Siêu cấp hoả pháp sư
シクラメン守木涼
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - "Siêu cấp" pháp sư và pháp sư.

Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-05 19:00:13

Lucas: “Oye. Nghe cho rõ đây, Igni. Trong thế giới này, tồn tại một thứ gọi là độ tương thích.”

Khi bọn họ đi ra khỏi ống cống, Igni tiếp tục đi theo ông của cậu bất cứ đâu mà ông muốn đi.

Bình thường thì giám thị sẽ nổi nóng khi nhìn thấy Igni bỏ dở công việc của mình, nhưng nhìn thấy cậu đứng kế bên “Cực hạn” của [QUANG], họ kinh ngạc tới mức đã để cho Igni và ông của cậu đi qua mà không nói lấy một lời.

Đó là quyền hạn của một người Ông.

Lucas: “Ví dụ như, ta là [QUANG]: [SSS].”

Igni: “Vâng, cháu biết. Người ta nói rằng chỉ có một người có độ tương thích thuộc hạng SSS trong một thiên niên kỉ.”

Lucas: “Nhưng vẫn còn có những mức độ tương thích khác nữa.”

Lucas nhẹ nhàng nắm lấy vai Igni.

Igni: “Sao vậy ,ông?”

Lucas: “ Chuẩn bị bay này.”

Trong chớp mắt, Igni đã thấy mặt đất, cách RẤT xa cậu.

Igni: “ Cá--------!!”

Lucas: “ Một phép thuộc mảng di chuyển. Ta dùng nó mỗi khi bị phát hiện gian lận.”

Igni: “…………..”

Ông già này, đúng lL

Lucas: “ Có một địa điểm hoàn hảo để ta rèn luyện cháu. Ta không muốn dùng phép này vì nó tốn sức rất nhiều…”

Igni: “ C-Có thật không? “

Lucas: “ Không, ta đùa đấy. Làm sao một “ CỰC HẠN” có thể mệt chỉ vì dùng một phép cỏn con như thế này được? Đừng có làm trò hề nữa.” 

Igni: “  Ông đùa không vui tí nào cả.”

Lucas: “ Cái gì?”

Ngay khi Lucas phản ứng lại, họ đã tiếp đất.

Igni: “…Đây là đâu?”

Igni nhìn quanh.

Nơi này được bao phủ bới một hang cây rậm rạp. Bầu trời thì phủ đầy mây, và bầu không khí nặng nề.

Igni: “Ô-Ông! Nghiêm túc đấy, chúng ta đang ở đâu?!”

Lucas: “Hm? Chúng ta đang ở trong lãnh địa của Ma Vương.”

Igni: “Cá á á á á á ái?!?! Ông! Chúng ta sẽ chết mất!”

Lãnh địa của Ma Vương. Trong quá khứ, Ma Vương đã thống trị 90% thế giới, và giờ chúng tôi đang ở trong lãnh địa của HẮN.

Con người đã giành lại được kha khá, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi trong tình trạng “chưa đụng vào được.”

Bất cứ nơi nào có bàn tay của Ma Vương nhúng vào đều sụp đổ về mặt ma thuật tới mức những con quái vật mạnh không tưởng xuất hiện ở khu vực đó và làm tổ. Thậm chí cả loài rồng mạnh nhất cũng không dám lại gần lãnh địa của Ma Vương- nó nguy hiểm như thế đấy.

Lucas: “Cháu đang nói gì vậy? Ma Vương đã chết từ 100 năm trước rồi.”

Igni: “Ngay cả khi hắn đã chết, chẳng phải còn có nhưng con quái vật khác được sinh ra từ cơ thể của Ma Vương sao?!”

Đó là lí do việc đi vào lãnh địa của Ma Vương rất nguy hiểm.

Lucas: “Igni, đây là con đường cháu đã chọn. Cháu nói là muốn trở nên nổi tiếng, phải không?”

Igni: “N—Nhưng, ông chưa từng nói về việc bước vào lãnh địa của Ma Vương! Cháu sẽ chết ở đấy mất!”

Lucas: “Bí kĩ nổi tiếng tối thượng: Điều 1”

Lucas nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Igni khi cậu bắt đầu nói.

Igni:  “…Phụ nữ thích đàn ông mạnh mẽ. Nhưng họ thích những người đàn ông-cố-hết-sức-của-họ”

Lucas: “Đúng rồi, Igni. Cháu còn rất nhỏ. Nên cháu mới phải nhìn vào tương lai 5 năm,10 năm sau.”

Lucas: “Đúng, cháu sẽ mạnh đến mức phụ nữ sẽ vây quanh cháu trong quán rượu.”

Igni: “Q-Quán rượu?!”

Lucas: “Đúng, đó là những gì sẽ xảy ra, họ sẽ hỏi,’ Cậu rèn luyện bản thân mình ở đâu vậy?’”

Igni: “V-Và sau đó?!”

Lucas nở một nụ cười ranh mãnh.

Lucas: “Cháu sẽ nói với họ rằng,’Trong lãnh địa của Ma Vương.’ Chỉ vậy thôi.”

