• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25: Hẹn hò cùng 3 cô con gái

Độ dài 1,168 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-27 23:15:11

Hôm nay, cả 3 cô con gái đều có tâm trạng tốt.

Tại sao ư ?

Có vẻ rằng ngày nghỉ của mọi người rơi cùng vào một ngày.

Elsa hết phiên làm việc, Anna cũng có một ngày nghỉ trong thời gian dài và Meryl quyết định nghỉ học 1 ngày ở trường.

Tôi cũng được nghỉ xả hơi khỏi mấy cái công việc nữa.

Giáo quan của Hội hiệp sĩ, mạo hiểm giả và giảng viên bán thời gian tại học viện ma pháp.

Đó quả thực là những chuỗi ngày bận rộn, thế nên tôi cần nghỉ ngơi một lúc.

Vì tất cả thành viên trong gia đình đều nghỉ phép vào hôm nay, nên chúng tôi quyết định đi chơi. Cả 4 thành viên phải gác lại công việc và dành cả ngày ở bên nhau mà không có bất kỳ sự náo động nào.

“ Yayy, Hôm nay là ngày hẹn hò với Papa.”

Meryl trong bộ Pajamas ôm chầm lấy tôi.

“ Nè nè, hôm nay em dậy sớm thật đấy.”

“ Bởi vì em sẽ hẹn hò với Papa mà, em không muốn lãng phí thời gian cho việc ngủ nướng đâu, em muốn ở cùng Papa lâu nhất có thể, kể cả khi chỉ thêm được một phút hay một giấy.”

“ Thật sao, quả là một cô gái ngoan, nếu ngày nào em cũng dậy sớm, thì sẽ không bị trễ học rồi.”

Anna nói với vẻ kinh ngạc.

“ Em là kiểu người sáng nắng chiều mưa mà, em sẽ chẳng đi đâu khi không có tâm trạng tốt, em thấy chẳng muốn làm bất cứ việc gì khi papa không ở đây..”

“ Meryl, chị không hình dung được làm thế nào em có thể sống như thế trước khi Papa chuyển đến thủ đô hoàng gia.”

“ Em thường quay về làng mỗi tuần 1 lần để nạp lại năng lượng Papanium. Lượng papanium đủ cung cấp cho 1 tuần hoạt động tại đây.”

“ Ý em là gì khi.... Nạp lại năng lượng Papanium ?” Elsa hỏi với vẻ nghi hoặc.

“ Nn... Được chiều chuộng bởi papa nè và xin papa làm nhiều việc cho em. Dù sao thì, khi em tình thương mến thương với Papa thì em nạp lại năng lượng Papanium, đúng không ~ Papa ?”

“ Chuyện đó.....”

Tôi nhìn xa xăm khi nhớ về những ngày đó.

Meryl về nhà mỗi tuần một lần và cầu xin tôi làm đủ thứ chuyện.

Con bé muốn tôi vỗ đầu, ôm, hôn má, cùng đi tắm, nắm tay con bé cho đến khi chìm vào giấc ngủ, thay hết quần áo khi con bé thức dậy, vân vân và mây mây.

Khoan đã, vậy thì có khác mấy so với bây giờ đâu nhỉ ?

“ Meryl. Em không thể làm phiền Papa suốt đời như thế được. Bộ em muốn trở thành một đứa trẻ hư không thể tự lực cánh sinh à ?”

“Kayyy~.”

Meryl đáp lại mà không hề có bất kỳ dấu hiệu kích động nào.

“ Tính cách lọt lòng được cấu thành từ em và Papa, là để dành cho bọn em tương trợ lẫn nhau. Chúng em sẽ tình thương mến thương với nhau hết cả quãng đời còn lại luôn.”

“ Con bé lại sồn sồn lên nữa rồi...”

Anna đưa tay lên trên trán của mình.

“ Cha rất vui khi nghe con nói thế, nhưng.... Miễn là ta và Meryl là cha và con gái, gần như chắc chắn rằng ta sẽ chết trước. Hoặc là bệnh tật, hoặc là nhiệm vụ. Vì vậy, Meryl cần phải tự đứng vững trên đôi chân mình.”

