• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 : Sau tiết học thể dục

Độ dài 331 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 14:00:02

Hiện đang là giờ nghỉ giải lao sau khi học tiết thể dục xong và có kha khá học sinh nào là đang tự cầm lấy quạt hay shitajiki[note44227]

quạt cho chính mình trong khi đó cũng có vài người tự vũ vũ cổ áo đồng phục.

Còn tôi ở mặt khác, đang quạt cho Tachibana bằng chiếc shitajiki của mình.

Bọn họ luôn luôn bắt tôi phải quạt cho cô ta sau mỗi giờ học thể dục.

Tachibana sở hữu mái tóc đen tuyền đang được cột lên thành đuôi ngựa.

Tôi lại thấy đôi chút lo lắng vì tôi không thường hay thấy điệu bộ này của cô ta lắm.

Trên bàn Tachibana là một chai Sea Breeze[note44228] màu cam.

Tôi cũng có một chai nhưng là màu lam nhạt.

Vì lý do nào đó, mà Tachibana và tôi lại đang trao đổi nắp của chai See Breeze cho nhau.

Cô ta lấy nắp chai Sea Breeze của tôi để đổi lại việc tôi lấy nắp chai Sea Breeze của cổ.

Không phải đây là việc mà những cặp đôi thường làm à?

Theo những gì tôi nghe lỏm được, từ cuộc trò chuyện giữa Tachibana và bạn cô ấy, thì dường như Tachibana chưa có được mống bạn trai nào cả.

Dẫu vậy, theo như họ nói thì cô ấy cực kì nổi tiếng là đằng khác.

Vào một ngày kia, có một tin đồn được lan truyền ra xung quanh rằng đội trưởng đội bóng rổ đã thổ lộ với Tachibana.

Chà có thể bọn họ cũng không giúp được gì vì cổ thật sự rất đẹp như thể một người nổi tiếng mà.

Nếu như không bị cô ta bắt nạt, thì chắc có lẽ tôi đã phải lòng cổ rồi chăng.

Khi tôi còn đang nghĩ vậy.

Tachibana buông lời than phiền rằng “Ê này, tay cậu dừng rồi đấy”.

Và do vậy nên thành ra tôi phải tiếp tục di chuyển tay mình lần nữa.

Trong lúc tôi đang quạt cho Tachibana, mái tóc đuôi ngựa của cô chuyển động thật nhẹ nhàng.

Bình luận (0)Facebook