Sairin Yuusha no Fukushuu Hanashi
Yoru No UsagiShirakomiso
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10 : Đôi mắt có thể nhìn thấu bản chất của một người

Độ dài 3,102 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:19

Cảm giác như thể tôi bị nhấn chìm xuống lòng đại dương vậy

Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức lấy lại ý thức rồi từ từ mở mắt ra

[….Ouch] (Iori)

Một cảm giác đau nhức lan tỏa khắp cơ thể tôi y như căn bệnh cảm cúm khiến cho cơ thể luôn trong tình trạng uể oải vậy

Đó chính là cảm giác đau nhức cơ bắp quen thuộc mà tôi đã từng trải qua cách đây khá lâu rồi, hay còn được gọi là triệu chứng thiếu hụt sức mạnh pháp thuật

[Tôi đang ở đâu đây…..] (Iori)

Khi ngước mặt nhìn lên phía trên, thứ đập vào mắt tôi chính là cái trần nhà bằng đá kia

Đây chính là khung cảnh mờ ảo của mê cung

Dường như tôi đang nằm ở đâu đó trong mê cung thì phải

Yeah, đúng là như vậy

Tôi đã rơi vào trạng thái mất đi ý thức sau khi đánh bại Thổ Vương cũng như mất đi toàn bộ lượng sức mạnh pháp thuật của mình ngay sau đó

Khi đang nhớ lại những chuyện vừa rồi, tôi bỗng nhận ra hình như đầu mình đang được gác trên một thứ gì đó mềm mại thì phải

Nó quả thật rất mềm mại, lại còn có một chút cảm giác ấm áp nữa chứ

Khi tôi từ từ ngẩng đầu mình lên thì Elfisuzaku đang chăm chú nhìn tôi tự lúc nào

[Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi à ?] (Elfisuzaku)

[Yeah….!?] (Iori)

Hình như bằng cách nào đó mà tôi đã ngủ say như chết trên đùi của Elfisuzaku

[Cậu không cần phải ngạc nhiên đến thế đâu] (Elfisuzaku)

[….Well, một vài chuyện kiểu như đặt đầu của tôi vào đùi của ai đó thì có hơi] (Iori)

[Có thể là do cậu đã nghĩ rằng tôi sẽ bỏ rơi cậu thì sao ?] (Elfisuzaku)

[Chuyện này….Không, tôi thực sự biết ơn cô và việc đó thật sự có ích với tôi lắm đấy] (Iori)

Ngay cả khi không có bất kỳ trở ngại nào ngăn cản việc hình thành hệ thống dẫn tới lối ra đi nữa thì Elfisuzaku đã không bỏ rơi tôi. Như để bày tỏ lòng biết ơn của mình tới cô ấy, tôi đứng phắt dậy

[Tôi ghi nhận lòng biết ơn của cậu, ngoài ra thì cậu cũng nên cảm thấy tự hào khi được tôi cho phép gối đầu mình lên đùi tôi đấy nhé] (Elfisuzaku)

Xong, cô ấy lại quay về trạng thái ban đầu rồi

Trong khi cổ vẫn còn đang tự hào về những từ ngữ vừa nói ra, tôi liền tranh thủ kiểm tra tình trạng cơ thể của mình

Mặc dù vẫn còn cảm giác nặng nề trên cơ thể nhưng cũng không nặng đến mức tôi không thể di chuyển nổi bản thân mình

Dường như tôi đã hồi phục được một chút sức mạnh pháp thuật trong khi đang ngủ

[………] (Iori)

Và như thường lệ, dấu tích anh hùng trên tay tôi vẫn không hoạt động

Tuy nhiên, có một điều đã xảy ra, chính là việc lõi mê cung đã được dấu tích hấp thụ nên suy cho cùng thì đây cũng không hẳn là một thất bại toàn diện

Có vẻ như tôi đã có thể sử dụng một chút pháp thuật từ nó rồi

Do đó mà giờ đây tôi đã có thể sử dụng một số pháp thuật cấp thấp mà không cần phải dựa dẫm vào đá pháp thuật nữa

[Dù sao đi nữa thì về việc đánh bại được con thạch long đó. Nếu tôi tự làm điều này một mình thì có lẽ tôi đã không thể thắng nổi con rồng đó rồi] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku bày tỏ lòng biết ơn đến tôi

[…..Không, không, tôi mới là người nên nói câu đó chứ, vì tôi đã được cô cứu cơ mà] (Iori)

