• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

5-9

Độ dài 711 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 05:59:53

“Giờ thì, em hãy bắt đầu triệu hồi đi.”

“…Vâng.”

Đứa học sinh nhìn chằm vào tôi bằng đôi mắt chứa đầy sự hận thù, nhóc ấy là con gái của gia đình Letia nổi tiếng .

… Đừng hỏi tôi lý do tại sao đứa con gái nhìn tôi như thế. Vì cả trường đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nó.

-Anh sẽ bị ám sát một ngày nào đó.

[Chắc cả tà thần cũng không bị ghét nhiều như tôi lúc này đâu.]

Tôi thực sự cảm thấy như vậy. Đợi đã, bọn học sinh chỉ ở trong trường 14 tiếng. 5 tiếng trong đó dùng để chạy trốn, và còn lại là dành cho việc học. Vậy nó tệ chỗ nào nhỉ?

“Hãy bắt đầu đi.”

“Vâng .”

Đứa con gái đứng trước mặt tôi là một trong những học sinh năm nhất đầu tiên chạy trốn. Khi chạy trốn, nhóc ấy bị tóm bởi cái bẫy của thợ săn, và bị treo ngược .

Đây là một nữ sinh. Tất nhiên nhóc ấy mặc váy rồi. Câu chuyện về việc một cô gái la hét những học sinh nam đang nhìn chằm chằm vào mình đã trở thành một câu chuyện huyền thoại ở năm nhất! Và hình như quần lót của nhóc ấy lúc đó có màu đen.

Tôi bắt đầu vẽ bằng viên phấn trong tay. Vòng tròn ma thuật đã hoàn thành. Bây giờ em ấy chỉ cần triệu hồi thôi.

[Có phải nhóc ấy đến ngày không? Tại sao trông nhóc ấy tức giận vậy?]

-Anh đã thấy quần lót cô ấy. Cô ấy xấu hổ à?

[Đó chỉ là quần lót của một đứa trẻ … và có phải là tôi bắt nhóc ấy ở đó đâu.]

-Hehe , nhưng anh vẫn thấy!

Khi tôi đang nói chuyện với cây gậy, thì một ánh sáng bắt đầu tỏa sáng từ vòng tròn ma thuật , và một con thú đi ra. Đó là một sinh vật giống mèo với thân hình màu trắng , và đôi mắt đỏ …

“Ta muốn ngươi thành lập một hợp đồng với ta và trở thành ma-” (kyubey)[note9769]

Bang !

“T,thầy làm gì vậy ?!”

-Ew! Đừng đột ngột làm thế chứ!

Tôi ngay lập tức biến con nhóc loli thành cây gậy bóng chày ,và đánh con thú về chỗ nó tới .

“Đây là một con quỷ cực kỳ nguy hiểm , vì vậy hãy làm như thế này ngay khi các em thấy nó."

“A, vâng.”

Con nhóc gật đầu với khuôn mặt lo lắng, và bắt đầu đưa ma thuật vào vòng tròn một lần nữa. Nhưng thực sự, cái quái gì thế này ? Sao tôi lại thấy sinh vật nguy hiểm đó. Bản năng của tôi bảo tôi phải gửi nó đi càng sớm càng tốt. Hoho, cái quái …

“Lần nữa!”

Đúng như mong đợi từ con gái của một gia đình bảo vệ biên giới biển, nhóc ấy phát ra aura khác với những đứa trẻ khác.

Và!

“Ta hỏi ngươi … ngươi có phải là chủ-”(saber)[note9770]

Bốp!

Một phát nữa, đây là một cú home run! Chờ đã, không!

“…Trời ơi …”

Tôi cười nhìn Aris, người đang hoảng loạn.

“Đó cũng không được .”

“Cô ấy cũng nguy hiểm sao?”

“Dĩ nhiên. Vi phạm bản quyền sẽ xoá xổ tất cả chúng ta."

“Nếu ngươi muốn chơi với ta, ngươi tốt hơn…” (Ahri)[note9771]

Bốp !

“Luật là để phá bỏ…” (jinx)[note9772]

Binh !

“Tôi sẽ thành vua hải…”[note9773]

Bốp !

“Tôi sẽ thành Hoka…”

Binh !

“Ta là Optimus…”

Bốp !

Binh !

Bốp !

Binh !

Bốp !

Binh !

“Hà…hà…”

_Tôi mệt quá ….

“Sao thầy lại đuổi hết thú triệu hồi của em hết vậy !?”

Tôi kệ con nhóc, người không biết mình xém làm gì mà lấy lại hơi. Rồi lại tới chỗ con nhóc và nói.

“Làm lại!”

“Em mệt lắm rồi!”

“Ta còn mệt hơn.”

Tôi phải cố giữ bình tĩnh, kiểm tra lại vòng tròn… tương lai của tôi phụ thuộc hết vào nô lệ sắp tới, ý tôi là thú triệu hồi của cô nhóc.

Tại sao nhóc lại triệu hồi mấy kẻ đó… Bộ nhóc có số phận phải tiêu diệt thế giới hay sao? Tác giả hãy dừng ngay nếu chưa muốn chết nhá?

Và.

Rầm!

“Hả !?”

_Sao anh lại đánh cô ấy vậy?

[Bản năng mách bảo?]

_Anh biết cô ta?

[Ừa.]

_Cô ta là ai?

[Thần đó.]

------------------------------------------------

Ngày mai trans sẽ đăng thêm vài chương nữa , vậy thôi . Nếu có góp ý sửa lỗi gì thì cmt nhé.

Bình luận (0)Facebook