• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2-5

Độ dài 775 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:57:48

Hahahaha! Thành công rồi! mình đúng là thiên tài. Sợ ghê. Sợ tài năng của tôi ghê! Nghĩ nhé. Hầu hết hiệp ước của ác quỷ với con người là lời hứa miệng. nhưng hiệu quả là tuyệt đối.

Hãy nghĩ về con người. khi chỉ là lời hứa thì họ hay không thực hiện. cho nên ta có bản hợp đồng. vậy nếu ta áp dụng bản hợp đồng viết tay cho vật triệu hồi thì sao?

Nghĩ tới đó tôi nhận ra một điều. hầu hết khi ác quỷ xuất hiện đều khoái tạo dáng! Dĩ nhiên mỗi con sẽ có một kiểu.

Ví dụ, Sutr sẽ đập xuống sàn, Fenrir thì hú lên trời và Jormungandr thì sẽ che lấp bầu trời bằng cơ thể của nó và nhìn xuống. mấy con ác quỷ có ngoại hình tương tự thì chắc sẽ làm giống nhau.

Và trong các đại ác ma thì Sutr là thích hợp để lừa nhất.

Hắn đập xuống sàn ngay khi xuất hiện. nên tôi viết hợp đồng trên mấy mảnh đá để dưới sàn. Và hiểu chỉnh để khi hắn dậm tay mạnh xuống thì sẽ dính mực vào tay.

Hợp đồng sẽ được kí kết ngay khi triệu hồi. thật tình tôi không nghĩ cái trò ngớ ngẩn này được nhưng nó lại thành công.

Và như thế một hợp đồng nhảm nhí được thiết lập.

“cái gì? Hoàn toàn tuân lệnh người triệu hồi? phần thưởng là được triệu hồi tới thế giới này? Gì đây? Không được giết hay phá hủy nếu không có lệnh? Ngươi nghĩ mình có thể lấy được bao nhiêu sức mạnh từ ta với cái này chứ?”

Càng lấy nhiều sức mạnh thì phần thưởng càng lớn. nghĩa là ít sức mạnh thì trả ít. Dù có hợp đồng hỗ trợ nhưng đứa nhóc này mới hơn mười tuổi. để nó sài được hết sức mạnh của Sutr thì sẽ mất 10 năm không cả cuộc đời mới đủ.

Còn Sutr. Tên này là kẻ chấm dứt thần thoại bắc âu. Sao tôi dùng tên này kiếm tiền được nếu hắn đi khắp nơi hủy diệt mọi thứ? mà ngay từ đầu sống được không mới là vấn đề. Cho nên phải trói hắn bằng hợp đồng. dĩ nhiên cái hợp đồng đó có phần đảm bảo an toàn cho tôi nữa. và tôi cũng phải ngăn hắn kết thúc thế giới. không phải là tôi mới cứu thế giới sao.

Tôi cuối cùng đã thành anh hùng cứu thế.

“cái này là lừa đảo! không đời nào chấp nhận!”

“so với ngươi cái này có là gì, đúng không?”

“ý ngươi là sao?”

“ngươi lấy linh hồn mà?”

“…”

Hắn câm rồi. dĩ nhiên. Lấy được linh hồn là một chuyện lớn. thần linh lấy được 1 linh hồn còn hơn có 1000 tín đồ.

Tôi nói rồi, ma thuật của thế giới về cơ bản là từ trí tưởng tượng. cho nên cả sức mạnh của thần cũng là tưởng tượng nốt. dĩ nhiên từ đầu thì thần mạnh sẵn rồi, nhưng nhờ tín đồ mà sức mạnh của họ được nâng lên tầm cao mới.

Còn khi ác quỷ có linh hồn? chúng sẽ được tăng sức mạnh như có thêm 1000 tín đồ.

Bậc càng tăng thì càng mạnh. Cả con người nếu được thế thì cũng có thể tiếp cận được thần linh.

Và linh hồn là thứ chỉ bị quản lý bởi vị thần tạo ra vạn vật.

Mấy con quỷ lấy nó mà chỉ cho mượn chút sức mạnh. Nó như là dùng kim cương để đổi lấy cái bánh quy vậy.

Lừa kẻ lừa đảo thì không có tội. mà cần chi chứ, tôi vốn là kẻ xấu mà.

“…huấn luyện viên, vậy… thật sự?”

“Ừa. ác quỷ đã đóng dấu hợp đồng và chấp nhận. mọi thứ xong rồi.”

“đừng có đùa! Ta…”

Tôi cắt ngang hắn.

“không cần ngươi đồng ý.”

Thế giới này có hệ thống rất thú vị. một là linh hồn, hai là hệ thống game của thần sáng tạo , và ba là nó.

“ sự chấp nhận của ngươi đã bị áp chế bởi bản hiệp ước rồi.”

Bản hiệp ước, là phần chính yếu nhất của hợp đồng,một trong 5 thứ định hình thế giới này, và hợp đồng này đã kết nối với thế giới một cách đặc biệt để cho phép các giao kèo ma thuật được thành lập.

“không thể nào…”

Chúa quỷ đã thể hiện sự thất bại. hắn có thể là chúa quỷ, nhưng giờ hắn là nô lệ.

Hahahahaha! Khà khà! Với điều này vị trí trong tổ chức của mình càng được đảm bảo. mình sẽ được lên chức! lương thưởng cũng tăng luôn!

“Không! Không đời nào!!!!”

Không ư? Có đó!

Bình luận (0)Facebook