Do đây chính là sự thật nên tôi không thể nhận lòng biết ơn của cô ấy được

Vì đã có những thời điểm, tôi thật sự muốn phản bội Elfisuzaku

[Tôi đã thực sự ngạc nhiên trước thánh khiên mà cậu sử dụng để ngăn cản đòn tấn công pháp thuật của tên Thổ Vương đó đấy] (Elfisuzaku)

Dù cô ấy có biết về ý định thực sự của tôi trước đây hay không, nhưng trông cô ấy có vẻ hạnh phúc lắm

Ngự Thánh Khiên

Giờ đây khi nhớ lại thì tôi cũng không hiểu nổi làm cách nào mà tôi có thể sử dụng pháp thuật cấp độ đó được

Nếu mà buộc tôi phải dùng lại nó ngay lúc này thì đây là một điều bất khả thi

Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng xảy ra được

[Đúng rồi. Khi tôi suy nghĩ về chuyện này] (Elfisuzaku)

Bằng một giọng nhẹ nhàng, Elfisuzaku tiếp tục nói

Ngay khoảnh khắc nghe thấy từ đó, tôi như hóa đá

[Cậu là Amatsu, phải không ?] (Elfisuzaku)

[Cô…….] (Iori)

Cả người tôi như hóa đá khi từng từ từng chữ đột nhiên phang thẳng vào tai tôi như thế

Có phải cô ấy vừa nói Amatsu không ? Tôi á ?

[Đúng như tôi nghĩ] (Elfisuzaku)

…..Chết tiệt!

Tôi đã hoàn toàn không nhận ra rằng Elfisuzaku đang khẽ nheo đôi mắt của cổ khi đọc từng phản ứng của tôi

Giờ thì việc che giấu điều này bằng một cái cớ dường như không thể nữa rồi

[Kuh…..!] (Iori)

Tôi lùi ra xa một chút trong khi Elfisuzaku vẫn đang ngồi yên tại vị trí đó

Với quỷ tộc thì cái tên “Amatsu” là một thực thể tồn tại tương tự như Quỷ Vương vậy

Mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ nếu thân phận thật sự của tôi đang được phơi bày ra như vậy

[Tôi thực sự đã rất ngạc nhiên…..khi người đó lại chính là cậu] (Elfisuzaku)

Là điều mà cô ấy nói

Elfisuzaku không hề cử động cũng như không ngạc nhiên khi nhìn tôi, kẻ đột nhiên nhảy lùi ra đằng sau không biết vì lý do gì

[Cậu thực sự nghĩ rằng tôi sẽ tấn công cậu sao ?] (Elfisuzaku)

[Chuyện này….Ngược lại thì, tại sao cô không tấn công tôi ?] (Iori)

[Thứ nhất, việc bị một kẻ lợi dụng phần đùi của tôi như một cái gối đầu đã khiến cho chân tôi tê cứng đến mức không thể đứng dậy nổi thì dù cho tôi có muốn tấn công cậu đi chăng nữa thì cũng trở nên bất khả thi mà thôi] (Elfisuzaku)  

[……………] (Iori)

Cái quỷ gì vậy

Với tôi, kẻ đột nhiên nhảy lùi ra đằng sau, thì chuyện này có thể khiến tôi trở thành một tên ngốc mất

[Xét cho cùng thì ngay lúc này tôi chả có lý do gì để đánh nhau với cậu cả. Mọi chuyện trước đây đã là quá khứ, hơn nữa hiện tại thì tôi cũng đã bị trục xuất khỏi quân đoàn quỷ rồi còn gì] (Elfisuzaku)

[…………] (Iori)

Điều này hoàn toàn là sự thật, cô ấy không hề có chút thái độ thù địch gì với tôi cả

Nghĩ lại thì nếu cô ấy muốn giết tôi thì cô ấy đã ra tay ngay thời điểm tôi mất đi ý thức rồi

Và nếu cô ấy làm thế thì tôi đã không có cơ hội được trải nghiệm chiếc gối đó, đúng chứ

[….Cô nhận ra thân phận của tôi bao lâu rồi ?] (Iori)

[Ngay thời điểm cậu chặn được chiếc cọc đó của Thổ Vương. Sức mạnh của cậu tại thời điểm đó có gì đó rất giống với “Amatsu”] (Elfisuzaku) 

Elfisuzaku tự hào nói [Thật quá dễ dàng để tôi nhận ra được điều này chỉ bằng lượng sức mạnh pháp thuật của tôi, cậu hiểu chứ]

[Thật ra thì lúc đầu tôi đã không để ý đến chuyện này vì diện mạo của cậu đã thay đổi thổi rất nhiều. Geez, cậu nên nói với tôi điều này ngay từ lúc gặp nhau chứ, vì chúng ta đã là đối tác của nhau rồi, cậu biết mà phải không] (Elfisuzaku)

Với những đối thủ đã từng có ý định chém giết nhau trước đây thì liệu có mối quan hệ hợp tác nào được hình thành như chúng tôi không trời ?

