• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4-6

Độ dài 732 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

[2] Atia Nel Karuan: không thể chạy.

“chưa được?”

Tôi cau mày khi nhận được báo cáo.

Tôi tấn công tổ chức từ bên trong và giết hầu hết các đầu lĩnh.

Nhưng chúng ta vẫn chưa xong?

“Có những người dân thường sống xung quanh như bức tường. Họ khá gắn bó với tổ chức…

“Dân thường hỗ trợ cho tổ chức sao?”

Khi tôi bối rối, một người đứng cạnh anh lính giải thích cho tôi.

“Nó là dự án Utopia. Do huấn luyện viên làm. Nếu nói theo cách tốt thì nó là tạo ra một thiên đường , còn theo cách xấu thì nó là những trang trại người.”

“Nói thêm đi.”

“Không có gì nhiều. Tổ chức mua nô lệ và những người mắt nợ, rồi cho họ những thứ họ muốn. Mang lại cho họ sự thoải mái. Người dân ở đó dừng coi tổ chức là xấu xa. Và nhờ thế khi anh hùng xuất hiện thì bị chặn lại. Nó là một hòn đá giết 2 chim.”

“Nói gọn thì là bức tường người?”

“Phải.”

Chậc chậc.

Tôi rơi vào suy nghĩ. Tường người. Đế quốc rất coi trọng con dân, ta không thể tấn công họ được.

“Mà ngươi là ai?”

Chợt nhớ  , kẻ nói cho tôi biết là một người tôi chưa từng gặp.

“Tôi là người quản lý tài chính của tổ chức. Tên tôi là Geral Hyde.”

“À, kẻ phản bội?”

“ha ha, ý người là người yêu nước? Tôi đã chạy đi cùng toàn bộ tiền và thông tin. Họ sẽ không hồi sinh lại được nữa.”

Tôi nhìn kẻ đang cười trước mình. Lý do tổ chức có thể nhiều lần hồi sinh là vì các đầu lĩnh có thể dùng tiền và thông tin để tạo một cái mới sau khi bị tiêu diệt.

Nhưng Howling giờ tiêu chắc rồi. Chúng không thể hồi sinh nữa. Bởi vì kẻ này đã lấy hết mọi thứ. Lượng tiền hắn mang thôi đủ chi trả hoạt động cả đế quốc trong một tháng. Với một nước nhỏ thì là cả năm. Một số tiền khổng lồ.

“Được rồi người yêu nước. Khả năng của ngươi ra sao?”

“Rất tốt. Cả huấn luyện viên cũng phải khen ngợi năng lực quản lý tài chính của tôi.”

“Được.”

Thật tuyệt khi có người chú ý khả năng của người này. Hắn có đủ năng lực để tôi có thể chiến đấu với đám bên ngân khố để dành lấy hắn cho tôi.

Tôi chắc chắn sẽ cho hắn công việc quản lý, và vẫn còn một kẻ phiền phức khác cần bị bắt.

“Mà này, hắn ở đâu? Thầy của ngươi ấy.”

“Chắc đang trong hầm bí mật. tôi biết 9, nhưng có thể còn nhiều nữa.”

“..nghĩa là hắn có thể chạy?”

“nếu là ông ta thì có thể.”

Nếu là hắn. thì đúng thế. phải. nhưng.

“Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi trốn sao?”

Vài người run khi nghe tôi nói nhưng không sao. Quan trọng là cần mang hắn tới cho ta. Rồi sau đó hắn có thể ở gần một người xinh đẹp và đáng yêu như ta, và làm việc trong cung với vị trí và tiền lương cao.

Mà.

“Người còn lại đâu?”

Có 2 kẻ phản bội trong tổ chức. một là tên quản lý này và người kia là…

“Trưởng ban thông tin? Cô ta là người liên lạc với ta…”

“À… cô ấy bảo đi đón huấn luyện viên…”

“Cô ta là nữ đúng không?”

Có gì đó không ổn.

“…Đúng.”

“…Khả năng cô ta bỏ chạy cùng ông ta?”

Geral quay mặt đi khi nghe câu hỏi. nhưng dưới cái nhìn áp lực đó, anh đầu hàng và trả lời .

“ha..haha… khoảng… 92%?”

“… Dù thuộc hạ cô ta đang ở đây?”

“Chúng tôi được dạy chỉ quan tâm bản thân thôi. Người không thấy chúng tôi phản bội tổ chức nhanh thế nào sao?’

“Ừa? Vậy…”

Hừm, tôi không quan tâm. Thật ra, tôi chỉ cần biết…

“Mang hắn về đây. Nếu không được, các ngươi sẽ chết.”

Cha là bảo đe dọa mọi người bằng sức mạnh luôn hiệu quả.

Phụ lục:

Hoàng đế: Hô hô, con gái yêu. Con biết là người trong hoàng gia cần làm gì không?

Công chúa: chăm sóc dân chúng ạ?

Hoàng đế: Hô hô, không phải. chúng ta cần giỏi 2 thứ. đe dọa người khác và chấn chỉnh họ.

Công chúa: Tại sao?

Hoàng đế: Mọi người làm việc khi bị đe dọa. họ phải làm việc như mạng sống dựa vào đó. Và khi xong việc ta cho họ chút tiền khen thưởng.

Công chúa:!!

Bình luận (0)Facebook