• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Nhật kí riêng tư của Haruka-1

Độ dài 410 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-09-30 20:00:14

Tôi phải thừa nhận rằng.

Tôi, Hoshikawa Haruka đang nói dối.

Tôi, không phải là một cô gái không biết chút gì về thiết bị máy móc.

Tôi hoàn toàn có thể sử dụng máy giặt và sấy khô tự động rất hiện đại và cả một hệ thống bếp mà nó hay dành cho những đầu bếp cao cấp thường sử dụng mà chẳng gặp bất kì trở ngại nào. Và cũng chẳng có vấn đề gì khi sử dụng điện thoại hay máy chơi game. [note47763]

Tất nhiên rồi.

Vì tôi thông minh mà (*mặt tự mãn)

Nếu bạn tìm hiểu một chút, bạn sẽ hiểu ngay thôi. Các bài kiểm tra tôi làm đều rất hoàn hảo và điểm của tất cả các bài kiểm tra đều là 5 trên thang điểm 5. [note47764]

Chẳng có nhiều khía cạnh mà tôi không giỏi, nên tôi hiếm khi phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Vì vậy, ngay sau bước vào cấp 3 thì tôi đã bắt đầu sống một mình.

Lý do tôi được phép làm điều đó là vì bố mẹ tôi đã chấp thuận cho tôi rằng「Nếu đó là Haruka thì không có vấn đề gì」.

 Đã một năm trôi qua kể từ khi tôi sống một mình như vậy.

Có thể nào mà một người như vậy lại mù tịt về máy móc không.

Không thể sử dụng điện thoại và máy tính, bởi chỉ cần chạm vào là làm mọi thứ trở nên kì lạ, có vấn đề, ngay cả máy giặt và máy sấy cho dù hoàn toàn tự động và cả hệ thống bếp nấu ăn cũng sẽ chỉ vì bạn không biết cách sử dụng chúng mà trở nên vô dụng và còn nhiều thứ khác nữa ― đó là một vấn đề lớn có thể xảy ra đó.

Tuy nhiên, tôi thì khác.

..... Lí do mà Yoshino-kun nghĩ rằng tôi là một cô gái không biết gì về máy móc. Đó là vì tôi đang khiến Yoshino-kun nghĩ như vậy.

Vì nếu làm như vậy thì Yoshino-kun sẽ chiều chuộng tôi.....

Tôi muốn cậu ấy xem tôi là Hoshikawa Haruka • một cô gái trẻ còn độc thân, không phải là Haruka Hoshikawa Haruka • một người phụ nữ thông minh khó gần. .... đó là lý do tại sao tôi quyết định đóng giả là một cô gái mù tịt về máy móc.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Và vào hôm đó, đêm hôm đó..

Khi tôi thấy Yoshino-kun đang nằm một mình trên băng ghế công viên.

Bình luận (0)Facebook