• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21

Độ dài 2,499 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-24 15:00:24

Cuối cùng, anh cũng nhận được vật phẩm đầu tiên.

Không phải Tinh thể ma thuật hay Thuốc hồi phục.

Cũng không phải vật phẩm nhận được từ phần thưởng đặc biệt hay mua ở cửa hàng Người chơi.

Mà là vật phẩm trang bị nhận được từ phần thưởng nhiệm vụ.

Tỷ lệ nhận được vật phẩm trang bị rất thấp.

Ngay cả ở cửa hàng Người chơi, chúng cũng rất hiếm khi xuất hiện.

Và khi xuất hiện, chúng sẽ được bán ngay lập tức.

“May mắn thật.”

Thanh kiếm của Paladin, Thánh kỵ sĩ.

Nhưng nhìn nó rất cũ kỹ.

Không có vỏ kiếm, lưỡi kiếm sứt mẻ, hoa văn trên thân kiếm gần như bị xóa sạch, chuôi kiếm te tua.

Nhưng nó rất lớn và nặng.

Thánh kỵ sĩ dùng thanh đại kiếm này để làm gì?

Truyền giáo bằng kiếm sao?

Ngươi có tin không?

Không.

Vậy thì hãy chết đi.

Khoan đã, ta tin…

Quá muộn rồi, con chiên lạc lối!

Xoẹt!

Kéc!

Kiểu như vậy.

Nhưng khi anh đọc phần mô tả,

<Thánh kiếm của Đội trưởng Paladin, Vương quốc Roland (Dành riêng cho tháp)>

Hiệu ứng: Tăng sức tấn công khi chiến đấu với Undead, Ngọn lửa Thánh, Tinh thần kiên định, Tăng tỷ lệ chí mạng.

Giới hạn: Không có hiệu ứng đối với kẻ thù không phải Undead. Độ bền thấp, cần phải sửa chữa sau khi sử dụng.

Đặc điểm: Lưỡi kiếm và cơ thể người sử dụng phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

‘Mọi thứ đều có lý do của nó.’

Nhưng hạn chế của nó rất rõ ràng.

Độ bền thấp, và chỉ có tác dụng với Undead.

Khoan đã!

Tầng 60 là khu vực Undead đúng không?

Anh nhớ đã nghe nói như vậy.

Có thể nó sẽ được bán với giá cao.

Anh hỏi Khiên thịt xem anh ta có muốn thanh kiếm này không,

“Chiến binh dùng nắm đấm.”

“…”

Anh ta lúc nào cũng “chiến binh, chiến binh”.

Anh hỏi Kosak,

“Ôi! Ngài Bong thật tốt bụng, tôi cảm động quá.”

“Vậy anh muốn thanh kiếm này không?”

“Hehehe, tôi không cần thanh kiếm cùi bắp này. Ngài cứ vứt nó vào thùng rác.”

“…”

“Trang bị của tôi, áo giáp da Wyvern, dao găm của Người lùn. Hàng cao cấp đấy.”

“Ừ.”

Họ đều là những kẻ “cao cấp”, không cần đến thanh kiếm cũ kỹ này.

Anh đành phải bán nó, như dự định ban đầu.

Để bán thanh kiếm…

‘Phải đến cửa hàng Người chơi…’

Anh phải gọi điện trước, gọi xe, gặp gỡ mọi người, mặc cả…

‘Chậc, rắc rối quá. … Bán sau vậy.’

Dù sao thì anh cũng định luyện tập kỹ năng và tích lũy Tinh thể ma thuật trong lúc lặp lại nhiệm vụ trước khi chinh phục tầng 30. Anh sẽ bán nó cùng lúc.

‘Cũ kỹ thế này, không biết có bán được không.’

Nhưng trước khi bán,

Anh phải thử vung nó một lần.

Joo-hyuk cầm thanh kiếm, đứng trước gương.

“Ưm.”

Trông được không?

Cảm giác như anh đang là vật trang trí cho thanh kiếm, chứ không phải anh đang cầm kiếm.

“Woa, ngầu quá, ngài Bong.”

Rõ ràng là không hợp, ngầu cái gì chứ.

‘Kiếp trước, anh ta chắc chắn là gian thần. Loại gian thần có thể hủy hoại cả một đất nước.’

Dù sao thì thanh đại kiếm này trông thật thô kệch.

Nó nặng và cồng kềnh.

Không biết anh có vung được nó không.

“Ư…”

Anh cố gắng cầm thanh kiếm bằng hai tay, vung lên, nhưng…

Lảo đảo, lảo đảo.

Ở thế giới thực, anh chỉ là một người bình thường, không đủ sức để nâng thanh kiếm.

