Pick Me Up! Gacha Vô Hạn!
Hermod (헤르모드) – U-Ne Cho (조우네) – Wasakbasak
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 48: Tôi sẽ cho cậu nếm mùi thất bại (3)

Độ dài 2,388 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-15 00:00:26

[Ngài nói cái gì cơ?!]

Miệng Iselle mở toác ngoác.

Cả cái đôi cánh cũng run rẩy.

'Mình quen thấy nhỏ này lúc nào cũng ngạc nhiên luôn rồi.'

Tôi nhếch mép và mở miệng.

"Tôi không đi đâu."

[Thiệt luôn?]

"Bộ nhìn đây giống giỡn lắm hả?"

"Oppa?"

"Gì?"

"Ý anh không đi là sao? Chúng ta thật sự có thể từ chối mệnh lệnh hả? Không phải mấy cái này mang tính bắt buộc à?"

"Tôi nói rồi mà? Các người có thể từ chối."

Anh hùng có quyền khước từ mệnh lệnh của Master.

Mặc dù không phải tự đảm đương hậu quả.

"Chưa hề biết tới luôn. Và không phải chúng ta đã thấy trước đó rằng những con người không muốn chiến đấu đã bị ép buộc kéo tới đây sao?"

"Họ không biết cách thức thôi."

Chỉ đơn giản làm ầm lên thì chả hiệu quả tí nào.

Bạn cần phải có suy nghĩ rõ ràng và như thể đang tranh luận với Master vậy. Rồi ý định của anh hùng sẽ đến chỗ Master qua tin nhắn hệ thống. Đó là một trong những bài học tôi rút ra được khi sống ở đây với tư cách một anh hùng.

Iselle bay vòng quanh tôi và nói.

[Nghĩ kĩ lại đi xem nào, xui rủi lắm à!]

"Không phải mắt nhắm mắt mở ném bản thân vào mấy hầm ngục cũng nguy hiểm không kém sao?"

[Ừ thì cũng đúng, cơ mà...]

Tôi biết Iselle muốn nói gì.

Có những mệnh lệnh mà anh hùng không bao giờ có thể cãi lại.

Đó là yêu cầu tổng hợp.

Nếu Anytng phát cáu lên và không nhịn được nữa, tôi bị ép đễn chỗ tổng hợp. Không giống với anh hùng, Iselle, người đại diện phòng chờ, sẽ không thể từ chối mệnh lệnh của Master.

Song, tôi không định nhún nhường.

Tôi đã lên dây cót rồi.

"Tôi không đi."

"Vậy bọn tôi phải làm sao? Chiến đấu mà không có ông á hả?"

Eolka thét lên.

"Cái này thì tùy bà à. Tui không cản đâu."

Ba người trong vết nứt rơi vào lặng im, nhìn có vẻ bối rối.

Khoảnh khắc đối chọi trôi qua. Aaron, đã luôn cúi đầu, có vẻ quyết định điều gì đó và kiên quyết chỉnh tầm nhìn và dựng thẳng cây giáo. Rồi anh bước ra quảng trường.

"Nếu hyung-nim không đi, tôi cũng không đi."

['Aaron(★)' từ chối tham gia!]

"Nếu có chuyện tốt thế này thì phải nói sớm hơn chứ. Hết hồn à."

Jenna nối đuôi theo sau.

['Jenna(★)' từ chối tham gia!]

"Rồi còn mình tui thì phải làm sao?"

Cuối cùng, Eolka lao ra ngoài vết nứt như đang trốn chạy.

['Eolka(★★★)' từ chối tham gia!]

['Tổ đội 1' không hoạt động.]

[Tips/Các anh hùng có thể đôi lúc đình công. Ngài có thể giải quyết chuyện này bằng cách đáp ứng yêu cầu của họ hoặc phạt kẻ gây rối.]

'Phạt kẻ gây rối?'

Iselle hoảng sợ vẫy cánh.

"C-cái mẹo này không phải của tôi!"

"Tôi biết mà, thư giãn đi."

"Vậy, oppa nè, anh định làm gì á?"

"Cứ ngồi chờ xem thôi. Coi thử câu đáp của Master là gì."

Anytng có vẻ khá bất ngờ và không di chuyển cửa sổ thao tác.

Có vẻ cậu ta thậm chí không thể tưởng tượng rằng một anh hùng sẽ đình công. Chà, trong các loại trò chơi di động khác, tình huống thế này sẽ không bao giờ xảy ra.