[Nhưng mà, đã lâu rồi nhỉ, “Amatsu”. Hình như lần cuối cùng chúng ta gặp nhau đã xảy ra cách đây 30 năm rồi] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku hào hứng nói [vết sẹo mà cậu để lại trên người tôi vẫn còn đây này] cho tôi biết

Mặc dù cô ấy đã biết tôi chính là “Amatsu”, nhưng cái bầu không khí thân mật này là sao chứ

[Tôi không hề nghĩ rằng cậu lại có thể sống sót sau chuyện đó. Tôi thực sự ngạc nhiên lắm đấy, biết không] (Elfisuzaku)

[…..Ai biết được] (Iori)

Chẳng hạn như sự thật là tôi đã sống sót hoặc đúng hơn là tôi nên nói ra điều đó, nhưng thật ra thì phải nói là tôi nhận thức được rằng bản thân mình vẫn còn sống thì đúng hơn, tuy nhiên

[Có lẽ nói điều này hơi thô lỗ, nhưng Amatsu dường như cũng đã yếu đi, huh. Nếu là cậu trước đây đối đầu với con rồng ban nãy thì có lẽ cậu đã đánh bại được nó dễ dàng rồi nhỉ ?] (Elfisuzaku)

[Vì một vài chuyện nên tôi không thể sử dụng sức mạnh trước đây của mình. Và cũng vì lý do đó nên tôi đã đến mê cung này, để lấy lại nguồn sức mạnh trước đây] (Iori)

[Oh, tôi hiểu rồi. Đó là lý do tại sao cậu đến đây để lấy lõi mê cung, tất cả mọi chuyện đều vì chuyện đó] (Elfisuzaku)

[Nhưng rốt cuộc thì, nó vẫn chưa đủ] (Iori)

Chỉ mỗi một lõi mê cung thì vẫn chưa đủ, mặc dù để có được nó mà tôi đã phải trải qua những đủ chuyện rắc rối thế này đây

Chết tiệt, phải cần đến bao nhiêu sức mạnh pháp thuật thì mới đủ đây

[Đã trôi qua từng ấy thời gian rồi, nhưng cậu vẫn định chiến đấu như một anh hùng sao ?] (Elfisuzaku)

[…..Không] (Iori)

Như mọi khi, dấu tích anh hùng vẫn nằm đó, trên cánh tay tôi

Nhưng giờ đây, tôi đã không còn là một anh hùng nữa rồi

[Elfisuzaku. Nếu có thể, xin hãy sử dụng Iori thay vì Amatsu nhé. Tôi đã bỏ cái tên đó rồi] (Iori)

“Anh hùng Amatsu” đã chết từ lâu rồi. Và cái lý tưởng ngây thơ nhằm gây dựng một thế giới hòa bình cũng đã không còn tồn tại nữa

[….Ra là thế. Vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Iori] (Elfisuzaku)

Với thái độ như thế, có phải cô đang cố gắng thông cảm với tôi bằng cách không động chạm gì đến những chuyện cũ không

Elfisuzaku đã cẩn thận không hỏi tôi về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ

Ah, phải rồi

Cô ấy là người đã chứng kiến khoảnh khắc tôi bị những kẻ đó phản bội

Nhưng dù sao thì nếu không có sự thù địch ở đây thì mọi chuyện vẫn ổn thôi

[Iori này. Cậu dự định sẽ làm gì tiếp theo đây ?] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku hỏi tôi trong khi vẫn ngồi ở đó

[….làm gì tiếp á, huh] (Iori)

Mục tiêu cuối cùng mà tôi dự định làm chính là lấy được lõi mê cung

Giờ đây khi tôi đã làm được thì lại không thể lấy lại được sức mạnh cũ của mình

Xem xét lại những gì đã xảy ra thì phương pháp mà tôi sử dụng lõi mê cung là hoàn toàn chính xác

