Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết

Độ dài 329 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-10-04 16:30:18

Khi Lantz đã bình phục trở lại, anh ta rời khỏi thành phố này. Trước khi đi thì anh ta có nói gì đó về việc tham quan Sairaag.

Còn về Daymia… Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Truyền thuyết kể rằng những kẻ phải chịu Raugnut Rushavna sẽ không thể chết cho tới khi kẻ nguyền rủa-trong trường hợp này là Seigram-bị tiêu diệt. Du vậy, đám tai to mặt lớn trong hội đồng pháp sư tỏ ra lảng tránh khi tôi hỏi về điều đó…

Và rồi đến Rubia. Ban đầu cô ấy bị đem đi tra khảo về vai trò trong việc tiếp tay cho Halciform. Tuy nhiên, tôi đã can thiệp và bào chữa cho cô ấy, kèm theo chút đe dọa, và khiến bọn họ hiểu rằng nếu tố cáo hành vi của Halciform thì Rubia tội nghiệp này sẽ là nạn nhân tiếp theo của hắn. Trên hết, cô ấy chính là người đã đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Nên rốt cục, hội đồng đã bỏ qua cho cô ấy.

Tôi vẫn không biết chính xác về mối quan hệ giữa cô ấy và Halciform. Cô ấy có thể sẽ sẵn sàng nói về nó, nhưng chẳng hiểu vì sao mà tôi không thể chủ động hỏi được.

Giờ, về phía hai người chúng tôi…

“Chúng ta đi đâu tiếp theo đây?” Gourry hỏi tôi.

Hiện tại chúng tôi không có một đích đến cụ thể nào cả. Tôi nghe nói rằng hiện tại ở thành phố Saillune đang có biến, nên tôi nghĩ đi tới đó dạo chơi sẽ khá là vui đây. Có thể tôi cũng sẽ trở về quê nhà Zephilia sau một thời gian dài vắng mặt.

Nói đến đấy lại làm tôi thắc mắc quê Gourry ở đâu nhỉ… Chà, chẳng quan trọng đâu.

“Chẳng biết nữa. Cứ đi rồi biết thôi,” tôi nháy mắt trả lời.

Và như vậy, chúng tôi bỏ thành phố Atlas lại phía sau.

Bình luận (0)Facebook