Nếu cậu đã liên tục nghiên cứu chiến lược, ắt hẳn cậu phải nắm được vụ này nhưng có lẽ cậu ta thấy nản và dừng đọc rồi. Trong trường hợp đó, cậu cũng sẽ không tìm ra được giải pháp đúng đắn.

Tôi cũng không trông mong mấy.

Sau một thoáng thẫn người, Anytng đã lựa chọn như mong đợi.

Isell, đã nhận được mệnh lệnh từ Master, hét lên.

"Edis, Roderick, Asher, Dica!"

Ít lát sau, thành viên của tổ đội 2 có mặt tại quảng trường.

Edis lại gần tôi với gương mặt hoang mang.

"Mấy người không đi à? Sao lại gọi tụi này?"

"Chúng tôi quyết định không đi."

"Gì? Làm cách nào..."

Tôi giải thích cho Edis rằng họ có thể chọn không tham gia nếu muốn.

Sau khi lắng nghe lời giải thích, Edis lầm bầm.

"Hơi rủi ro à."

"Tôi biết mà."

"Nếu chúng ta không thể chứng tỏ giá trị của bản thân với Master..."

"Chúng ta sẽ chết, tôi biết."

"Cậu nghĩ Master có vui không nếu chúng ta khước từ mệnh lệnh?"

"Cô có dám chết nếu Master bảo thế không? Không phải chúng ta chiến đấu là để sống à?"

"..."

Edis không trả lời.

Dĩ nhiên không. Mấy anh hùng ở cái phòng chờ này không có loại trung thành đó đâu. Họ đơn giản miễn cưỡng chiến đấu để sống mà thôi.

Edis quay về chỗ các thành viên tổ đội tụ tập.

Họ dường như có một cuộc thảo luận về vấn đề này.

Và khoảng một phút sau.

"Chúng tôi sẽ đi. Chúng tôi cần phát triển. Tôi không muốn bị tổng hợp."

Edis đáp.

Nhìn qua Dica đằng sau cô, biểu cảm của nó không mấy tốt. Nó vẫn chưa hoàn toàn ổn lại sau tác động trên tầng 10. Phải mất chút ít thời gian nữa để nó quay về bình thường.

Tổ đội 2 tiến vào vết nứt.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài gần đó.

'Phát triển đồ ha.'

Nếu mục tiêu của Anytng là phát triển tổ đội, vậy thì tôi đã không cần làm đến mức này.

Cậu ấy có khi còn chẳng cần tôi.

Vài thành viên vẫn chưa đến ngưỡng của tôi. Khám phá các tầng thấp hơn thì ổn thôi.

Nhưng đó không phải là vấn đề.

"Sau này thì tụi mình sao đây ta?"

Jenna, nghiêng người lại gần, hỏi.

"Chà, rồi sẽ sớm biết thôi."

"Tự tìm hả? Không giống oppa chút nào."

"Tôi có thể nói với cô một thứ. Nếu tôi chết do tổng hợp thì cô nên ngay lập tức dừng cái chuyện vô bổ này lại và tuân theo lệnh Master. Nếu không thì cô sẽ chết theo đấy."

Jenna đập tay.

"Oppa này, anh sẽ không chết đâu."

"Tôi cũng mong thế."

"Và có cái này chỗ anh em nói thật, anh hơi hơi bướng á."

"..."

'Tụi nhóc này giờ lớn ghê.'

Ngay lúc đó, một tin nhắn xuất hiện trong tầm mắt tôi.

['Dica(★)' đang chảy máu. Sức khỏe giảm dần theo định kì.]

Quả nhiên, chuyện này sẽ xảy ra.

Tổ đội 2 của Edis, vẫn chưa hoàn toàn bình phục, đang gặp khó khăn.

Màn này có thể là tầng 12. Không giống tầng 11, hình như có một mức độ chênh lệch đáng kể.

['Asher(★★)' đang chảy máu. Sức khỏe giảm dần theo định kì.]

['Dica(★)' đang bị nỗi sợ giày vò...]

Các tin nhắn cho thấy tình trạng bi quan của tổ đội cứ xuất hiện hết cái này sang cái khác.

Một điều may mắn là báo tử vẫn chưa xuất hiện.

Mặc dù Asher và Dica gần như mất khả năng chiến đấu nhưng có vẻ như các thành viên 3 sao khác đang chống chọi.

Ít lát sâu.

Với tin nhắn qua màn, tổ đội 2 quay về.

Gương mặt của Edis bẹo hình bẹo dạng không tả nổi.

"Sự phát triển thế nào rồi?"

"..."

Asher và Dica thậm chí không thể đi đứng bình thường.

