• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06: Được Đối Xử Như Một Đứa Trẻ, Được Đối Xử Như Một Người Lớn

Độ dài 1,715 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:39:15

Người mạnh nhất trong Deep Forest? Nếu được hỏi như vậy thì chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là “Mẹ Rồng”.

Ở phía nam khu rừng, các quái vật của khu rừng hôm nay lại đi ngăn chặn lũ anh hùng tấn công.

“Ooh ngạc nhiên thật, nhìn kìa, họ đang đẩy lùi đám anh hùng kìa”

“Lizardmen tuyệt vời thật đó!”

Terry, Lily và tôi.

Bộ ba Kỵ Sĩ Rồng cùng tới chỗ này.

Chúng tôi muốn thấy lực lượng mạnh nhất của Deep Forest, lizardmen, hay đúng hơn là tôi đến đây vì đề nghị của hai đứa kia.

“Guoooh!”

“Geogre! Đờ mờ mày, Geogre!”

“Paresu! Che chắn cho tui!”

“Cứ giao cho tớ đi Keen!”

Chúng tôi đứng xem ở cách một khoảng xa trong khi Terry và Lily đang bị choáng ngợp bởi sự dữ dội của chiến trường.

“Đúng là kinh ngạc thật”

“Un! Nhưng sao lizardmen lại mạnh đến thế nhỉ”

“Lý do là vì”

Giọng nói của đàn ông phát ra từ đằng sau chúng tôi.

Ba người bọn tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy hai lizardmen đang ở đó.

Tay phải cầm một thanh kiếm, còn tay trái thì cầm một cái khiên tròn. Cả hai chắc chắn đang mặc những trang bị cho chiến binh.

“Tất cả là do sức mạnh tình yêu”

Một lizardmen trả lời, Terry và Lily liền nhìn về phía đó.

“Sức mạnh tình yêu?”

“Ý anh là sao?”

“Cũng đơn giản thôi, chiến đấu cùng với người yêu của mấy đứa. chiến đấu để bảo vệ người yêu của mấy đứa. Nếu mấy đứa yếu đuối thì không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người mà mấy đứa đang chiến đấu cùng. Vì thế nên trở nên mạnh hơn là điều cần thiết. Đúng không Bernard”

“Anh đang nói gì với những đứa trẻ vậy Henry”

Bernard thúc cùi chỏ vô mặt Henry. Đúng là một cách tán tỉnh lạ kỳ mà.

Lizardmen là chủng tộc chỉ có đàn ông, giống như họ có mối liên kết nào đó ấy.

Tôi hiểu rồi, lý do vì sao họ lại mạnh mẽ đến như thế.

Ngày xưa tôi từng đọc một cuốn sách về một đất nước có binh lính cũng như vậy. Lời giải thích cũng y chang, những người lính đều đang có người yêu và họ đều đang chiến đấu vì người còn lại nên họ rất mạnh.[note10948]

Khi theo dõi trận chiến giữa lizardmen và anh hùng, tuy là anh hùng rất mạnh nhưng lại bị áp đảo bởi sức mạnh tình yêu của lizardmen.

“Quan trọng hơn là ở đây nguy hiểm lắm nên là mấy đứa quay về khu rừng phía đông đi”

“Ể…”

“Tụi em chỉ xem một chút thôi. Các anh mạnh quá”

Terry liên tục nài nỉ, đó cũng không phải chuyện gì đó hay ho để cậu xem đâu.

“Nghe này, nếu mấy em muốn tới đây thì hãy trở nên mạnh mẽ hơn đi”

“Đúng vậy, giờ thì về đi mấy đứa”

Tôi trượt dưới Lily và nâng nhỏ lên giống như một con ngựa rồi quay lại.

Terry cũng liền theo cùng chúng tôi.

“Vâng~ạ”

“Không thể làm khác được rồi”

Dù phải chở hai người, tôi vẫn di chuyển rất mượt mà.

Đây rồi, bị đối xử như một con slime yếu đuối sẽ giúp tôi tránh xa khỏi mấy vấn đề khó khăn.

Đây đúng là thứ mà tôi đã tìm kiếm bấy lâu nay, hạnh phúc quá đi mất.