“ Đừng lo lắng, ngay cả khi Papa có chết trước thì con sẽ làm papa sống lại!””

“ H..Hồi sinh ta sao ?”

“ Vâng, Kể cả khi Papa chết, con sẽ mang linh hồn Papa trở lại và đưa vào cơ thể đã khôi phục của Papa, rồi Papa sẽ trở lại bình thường thôi. Cha sẽ có thể sống mãi mãi mà không cần lo lắng về tuổi thọ nữa. Fufu, con và Papa sẽ ở bên nhau cả trăm năm.”

“Ee...”

Meryl vừa nói một điều phi lý bằng tông giọng vui vẻ.

Chi tiết hơn thì con bé muốn biến sự bất tử trở thành hiện thực.

Từ thuở khởi nguồn của lịch sử, nhân loại đã tranh giành nhau phía đông và tây hòng tìm kiếm sự bất tử, nhưng vẫn chưa một ai đạt được nó.

“ Con bé là thiên tài đích thức, có lẽ không phải là bất khả thi với em ấy, bởi vì con bé sẽ thể hiện một tài năng lố bịch khi xuất phát từ những việc mà liên quan đến Papa. Về lý do tại sao mà con bé phát minh ra các ma cụ, bởi vì con bé muốn làm chuyện gì đó có ích cho mọi người và được khen ngợi bởi Papa.”

“ Vậy nghĩa là ....”

“ Xin lỗi nhé, Papa, cha sẽ phải chăm sóc Meryl suốt đời.”

“ Ta không có thời gian nghỉ ngơi luôn hửm ?...”

“ Meryl chị sẽ hỗ trợ nghiên cứu của em. Chị có cùng mong muốn với em dành cho Papa. Chichiue vẫn sẽ sống.”

“ Eh ?”

“ K..không, nó không có nghĩa như thế đâu... Con không muốn rời xa cha, Chichiue ! Bởi vì mấy chuyện hư hỏng như vậy không cần thiết đối với một chỉ huy hiệp sĩ. Chỉ là.......ummm... Chẳng có nghĩa lý gì khi đánh bại cha, người đã già ngheo đi thôi.”

“ Hãy chắc chắn rằng con có thể đánh bại cha trước khi ta già đi nhé.”

Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc bật cười khúc khích.

Elsa vẫn dần dần mạnh lên từng ngày. Vào một ngày nào đó, không còn xa nữa. Con bé chắc chắn sẽ trở thành một kiếm sĩ mạnh vượt xa tôi.

Ừm thì....

Tôi muốn cố sức đến cùng thêm một lát nữa để duy trì phẩm giá như một người cha.

“ Nhân tiện, nếu Meryl hoàn thành được nghiên cứu về sự bất tử, em cũng sẽ dùng nó lên bọn chị chứ ?”

“ Đương nhiên rồi ạ, chúng ta là một gia đình mà. Em, Papa, Elsa và Anna. Chúng ta sẽ cùng dành một cuộc đời chan chứa tình yêu, phải chứ ?”

“ Thật tuyệt khi nghe em nói vậy. Nếu có thể sống bất tử mà không đánh mất cơ thể trẻ trung, chị sẽ có thể vươn tới những tầm cao mới với tư cách là một kiếm sĩ.”

“ Chúng ta sẽ nắm lấy mọi quyền hành của đất nước này. Nó sẽ là một đất nước tốt, nếu chúng ta loại bỏ đi những kẻ già đang chết dần chết mòn đó.”

Từng cô con gái đang tưởng tượng về những chuyện mà chúng sẽ làm sau khi có được sự bất tử.

“ Ừ thì ta cho rằng nghĩ về tương lai thì cũng tốt thôi. Nhưng đây là ngày nghỉ mà chúng ta đã mong mỏi. Bây giờ hãy tận hưởng nó thôi nào.”

Tôi nói vậy và 3 cô con gái gật đầu hạnh phúc.

Bình luận (0)Facebook