Roderick đang hỗ trợ hai người.

"Han."

"Gì?"

"Dạy tôi cách từ chối mệnh lệnh."

"Dễ ấy mà."

Tôi nhếch mép và truyền dạy kinh nghiệm sống.

Edis hít một hơi thở sâu. Rồi cô nhìn lên bầu trời và nói.

"Tổ đội 2 cũng sẽ không tham gia."

['Edis(★★★)' từ chối tham gia!]

Trong các tổ đội thống nhất chặt chẽ, quyết định của người lãnh đạo có thể trở thành quyết định của toàn bộ nhóm.

Sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

['Tổ đội 2' không hoạt động.]

Việc chọn Edis làm lãnh đạo dường như là quyết định đúng đắn.

Quyết định không tham gia của cô là dấu hiệu cho thấy cô đang nghĩ đến tương lai chứ không chỉ là một cuộc biểu tình tạm thời.

Edis cất dao găm vào vỏ rồi quay trở lại chỗ ở cùng những đồng đội khác.

Những bước chân của cô toát lên vẻ không mấy vui tươi.

[Ôi không, tình hình này nghiêm trọng hơn tôi nghĩ…!]

Iselle không biết phải làm gì.

Đây thực sự là một vấn đề lớn.

Cả hai tổ đội chính đều không hoạt động cùng một lúc.

Anytng mất quyền kiểm soát hầu hết các chức năng. Giống như hoạt động của phòng chờ đã dừng lại.

Anytng đã đăng nhập nhưng không còn thao tác gì nữa.

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế và đi bộ đến chỗ nghỉ.

Ba người đi theo sát phía sau. Tôi nói,

“Chúng ta sẽ không tuân theo lệnh của Master, nhưng chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập như thường lệ. Chúng ta sẽ không ngừng luyện tập.”

“Được thôi, nếu chúng ta không phải đi…”

“Có lẽ tốt hơn là tự mình tăng cường sức mạnh. Chúng ta hiện tại có rất nhiều thời gian.”

“Ugh!”

Eolka rên rỉ.

Trong khi cô ấy siêng năng khi nói đến những thứ liên quan đến phép thuật, cô ấy lại phản ứng gần giống như chứng loạn thần kinh khi nói đến việc rèn luyện thể chất. Nhưng không còn cách nào khác.

“Chúng ta sẽ đến hầm ngục hàng tuần. Chúng vừa mới mở cửa.”

Chúng tôi có thể đến hầm ngục hàng tuần vì hành động tự động.

Vì tất cả các hầm ngục đều mở trong 3 ngày để bù lỗi, chúng tôi cần thu thập vật liệu. Chúng tôi cần bổ sung số lọ thuốc đã tiêu thụ ở tầng 10 và thăng cấp Jenna và Aaron lên 2 sao.

Thói quen không thay đổi.

Chỉ vì chúng tôi từ chối tham gia vào các nhiệm vụ chính không có nghĩa là chúng tôi sẽ lười biếng.

Chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để có thể chiến đấu bất cứ khi nào cần thiết.

Anytng, người đã ngừng điều khiển một thời gian, đã nhanh chóng đăng xuất.

Sau đó.

Khi tôi đang nhìn vào bảng chiến lược trong phòng, Iselle xuất hiện với vẻ mặt lo lắng.

[Nếu Master bỏ cuộc thì sao?]

“Nếu cậu ta muốn nghỉ thì cứ để cậu ta nghỉ.”

Nếu cậu chỉ có quyết tâm như vậy thì không có cách nào có thể đạt đến đỉnh cao.

[Nếu ngài ấy tổng hợp ngài thì sao, Loki?!]

“Tôi cho rằng thà chết mà không phải chịu quá nhiều đau khổ còn hơn phải chịu đựng tất cả.”

Việc giải quyết tình hình biểu tình quy mô lớn như vậy thực ra không khó khăn đến vậy.

Như đã đề cập trong các mẹo, có một anh hùng có ảnh hưởng dẫn dắt nó. Chỉ cần tổng hợp anh ta đi.

Mặc dù mức độ căng thẳng sẽ tăng vọt và tinh thần xuống mức thấp nhất, nhưng sau đó họ sẽ không từ chối mệnh lệnh nữa.

Sau khi tổng hợp, không phải là không thể khôi phục tinh thần của họ bằng quà tặng hoặc các tiện nghi như khu vực nghỉ ngơi. Mặc dù có vẻ như Anytng không có loại ý nghĩa đó.

Ngoài ra còn có những phương pháp khác nữa.