Vấn đề ở đây chính là lượng sức mạnh pháp thuật cần thiết cho việc này

Để có thể khôi phục sức mạnh hoàn toàn thì có lẽ phải cần từ 2 tới 3 lõi mê cung may ra mới khả thi

Và mục đích thực sự của tôi thì đó chính là thực hiện được kế hoạch trả thù những kẻ khi xưa đã phản bội tôi

Còn đối với hiện tại thì tôi cần xác nhận những điều mà Luser đã nói với tôi trước đó

Hơn nữa, vì những lý do đó mà tôi đã phải đi trộm thanh kiếm báu cũng như những vật phẩm pháp thuật khác từ phòng kho báu và thật đáng tiếc là tôi đã không có cơ hội thử nghiệm chúng trên người Luser

[….Tôi sẽ đi tới những vùng đất khác và tiếp tục thách thức những mê cung ở đó tương tự như ở đây] (Iori)

Về kế hoạch trả thù của mình thì tôi cũng đã giải thích về nó cho cô ấy nghe

Tên Thổ Vương lần này quả nhiên là một đối thủ đầy khó chịu so với người cuối cùng mà tôi chạm trán trước đây

Cho nên khi tới mê cung tiếp theo thì tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt hơn cũng như xem xét trang bị của tôi một cách cẩn thận mới được

[Hohou] (Elfisuzaku)

[….Gì vậy chứ ?] (Iori)

Elfisuzaku ngay sau khi nghe thấy những lời nói của tôi liền lập tức nở một nụ cười trên môi

Tôi có một linh cảm không tốt về chuyện này

[Thật là trùng hợp đấy Iori. Thực ra thì, tôi cũng có một số chuyện cần làm ở những mê cung đó] (Elfisuzaku)

[Vậy à, thế thì chúc cô may mắn. Giờ thì, tôi sẽ bắt đầu đi thu thập vảy của tên Thổ Vương đó đây] (Iori)

[Chờ đã] (Elfisuzaku)

Khi tôi đang tính chạy trốn thì tôi đã bị cổ giữ chặt lại rồi

Thiệt tình, cái sức mạnh khủng khiếp gì đây chứ

Tôi không tài nào nhúc nhích được dù chỉ một chút

[Cậu thấy đấy Iori, sau khi đánh giá về cuộc chiến khi nãy, tôi sẽ cho phép cậu đi cùng với tôi nếu cậu đồng ý chuẩn bị cho tôi ba bữa mỗi ngày, được chứ] (Elfisuzaku)

[Tôi từ chối] (Iori)

[Eh!?] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku đưa ra một giọng nói đầy ngạc nhiên trong khi khuôn mặt cô ấy lộ rõ vẻ không mong muốn khi bị tôi từ chối thẳng thừng như vậy

Về vấn đề đại loại như hợp tác cho đến khi thoát khỏi mê cung thì tôi đã nghĩ đến nó rồi, và tôi cũng chắc chắn rằng nó sẽ là một điều phiền toái đối với tôi cho mà xem

[Vậy thì hai bữa một ngày cộng với việc sơn móng tay cho tôi thì sao ?] (Elfisuzaku)

[Không, tôi cũng xin được từ chối] (Iori)

[Vậy thì một bữa một ngày cộng với sơn móng tay nhé ?] (Elfisuzaku)

[Từ chối nốt]

Cô ta bám tôi dai như đỉa vậy…….

[Cậu sẽ chiến thắng nếu cậu cho tôi đi cùng, cậu biết rõ điều đó mà !?] (Elfisuzaku)

[Cô nghĩ cô là ai, huh] (Iori)

[Tôi là quỷ vương, đời thứ nhất] (Elfisuzaku)

Cô ta đang nói gì vậy chứ. Trông suốt cuộc chiến tôi luôn cảm thấy được một luồng sức mạnh áp đảo phát ra từ cổ nhưng sao giờ đây lại chỉ cảm thấy thất vọng thay cho cổ

Tôi thực sự biết ơn khi cô ấy đã hợp tác với tôi nhưng không thể đi xa hơn thế này được nữa

Tôi nhanh chóng giải thoát bản thân khỏi Elfisuzaku, người đang nổi trận lôi đình, tôi bắt đầu tiến về phía cái xác của tên Thổ Vương

[Huh, này, IORI] (Elfisuzaku)

Từ một con quỷ khổng lồ như thế này, tôi nghĩ mình có thể tìm thấy một số vật liệu tốt đấy