Lucas: “WHOOOOOOOOAAAA!!!”

Igni: (What?! Nghe ngầu quá! Mình chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng khi nói điều đó!)

Thật không may, Igni là một thằng ngốc đúng nghĩa.

Lucas: “Hiểu rồi chứ. Igni? Cháu sẽ tập luyện ở đây, và cháu sẽ có rất nhiều chuyện để nói để khiến cháu trở nên nổi tiếng hơn. Giờ đã hiểu chưa?! Tất cả những điều này đều nằm trong bí kíp để trở nên nổi tiếng của ta!”

Igni: “ Ô-Ông! Thật tuyệt vời! Ông là nhất!”

Thật quá xui xẻo vì nói đó không có ai để chỉ điểm ra những điểm khuyết trong mạch suy luận của Lucas.

Igni: “T-Thế, cháu cần phải làm gì?!”

Lucas: “Đúng rồi. Nó. Hmm…”

Lucas ho lên một tiếng để “làm sạch” họng và nhìn Igni.

Lucas: “Cháu sẽ phải sử dụng hết ma lực trong cháu!!”

Igni: “Ma lực của cháu?!”

Ma lực là một loại năng lượng cơ bản, bị tiêu tốn khi thi triển một phép nào đó.

Lượng ma lực bạn có trong cơ thể sẽ được định đoạt khi sinh ra. Và giữa mỗi cá nhân, họ nói rằng ma lực bên trong mỗi người còn khác nhau về hệ. Ví dụ như, Pháp sư A sẽ có ma lực trogn cơ thể tương thích với hệ [THỦY], còn Pháp sư B thì có ma lực tương thích với [HỎA] hơn. Điều này luôn xảy ra.

Lucas: “Đúng. Dùng tất cả những gì cháu có.”

Igni: “Nhunge nếu dùng tất cả, thì cháu sẽ chết vì cạn kiệt ma lực mất!”

Lucas: “Đừng lo. Đó là lí do chính mà chúng ta đặt chân vào lãnh địa của Ma Vương.”

Igni: “…!!”

Igni phải hiểu hết tất cả những gì Lucas giảng, vụng về đọc câu thần chú và thi triển phép [HỎA CẦU] xuống đất. Tạo ra tiếng POOF buồn tẻ và biến mất do va chạm.

Trong lãnh địa của Ma Vương, nơi này bị “ô nhiễm” ma thuật đến mức con người không thể nào sinh sống ở đây.

Lí do chính là ma lực của Ma Vương còn tồn đọng lại ở đây rất nhiều.

Igni: *haaa...haaaa….*

Với số lần bắn là 3, khuôn mặt của Igni trở nên xanh xao và tái nhợt. Những giọt mồ hôi to bằng viên bi lăn dài trên mặt cậu.

Igni: “….few.”

Nhưng khi cậu thở một hơi thật sâu, máu bắt đầu lưu thông, màu da cải thiện đáng kể.

Lucas: “Giờ hiểu rồi chứ?”

Igni: “Tốc độ hồi phục ma lực của cháu….tốt hơn lúc trước rồi.”

Lucas: “Nó đấy. Lượng ma lực có trong không khí ở đây đặc hơn 10 đến 15 lần những nơi cháu tới trước đó. Đó là vì sao chỉ mỗi việc hít thở, cháu có thể hồi phục ma lực nhanh hơn.”

Igni: “Ông! Những việc chúng ta đang làm đây có ích gì?!”

Lucas: “Việc nào? Việc này? Đang tăng sức chứa ma lực bên trong cháu lên đấy.”

Igni: “Bất kì sách nào cháu đọc được đều nói là không có cách nào để tăng sức chứa ma lực trong cơ thể mà!”

Lucas: “À. Toàn là nói dối.”

Igni: “CÁ Á Á I--------?!?!”

Đúng là thông tin không thể nào tin được.

Giống như được người khác nói cho biết là cơ thể ở tuổi 80 vẫn có thể phát triển vậy. Lời Lucas nói giống như phủ định những khảng định, định luật cơ bản nhất vậy.

Lucas: “Thì, đúng hơn là nó không được thông tin một cách chính xác. Nói cho rõ hơn thì trải qua sự mệt mỏi ma lực nhiều chừng nào, thì lượng ma lực có thể chứa trong cơ thể sẽ càng tăng dựa vào mức độ mệt mỏi.

Igni: “Dựa vào mức độ mệt mỏi?”

Lucas: “Đúng. Trong khoảng 3 ngày, cháu có thể tăng gấp đôi so với lượng ma lực có thể chứa trong cháu hiện tại.”

Igni: “G-g-g-gấp đôi?!?!”

Cậu vẫn tiếp tục thi triển phép [HỎA CẦU] trực tiếp xuống đất, mặc dù vẫn còn trong trạng thái bị sốc.

Igni: “Nó làm cháu nhớ tới một chuyện. Ông, về chuyện ông nói lúc trước.”

Lucas: “Hm?”

Igni: “Về độ tương thích. Ông định nói gì lúc đó?”

Lucas: “À. Ta định nói…”

Ngay trước khi Lucas kịp nói, đầu của ông rơi xuống đất.