Phần rừng yếu nhất, chúng tôi trở về phía đông Deep Forest và chầm chậm tản bộ xung quanh, nhưng lũ anh hùng hôm nay lại không tấn công nên hôm nay là một ngày thảnh thơi.

Sau khi chia tay với Terry và Lily, tôi đi tới chỗ quen thuộc của tôi và nằm tắm ánh nắng xuyên qua những tán cây.

Aa…..tôi đang chảy ra…...cái cảm giác ấm áp dễ chịu này…...thoải mái quá đi…...

Đang nằm tắm nắng thư giãn thì bỗng dưng tắt nắng.

Mây che mất rồi ư? Tôi nghĩ như vậy nhưng chợt nhận ra hôm nay trời không có mây.

Có mấy con dơi giữa những tán cây dày đặc trong khu rừng này. Một số lượng lớn dơi che phủ hết ánh nắng mặt trời xuyên qua các khoảng trống. Oi, tụi mày phiền phức quá đấy…...tôi nghĩ như vậy đó cơ mà.

“Tìm thấy cậu rồi~”

“Uwah!”

Tôi đột ngột bị tấn công từ đằng sau.

Vừa ngạc nhiên vừa chuyển từ cái cơ thể đang tan chảy thành dạng bình thường thì bị cánh tay của ai đó nâng lên.

Tôi di chuyển cái core trong người tôi và định hướng đến cho nó, khi làm vậy thì tôi biết được rằng tôi đang được nâng lên bởi một cô gái trẻ. Nếu chỉ nhìn qua thì cô ấy có vẻ giống con người.

Mái tóc vàng dài, một cái đầm ren màu đen, cơ thể mảnh khảnh của một cô gái trẻ trung cùng một cặp răng nanh nhọn.

Vampire, nhìn qua thì giống con người nhưng vẫn là quỷ nhân.

Không chỉ như thế, nói đến Deep Forest này thì sau Mẹ Rồng cô ấy là người đứng thứ 2. Nói cách khác là một người lãnh đạo của các lãnh đạo.

Tên cô là—

“C-cô đang làm gì thế Hime-san”

“Nố nô nồ, không phải là Hime-san, chỉ cần gọi ta là Hime thôi”

“Nhưng mà”

“Nếu không thì ta nâng cậu lên cao nữa đấy♪”

Hime ôm tôi lại gần và cọ vào má của tôi.

“Tôi không phải là trẻ con nên tôi sẽ không hạnh phúc nếu cô nâng tôi lên cao đâu”

“Nố nô nồ, không phải cái đó, trừng phạt bằng cách gửi cậu qua thế giới khác kìa”[note10950]

“Cô muốn giết tôi à!”

“Chỉ là trừng phạt thôi mà”

Khi nghe cô ấy nói vậy tôi cảm thấy lạnh sống lưng ghê.

Dù có tính nghịch ngợm kiểu vậy nhưng cô ấy vẫn rất mạnh, dù gì cũng là người đứng thứ 2.

Nếu tôi dám chống lại cô ấy thì việc này sẽ trở thành một rắc rối lớn hơn nên tôi chọn cách nghe theo.

“Tôi biết rồi nên là thả tôi ra đi nha Hime”

“Un, ngoan lắm ngoan lắm. Nhưng ta từ chối”

“Tôi đã ngưng thêm san vào rồi mà”

“Ta có nói là sẽ thả cậu đi khi cậu dừng thêm san vào chưa nhỉ?”

“Đúng là cô không nói thật cơ mà”

“U-n~, quả nhiên là slime rất đáng yêu. Nene, cho ta hút tí máu đi”

“Slime không có máu”

“Vậy để ta hút cơ thể của cậu đi, ta thích mấy mấy thứ như thạch với pudding lắm. À, ta cũng chuẩn bị sẵn một cái ống hút rồi. Với cái này thì—”

Trong khi giữ lấy tôi, Hime lấy một cái ống hút từ đâu đó ra và cắm lên đầu của tôi

Vì là slime nên cái này cũng chẳng gây sát thương lắm, nhưng có một ống hút trên đầu khiến cho tôi nhìn như một thằng ngốc ấy.

“Dừng lại đi mà. Tự dưng làm như vậy-”

“Ta có một yêu cầu nhỏ muốn hỏi cậu đây”

“Yêu cầu?”