Những thứ này thậm chí có thể bán được với giá khá cao cũng như nếu không muốn bán thì tôi hoàn toàn có thể dùng chúng để tạo ra một bộ giáp mạnh mẽ hay là thứ vũ khí gì đó cũng được

Bởi vì nó chính là một con rồng khổng lồ, cho nên việc tôi kiếm được một vài nguyên liệu ngon lành cành đào là điều hiển nhiên

Và cũng do trên người nó có một vết thương chí mạng nữa nên nếu tôi xẻ thịt nó từ gốc thì tôi hoàn toàn có thể cắt rời nó ra

Tôi hoàn toàn có thể tạo ra một vũ khi tốt từ bộ vảy cũng như hàm răng của nó nếu tôi nhổ được từ phần gốc

Và trên hết, [Tinh Thể Quỷ] hay còn được gọi là trái tim quỷ, là một thứ đặc biệt hiếm có mà tôi thu nhặt được

Nếu tôi sử dụng thứ này, tôi có thể tạo ra một thứ vũ khí còn mạnh hơn cả thanh kiếm báu nữa

Cuối cùng tôi đã có được [Tinh thể quỷ], nhưng ngay thời điểm tôi định bỏ nó vào trong túi thì

[*SHUBA*] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku chộp lấy [Tinh thể quỷ] từ tay tôi trong khi đang hí hửng huýt sáo

Khi tôi còn chưa kịp định thần lại thì cô ấy đã chạy vọt qua các chướng ngại và bật nhảy lên tường với một sức mạnh khủng khiếp

Tôi đu mình lên bức tường và cố gắng với tay mình lên một độ cao mà bình thường không thể với tới nổi

[Fufu, xét đến cái thứ này thì có vẻ nó là một [Tinh thể quỷ] hàng cao cấp đấy! Vậy thì Iori này! Hãy đi cùng với tôi nếu cậu muốn tôi trả nó lại cho cậu!] (Iori)

[Im miệng lại và trả nó đây] (Iori)

[Không đời nào] (Elfisuzaku)

[Geez, cô có phải là một đứa con nít không thế!] (Iori)

Cái quái gì thế này!

[Cậu thấy đấy, dù sao thì tôi có việc cần phải đi sâu vào mê cung! Và cậu cũng có chuyện cần làm, đúng không ? Cho nên, tại sao chúng ta lại không đi cùng nhau chứ ?] (Elfisuzaku)

Giống y như một đứa trẻ đang đòi hỏi một điều gì đó xa vời, cô ấy liên tục khua chân múa tay trong khi đu mình trên bức tường

Nghĩ kỹ lại thì nếu tôi muốn cô ấy trả lại [Tinh thể quỷ] thì cần phải xem xem phản ứng của tôi với cổ thế nào đã

Mặc dù nó không hẳn là quá cần thiết nhưng với thể trạng đã bị suy yếu của tôi hiện tại. Nếu có thể, tôi muốn trang bị cho mình những thứ vũ khí tốt nhất mà tôi có thể tìm thấy

Nhưng đáng tiếc rằng “thứ đó” đã bị cô ta lấy mất

[….Tôi hiểu rồi. Nhưng trước hết, tôi muốn nghe câu chuyện của cô] (Iori)

[Cậu thực sự muốn biết à ?] (Elfisuzaku)

[Phải] (Iori)

Về phần câu chuyện

Hãy trò chuyện một cách đàng hoàng bằng cách lắng nghe câu chuyện của cô ấy nào

[Cho nên, cô phải bước xuống đây đã] (Iori)

[Umu, tôi biết rồi] (Elfisuzaku)

Elfisuzaku gật đầu

[………………….] (Iori)

[………………….] (Elfisuzaku)

[………………….] (Iori)

[………………….] (Elfisuzaku)

[Geez, xuống đây hộ con đi má] (Iori)

Trong khi vẫn treo lơ lửng trên bức tường, cô ấy nhìn tôi

[Iori. Có vài điều tôi cần nói với cậu trước] (Elfisuzaku)

[….Chuyện gì vậy ?] (Iori)

[Umu, thực ra thì tôi không biết cách để xuống] (Elfisuzaku)

Cô ấy nói trong khi biểu lộ khuôn mặt thành khẩn của mình

[Iori…giúp tôi xuống với] (Elfisuzaku)

Tôi ngay lập tức đập tay lên trán rồi thở dài

Bình luận (0)Facebook