Igni: “Ô-ông ơi?!?!”

Igni cố đi tới chỗ nơi Lucas bỗng nhiên gục xuống, nhưng cậu nhận ra rằng cậu không thể di chuyển cơ thể của ông.

Igni: “T-Tại sao?”

Nhìn kĩ càng lại thì, có vô số tơ nhện được giẳng ra khắp cả khu vực. Cổ của Lucas bị siết chặt bởi tơ nhện, và chắc chắn đã tách lìa đầu ông ngay khi bị siết. Và bây giờ, Igni đã bị quấn quanh người bởi cùng một loại tơ nhện.

Tất nhiên,, thủ phạm phải là…..

“SHAAAAAAAAAAAAAA!!”

Một tiếng ré vang cả trời, cùng lúc đó là một con nhện to 5 mét nhảy ra khỏi rừng.

Igni: “N-NHỆN ĐỊA NGỤC!!”

Ingi chỉ mới được nhìn thấy sinh vật này trong một cuốn sách viết về các loài quái vật. Nó là một con quái vật hạng A, và thông thường, cần phải có một tổ đội có ít nhất 4 mạo hiểm giả hạng A để hạ con quái.

Nhện Địa Ngục phóng về phía Igni.

Igni: (…nó hẳn đã tìm cơ hội để đánh lén chúng ta…)

Nhện Địa Ngục hiểu được sự chênh lệch về sức mạnh giữa Lucas, Igni và chính bản thân nó. Nên nó đã ám sát mối nguy hiểm lớn nhất, Lucas, và tình tới chuyện tóm Igni!

Igni: “K-khốn kiếp!!”

Igni triển khai [HỎA CẦU] rất nhiều, nhưng nó không hề để ý và tiếp tục lao về phía Igni, mặc dù [HỎA CẦU] đã dính người nó.

Igni: “…t-tại sao?”

“Phép của cháu còn quá yếu.”

Ở trên cao, một giọng nói vang lên.

“[TÁCH]”

Một câu thần chú ngắn gọn từ Lucas, và ánh sáng sinh ra từ ông phóng ra cắt đôi con nhện. Một chất lỏng màu tím ở trong cơ thể con nhện bắn tung tóe khắp nơi, và mạng nhện quấn lấy Igni cũng đã rơi xuống nền đất.

Lucas: “Giờ thì, vừa nãy chúng ta đang nói tới độ tương thích.”

Lucas đáng lẽ ra phải chết rồi, nhưng xác của ông đã biến mất từ trước.

Igni không thể hiểu được Lucas đã làm gì.

Igni vẫn chỉ giữ mắt của cậu mở to trong khi đợi ông cậu mở lời.

Lucas: “ Hiếm, rất hiếm… có thể chúng ta đang nói về khả năng 1 trên 1 triêụ…

Có những đứa trẻ được sinh ra với khả năng chỉ có thể sử dụng một nguyên tố duy nhất.”

Igni: “...Ông đang nói về độc nhất nguyên tố ‘Element One’, đúng không?”

Ịgni chỉ mới nghe về tin đồn về nó.

Nhưng, nó có điều kiện, và cậu biết về nó.

Đổi lại, ‘Element One’ có một sức khoẻ vượt trội hơn với những khác hoặc đó chỉ là lời nói suông.

Lucas: “ nhưng nếu đó là sự thật, thì ta đưa ra giả thiết là có thể có một vài người được sinh ra chỉ có thể sử dụng một phép duy nhất. Ta đã tìm kiếm người đó từ rất lâu rồi.

Chỉ một phép duy nhất.

Nghe giống với trường hợp của Igni.

Lucas: “ Và giờ ta đã tìm thấy người đó.”

Lucas nhìn Igni.

Lucas: “ Ta gọi đó là, độc nhất phép ‘Spell One’.”

Igni: “ S--, Độc nhất phép ‘SPELL ONE’?!?!”

Lucas: “ Đúng vậy. Vì pháp sư đó bị giới hạn chỉ còn sử dụng được một phép duy nhất, theo lí thuyết, vị pháp sư đó được mệnh danh là <PHÁP SƯ MẠNH NHẤT>. Là cháu đấy, Ugni.”

Igni: “ CHÁU Ư?!?!”

Igni không thể kiềm chế nổi sự hào hứng của mình.

Mặc cho sự kinh ngạc, tay cậu vẫn tiếp tục thi triển phép [HOẢ CẦU].

Lucas: “ Đúng vậy! Vì thế, Igni! Lúc vào quán rượu, cháu sẽ bị vây quanh bởi phụ nữ nếu cháu nói…”

Igni: “ N-nói gì?!?!”

Lucas: “ THẬT RA TÔI LÀ ‘SPELL ONE’ ĐỘC NHẤT PHÉP!!!”

Igni: “ NGHE NGẦU QUÁ------------------------!!!”

Ok, thật sự đấy. Quả là quá đáng tiếc vì không có ai để chỉ ra khuyết điểm trong cuộc trò chuyện này cả.

Bình luận (0)Facebook