• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Sắm quần áo mới cho Elsa

Độ dài 664 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-28 19:33:39

Chúng tôi rời khỏi nhà và tiến đến trung tâm thủ đô hoàng gia.

Bỏ lại khu dân cư ở phía sau rồi thẳng tiến đến con đường chính.

Con đường chính của thủ đô hoàng gia chất đầy các cửa hiệu, nơi mà cả người già  lẫn trẻ em, đàn ông và phụ nữ tụ tập lại. Thậm chí, những cổ xe ngựa của người bán hàng rong cũng đến rồi lại đi.

“ Vẫn đông đúc như mọi khi. Mình thấy chóng mặt quá.”

Anna thì thầm khi quan sát những đợt sóng của người qua đường.

“ Thủ đô hoàng gia là một thành phố nằm ở trung tâm được bao quanh bởi các làng mạc và thị trấn. Đương nhiên, cha sẽ thấy được rất nhiều người ghé thăm. Không thiếu bóng người vào bất kỳ lúc nào kể cả ngày lẫn đêm trong năm.”

“ Cứ như là đom đóm bị thu hút bởi ánh sáng vậy.”

“ Đương nhiên, điều đó cũng dẫn đến những kẻ nguy hiểm tụ tập lại. Đó là tại sao chúng con, hội hiệp sĩ, phải luôn luôn canh gác.”

“ Elsa, đó có phải là lý do con đã rất đề cao cảnh giác xung quanh mình từ trước không ?”

“ Ee, Chị đang cẩn thận quan sát bất kỳ tên khả nghi nào.”

“ Hôm nay là ngày nghỉ của chị, tại sao không để việc đó cho các hiệp sĩ khác ? Ý em là chuyện gì đang diễn ra với bộ phục trang của chị vậy.”

“ Lạ, lạ lắm sao ?”

“ Đương nhiên rồi. Tất cả bọn em đều mặc thường phục. Chỉ mỗi chị là mặc giáp, thật khó để không gọi nó là quái lạ.”

Anna nhìn Elsa với vẻ kinh ngạc.

Trong khi tôi, Anna, Meryl, từng người đều mặc thường phục, thì Elsa là người duy nhất vận giáp. Ở vùng thăt lưng là thanh kiếm yêu quý của con bé.

“ Nhưng ........ Đây chỉ là trang bị hạng nhẹ thôi, em biết chứ. Thông thường thì chị được trang bị nặng hơn chút.”

“ Đó không phải là ý của em. Trước đây, chị nói rằng chị chẳng xinh đẹp và không có sức quyến rũ nhỉ ? Hơn thế nữa, chị cũng không có nhiều thường phục, phải không ?”

“ E,ee, Ừ thì chị có khoảng 12, có lẽ vậy.”

“ Mặc dù, nhìn chị rất xinh đẹp. Nhưng chị lại đang lãng phí tài sản của mình đấy.”

“ D.. Dễ thương á.”

Elsa trông hạnh phúc trong chốc lát, nhưng nhanh chóng trở lại là chính mình. Con bé hắng giọng và nói bằng tông giọng trang nghiêm.

“ Chị là hiệp sĩ. Chị không cần phải xinh đẹp.”

“ Fuu, về chuyện đó, khi chị biết Papa sẽ đến thủ đô hoàng gia, chị dường như vô cùng lo lắng về ngoại hình của mình nhỉ ?”

“ Là.... làm thế nào em biết được chuyện đó ?”

“ Nathalie nói với em đó. Cô ấy lui tới Guild nhiều lắm. Cô ấy nói rằng chị trông như sẽ đi hẹn hò vậy.”

“ U,uuuu.....”

“ Ah, Elsa, mặt chị đỏ hết cả rồi...... Trông như quả táo vậy.”

Khi Meryl chỉ tay vào khuôn mặt đỏ ửng của Elsa, con bé bắt đầu âu yếm xoa má của chính mình. Người thì bắt đầu bốc khói.

“ Nè, Giờ chúng ta đi mua sắm quần áo cho Elsa chứ ?”

“ Quần áo cho chị sao... ?”

“ Vâng, cứ đà này, chị sẽ dành nguyên ngày nghỉ để đi chơi cùng bộ giáp mất. Sẽ tốt hơn nếu Elsa cũng mặc quần áo đẹp, đúng không Papa ?”

“ Yeah, thật đáng ngưỡng mộ rằng con luôn luôn tự hào khi mình là một hiệp sĩ, nhưng ít nhất con không thể ăn diện vào ngày nghỉ sao ?”

“ Ăn... Ăn diện, Dạ,...”

Elsa lẩm bẩm và lo lắng hỏi.

“ Thậm chí con cũng có thể sao ?”

“ Đương nhiên rồi.”

“ Quyết định vậy nhé. Vậy, đi thôi nào.”

******************************************************************

(Còn 1 đoạn nữa, sẽ update tiếp)

Bình luận (0)Facebook