• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3.5 : Mối quan hệ đặc biệt『Kyoko Tachibana's POV』

Độ dài 417 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-05-01 14:15:02

Cả lớp học sau tiết thể dục nóng cứ như đổ lửa vậy.

Vậy nên, tôi đã thử cột tóc lên bằng dây buộc tóc và cột thành đuôi ngựa.

Nếu không làm vậy thì tôi lại thấy rất là nóng nực.

Giá như tôi có thể bật điều hòa trong lớp nhưng có vẻ như tôi cần phải được hiệu trưởng cho phép để có thể làm điều đó.

Thế thì có ích lợi quái gì khi để điều hòa trong phòng học mà thậm chí ta còn chẳng được dùng nó hả?

Chắc tôi sẽ nói điều đó với ba vào lần tới.

Sau mỗi lúc học xong tiết thể dục, tôi luôn để Kato quạt cho mình.

Làn gió được thổi ra kèm theo tiếng quạt thật là tuyệt.

Có một chai Sea Breeze đặt trên bàn tôi. Cả màu sắc của thân và cái nắp đều khác cái của tôi.

Hình như Kato cũng có một chai ha, thế nên tôi đã chụp lấy chiếc nắp chai Sea Breeze của Kato để đổi với nắp chai xịt của mình mà không cần sự cho phép gì của cậu ta.

Tôi cũng biết đây là một trong những việc mà mấy cặp đôi hay làm mà.

Nhưng mà tôi đã luôn muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

Thật là tuyệt khi cùng đổi nắp chai cho nhau.

Trông như thể bọn tôi có một mối quan hệ đặc biệt ấy.

Đồng thời, tôi cũng chả có care gì việc nếu mọi người nghĩ tôi có bạn trai đâu.

Vào ngày kia, tên đội trưởng của đội bóng rổ nam đã đến tỏ tình với tôi. Và hiển nhiên rồi, tôi đã từ chối nó.

Đúng là anh ta có một khuôn mặt rất cool ngầu, kèm theo đó là cơ thể cường tráng và có vẻ như anh ta trông rất hoàn hảo vậy, nhưng theo tôi thấy thì lòng tự trọng của anh ta lại khá cao cho dù bọn tôi còn chả từng nói chuyện với nhau lúc trước, tôi sẽ gặp rắc rối nếu anh ta cứ đột nhiên chạy lại tỏ tình với tôi đấy.

Mà bên cạnh đó, hiện giờ tôi đã có một người mà mình cảm thấy có hứng thú rồi.

Tôi quay nhìn lướt qua Kato, người đang ngồi kế tôi đây.

Trông có vẻ như cậu ta đang ngây người cả ra và hai tay đều đã ngừng lại.

“Ê này, tay cậu dừng rồi đấy”. Khi nghe tôi nói thế, tay Kato lại dần di chuyển và quạt cho tôi lần nữa.

Bình luận (0)Facebook