“Un, một anh hùng đã xâm nhập vào khu rừng phía nam, nên là ta muốn Ryu-chan đi đánh bại hắn”

Hime đưa cho tôi một cái yêu cầu vô lý mà không xấu hổ chút nào.

Phản ứng hoàn toàn khác xa so với mấy lizardmen hồi nãy

Cô ấy là một trong những người ít ỏi biết được sức mạnh thật sự của tôi.

Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy vì sao lại biết nhưng vì là hạng 2 nên chắc hẳn cổ cũng nghe gì đó từ Kaa-san rồi.

Nếu đã như vậy thì.

“Không phải các lizardmen đang ở khu rừng phía nam à”

“Un, nhưng họ vừa chuẩn bị bắt đầu lễ cưới”

“Lễ cưới?”

“Sau khi đánh bại một nhóm anh hùng, họ sẽ bắt đầu lễ cưới của riêng họ. Chỉ đơn giản là họ ân ái với nhau sau một trận chiến”

“Uhegh……”

Tưởng tượng ra cảnh đó làm tôi suýt nữa thì ói tại chỗ.

“Những anh chàng đó là lực lượng mạnh mẽ nhất, đối phó với họ chỉ tổ đau đầu thêm. Và còn anh hùng xâm nhập lần này có vẻ rất mạnh, nên người duy nhất có thể xử lý chỉ có Ryu-chan”

“Cô coi cấp dưới của mình tàn bạo như thế à”

“Nếu cậu không đi ta sẽ lấp kín những nơi trong khu rừng có ánh nắng xuyên qua đó”

“Cô đúng là ác quỷ!”

“Thì ta là vampire mà, không có ánh nắng sẽ giúp ta vui hơn~”

Đúng là có lý thật. Kể cả khi bây giờ lúc nói chuyện với tôi cô ấy cũng phải cần đàn dơi che đi ánh nắng trên đầu.

“Vậy sao Hime không tự làm đi. Dù gì người mạnh hơn Hime trong khu rừng này cũng chỉ có Mẹ Rồng thôi mà?”

“Ta sẽ bỏ qua lần này bởi vì khi nhìn qua thì ta thấy rất nhiều linh mục”

Vampire và linh mục có mối quan hệ tương khắc với nhau.

Ở mức độ của Hime thì chắc cô ấy sẽ không thua, nhưng dù vậy vẫn rất khó chịu.

“Đi mà, ta chỉ có thể yêu cầu Ryu-chan thôi”

“Nói như thể đó là điều gì tốt đẹp lắm…… Thôi được rồi”

Tôi vừa nói vừa thở dài đồng thời thoát khỏi vòng tay của Hime.

Khi đáp đất tôi liền biến hình thành Hime.

Một con slime nguyên bản chỉ có thể bắt chước vẻ ngoài, nhưng tôi thì có thể thay đổi màu sắc, quần áo, kể cả giọng nói bằng ma thuật. Một kỹ thuật tôi mà dùng được chỉ khi là slime.

Tôi biến hình như thể là doppelganger của Hime và nói với cô ấy.[note10949]

“Tôi sẽ làm cơ mà phần thưởng hay gì đó thì tôi sẽ đưa cô được không”

“Un! Cảm ơn Ryu-chan. Ta sẽ cho một nụ hôn như là phần thưởng”

“Không sao đâu—cô đang định hút thay vì hôn cổ của tôi à!”

“Ahaha, đùa thôi đùa thôi. *Chu*”

Đang cười thì Hime hôn má tôi.

Tưởng tượng ra cái cảnh mà một cô gái hôn cái mặt giống y đúc của bản thân… cũng hên là tôi bình tĩnh nên cô ấy không nhận ra tôi đang rất kích động.

“Mufufu~♪”

Trong khi đang cạn lời thì Hime nở một nụ cười tinh nghịch, cô ấy đã nhận ra mất rồi.

Lúc đó có hơi xấu hổ nên tôi nhanh chóng rời khỏi và đi đến khu rừng phía nam.

Trong hình dạng của cô ấy, tôi ngay lập tức giết lũ anh hùng tới xâm nhập.

Bình luận (0)Facebook