Cách tiếp cận nhẹ nhàng nhất là xác định vấn đề của người anh hùng và xoa dịu họ.

Tuy nhiên, tôi cũng không mong đợi nhiều ở điều này. Nếu cậu ấy có tư duy như vậy, mọi chuyện đã không diễn ra theo cách này. Vậy nên, chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho Anytng.

Ngày hôm sau.

Tôi gọi các thành viên trong nhóm vào sáng sớm và đi đến hầm ngục hàng tuần.

Đó là để thu thập đá thuộc tính, là vật liệu thăng cấp. Eolka và tôi đi cùng nhau, còn Jenna và Aaron tạo thành cặp đôi còn lại, mỗi người đi đến một hầm ngục khác nhau. Tôi có thể lấy được Hỏa Thạch Sơ Cấp.

Sau khi dọn sạch hầm ngục, chúng tôi tiếp tục luyện tập.

Cấp độ kiếm thuật cấp thấp của tôi đã đạt đến cấp 6. Tôi đã đạt đến một điểm mà cấp độ không tăng nhiều thông qua quá trình luyện tập thông thường. Tôi phải luyện tập bằng cách tìm những đối thủ có kỹ năng tương tự để chiến đấu hoặc áp dụng hình phạt.

Tôi đã hướng dẫn đặc biệt cho Eolka vì khả năng mất cân bằng của cô ấy. Đó là để rèn luyện phép thuật dịch chuyển đồ vật của cô. Cô ấy sẽ chỉ sử dụng loại phép thuật đó cho đến khi có được kỹ năng dịch chuyển đồ vật.

Eolka phản đối, nói rằng cô ấy sẽ chỉ sử dụng phép thuật lửa, nhưng khi tôi đe dọa sẽ chỉ cho cô ăn khoai tây, cô ấy đã im lặng. Nếu cô ấy có thể tự do sử dụng phép thuật dịch chuyển đồ vật, ít nhất cô ấy cũng có thể tự vệ ở một mức độ nào đó ngay cả khi chúng tôi không ở đó.

Ngày hôm đó, Anytng không đăng nhập.

Vài ngày trôi qua như thế. Đó là khoảng thời gian Iselle túm lấy tôi với gương mặt sợ hãi, hỏi liệu nên làm gì nếu Anytng thật sự bỏ game.

"Chào mừng đến với Pick Me Up!"

"Tải xong."

"TOUCH!(Chọn)"

Anytng đã đăng nhập.

Đã tập luyện xong được một tiếng và tôi đang uống trà với Edis trong tiền sảnh, cả hai nhìn lên bầu trời.

Edis nói, "Cậu ta thay đổi suy nghĩ rồi à?"

"Làm gì có."

Nếu cái triệu chứng đó dễ chữa vậy thì đã không nổi danh đến thế rồi.

Trong bất kì trường hợp nào, bởi vì cả Tổ đội 1 và 2 không tham gia, việc Master làm gặp vài hạn chế. Tuy nhiên, hình như Anytng đã quyết định xong bởi vì cửa sổ điều khiển đang di chuyển rất nhanh.

Nhanh chóng, một thông báo hiện lên.

"Master đang bắt đầu Triệu hồi Nâng cao! Ngài đã chọn Triệu hồi Nâng cao 3 lần liên tiếp. Tiêu thụ hết tổng 1.500 đá quý. Ngài sẽ triệu hồi chứ?"

[Yes(Chọn) / No]

"Đây rồi."

Phương pháp thứ 3 để giải quyết phản kháng.

Thay đổi thành phần của tổ đội chiến lược. Anytng cẫn còn thừa vài đá quý từ buổi mua đợt trước, và thêm 500 đá quý được nhận để đền bù lỗi nữa.

"Master, Triệu hồi Nâng cao đang bắt đầu. Tôi háo hức được xem anh hùng nào sẽ xuất hiện!"

*Tak-tak, dru-dru-dru.*

*Tuk-chang!*

[Hiếm!]

"Master 'Anytng' đã có được anh hùng 'Stein(★★★)'!"

[Hiếm!]

"Master 'Anytng' đã có được Anh hùng 'Majel(★★★)'!"

[Hiếm!]

"Master 'Anytng' đã có được Anh hùng 'Tashir(★★★)'!"

Trông có vẻ cậu ta đang cố nói rằng dù mày có không muốn đi chăng nữa thì vẫn còn hàng tá người sẵn sàng làm việc cho tao.

Tôi uống nốt ngụm trà.

Bình luận (0)Facebook