn không gian vững chắc rồi ồ ạt tiến vào.

Người đàn ông đứng trước mặt chúng.

Sung Jinwoo, Mảnh Ánh sáng vĩ đại nhất và là Hoàng đế Bóng tối, cất tiếng cùng luồng khí hắc ám bao trùm cơ thể.

“Trỗi dậy”

Vừa dứt lời, hàng triệu thiên thần ánh sáng và quân đoàn bóng tối đồng loạt rút vũ khí.

Và thế là, cuộc chiến là, cuộc chiến bắt đầu.

Dù có hạ bao nhiêu đi chăng nữa, những kẻ xâm từ lược vẫn đổ vào không ngừng.

Một trận chiến căng thẳng khiến tâm trí không thể nới lỏng dù chỉ là khoảnh khắc, vẫn tiếp diễn mặc thời gian trôi.

[…Cứ thế này bao giờ mới hết]

[Thú thực, cầm cự được đến giờ phút này đúng là kỳ tích. Vốn dĩ ngay từ đầu, đây là cuộc chiến bất lợi cho phe ta.]

[Đồng ý. Nếu không nhờ có Hoàng đế Bóng tối, tuyến phòng ngự của chúng ta đã bị chọc thủng ngay lập tức.]

Những Kẻ thống trị cùng các thiên thần sáu cánh đáp lời bày tỏ sự kính trọng tới Sung Jinwoo.

Họ là những Mảnh Ánh sáng, những Tông đồ của Chúa.

Nhưng cũng là những người đã tự tay giết chết vị thần của mình khi nhận ra sự tàn ác của ông ta.

Rất lâu trước đây.

“Chúa” tạo ra thế giới này đã chia Ánh sáng và Bóng tối Khởi nguyên ra làm 8 mảnh và trở thành những Mảnh Ánh sáng và các Hoàng đế. Kể từ khi sinh ra, định mệnh của họ là chiến đấu không ngừng. Giết và bị giết.

Nhiều người đã ngã xuống trong cuộc chiến không hồi kết, kể cả chỉ huy của quân đội hai bên, những Mảnh vỡ Ánh sáng và các Hoàng đế. Nhưng rồi vị trị bị bỏ trống sẽ nhanh chóng được lấp đầy bởi người khác.

Khi linh thể của Hoàng đế tan biến hoặc sinh mệnh của Mảnh Ánh sáng kết thúc, ‘Ánh sáng Khởi nguyên’ và ‘Bóng tối Khởi nguyên’ trong cơ thể sẽ tách ra để tìm một ứng cử viên khác và rồi một Hoàng đế hoặc Mảnh Ánh sáng mới sẽ được sinh ra để cân bằng thế cục.

Vậy mục đích của trận chiến này là gì…

Rất lâu sau đó, họ mới nhận ra mục đích thật sự của cuộc chiến này, đó là để tạo ra một trận chiến không hồi kết giải trí cho tên thần bạo ngược.

Nhưng bây giờ khi vị thần ấy đã chết và các Hoàng đế không còn nữa, ngỡ rằng chiến tranh đã lùi xa và hòa bình cuối cùng cũng đến, lực lượng xâm lăng từ bên ngoài phát hiện ra và tấn công thế giới không có thần này. 

[Số lượng Tông đồ của Itarim vẫn tiếp tục tăng.]

[Trong khi quân ta đã kiệt quệ rồi.]

Từ xa xưa, các thiên binh dưới trướng Kẻ thống trị được sinh ra từ trái của Cây Thế giới. 

Nhưng kể từ khi Chúa của họ chết, Cây Thế giới đã không ra một trái nào nữa.

Điều đó có nghĩa là, không có quân tiếp viện.

Nhưng vẫn có một ngoại lệ.

Vị vua của Cái chết, Hoàng đế Bóng tối. Anh ta cùng quân đoàn của mình là những người duy nhất có được sự bất tử vĩnh hằng.

Sức mạnh sáng tạo có thể đã biến mất nhưng cái chết vẫn mãi ở đây.

Đúng như Kẻ thống trị nói, nếu không nhờ có Sung Jinwoo và quân đoàn bóng tối liên tục chết rồi hồi sinh, cuộc chiến đã kết thúc trong vòng một nốt nhạc.

Và thua cuộc đồng nghĩa với thế giới bị hủy diệt.

[Xảy ra chuyện lớn rồi, thưa đức vua.]

Ignis - Chỉ huy quân đội, vội vàng tiến tới trước mặt Sung Jinwoo.

[Hậu phương bị tấn công!]

“Ở đâu?”

[Có vẻ chúng nhắm tới nơi có lượng ma lực yếu nhất…]

“Là Trái Đất sao?”

[Xin thứ lỗi cho tôi, vì phải dồn hết lực lượng cho tiền tuyến, lực lượng ở hậu phương không có đủ.]

Sung Jinwoo thở dài.

Yên bình chưa được bao lâu, Trái Đất, một lần nữa, phải đối mặt với nguy hiểm.

[…Cánh cổng sẽ lại xuất hiện trên Trái Đất.]

Kẻ Thống trị lẩm bẩm trong khi quan sát biểu hiện của Sung Jinwoo.

Cư dân từ thế giới khác đã từng xâm chiếm Trái Đất. Thủ phạm khi đó, những Kẻ thống trị, vội vàng thanh minh.

[Nhưng với mục đích khác nhau, thưa ngài.]

[Vâng. Mục tiêu của chúng tôi là khiến cư dân Trái Đất mạnh hơn để bảo vệ quê hương khỏi các Hoàng đế.]

[Còn mục đích của Itarim là xâm lược thuần túy]

[Chúng muốn tấn công vào yếu điểm ở hậu phương để hạ gục chúng ta.]

[Thưa đức vua, chúng ta cần gửi quân đến Trái Đất ngay!]

Ý kiến của Ignis bị những Kẻ thống trị bác bỏ ngay tức khắc.

[Không được! Nếu chia đôi quân lực, thế cân bằng sẽ bị phá vỡ ngay lập tức.]

[Đây chính là điều lũ Itarim nhắm đến!]

[Dù cho có bảo vệ được hậu phương nhưng nếu tiền tuyến thất thủ thì chúng ta sớm muộn cũng thua!]

Lắng nghe cuộc tranh cãi nảy lửa của hai bên, Sung Jinwoo đưa ra quyết định cuối cùng.

“Beru”

[Kieeek! Đức vua của tôi.]

Vua kiến đang mải mê xé xác kẻ thù, đáp lại lời kêu gọi của anh.

[Nguyên soái Beru chờ lệnh của ngài.]

“Tới Trái Đất một chuyến đi.”

[Kiek! Ý ngài là?]

Sung Jinwoo gật đầu.

“Phải. Đã đến lúc gỡ bỏ phong ấn của Sooho.”

[…!]

Beru trố mắt đầy háo hức.

“Hãy quay lại nhanh nhất có thể.”

[Như ý người!]

Nghe lệnh, Beru hóa thành một vệt sáng lao nhanh về phía Trái Đất.

Thoáng nhìn hình bóng Beru, Sung Jinwoo quay lưng lại đối mắt với kẻ thù đang áp sát. Đôi môi mím thành đường thẳng cùng đôi mắt rực lửa quyết tâm.

“Tới đây đi, các tông đồ ngoại lai.”

Trận chiến lại tiếp tục.

Bình luận (0)Facebook