Cơ thể anh bị kéo lê theo trọng lượng của thanh kiếm.

Lảo đảo, lảo đảo, lảo đảo.

“Ôi! Giỏi quá! Giống hệt Thánh kỵ sĩ!”

“Này, trông tôi có giống đang làm tốt không? Tôi còn không nâng nổi thanh kiếm, lảo đảo thế này.”

Nịnh nọt vừa thôi chứ.

“Ngài làm tốt lắm rồi. Ở thế giới thực, thể chất và kỹ năng của Người chơi bị giới hạn.”

Joo-hyuk cũng biết điều đó.

“Chậc, liệu giới hạn này có được gỡ bỏ không?”

“Có thể.”

Hả?

Anh ta đang nói gì vậy?

“Giới hạn có thể được gỡ bỏ? Nghĩa là Người chơi có thể sử dụng sức mạnh của mình ở thế giới thực?”

“Đúng vậy. Nhưng ở thế giới thực thì không thể.”

“Vừa nãy anh nói là có thể mà.”

“Vì…”

Kosak dừng lại một chút, rồi nói tiếp:

“Nếu thế giới thực trở thành tháp, giới hạn sẽ được gỡ bỏ. Đó là dấu hiệu của sự diệt vong.”

“À…”

Cũng đúng.

Thế giới thực, tức là Trái Đất, trở thành tháp?

Ranh giới giữa thế giới và tháp biến mất.

Lúc đó, cấp độ và kỹ năng của Người chơi sẽ được kích hoạt.

“Nếu chúng ta không chinh phục được tháp, chuyện đó sẽ xảy ra đúng không?”

“Vâng!”

Mà, đó không phải là điều gì mới mẻ.

Ngay cả khi Trái Đất không biến thành tháp,

Nếu chúng ta không chinh phục được tầng cao chưa được khám phá, tháp sụp đổ, tạo ra một hố đen khổng lồ có thể nhìn thấy từ ngoài vũ trụ?

Tòa tháp mới sẽ không bắt đầu từ tầng 1.

Mà là từ tầng cao chưa được khám phá của tòa tháp đã sụp đổ.

Và nếu chúng ta vẫn không chinh phục được, tháp sẽ tái sinh, sụp đổ, tái sinh, sụp đổ…

Trái Đất sẽ trở thành một vùng đất hoang tàn, đầy hố.

Dù thế giới có biến thành tháp hay không, kết cục vẫn là diệt vong.

Vì vậy, chúng ta phải chinh phục tháp.

‘Lo lắng quá.’

Anh chỉ biết lo cho bản thân, sống một cách thận trọng, thì có ích gì?

Tất cả sẽ chết.

Dù là một tên hèn nhát, anh cũng không thể không cảm thấy lo lắng.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Seoul, Gwanghwamun.

Có một quán bar nhạc cổ điển yên tĩnh ở tầng hầm của tòa nhà đối diện.

Không có biển hiệu, nên không ai biết đó là quán bar.

Chỉ có hai vị khách, bartender cũng không có mặt.

Một trong hai vị khách là Tham tán Tomoda, làm việc tại Đại sứ quán.

Người còn lại là một Người chơi Hàn Quốc, nhưng…

Thật ra, anh ta là “cò” Người chơi.

“Nếu các ông bổ sung thêm một số điều kiện, anh ấy sẽ xem xét.”

Không phải là lời hứa chắc chắn, mà chỉ là “sẽ xem xét”.

Nhưng như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Trước đây, họ thậm chí còn không thể liên lạc với anh ta.

Điều quan trọng là anh ta đã trả lời.

“Điều kiện gì?”

“Đây, hãy đọc đi.”

Tham tán Tomoda đọc tờ giấy mà “cò” Người chơi đưa cho.

“Ưm, hãy nói với anh ta rằng chúng tôi có thể đáp ứng những điều kiện này.”

“Vâng, tôi sẽ chuyển lời.”

“Vậy khi nào chúng ta có thể nhận được câu trả lời chắc chắn?”

“Tôi không chắc. Anh ta nói anh ta không muốn kéo dài.”

“Hừ! Ý anh ta là anh ta sẽ so sánh điều kiện của chúng tôi với điều kiện của Trung Quốc, rồi mới quyết định sao?”

“Không đời nào, làm sao anh ta có thể đến Trung Quốc? Anh ta cần thời gian để thu xếp công việc.”

Là “cò” được Nhật Bản thuê, anh ta buộc phải nói như vậy.

Nhưng Trung Quốc cũng không phải là đối thủ dễ chơi.

Họ cũng rất nóng lòng.

“Dù sao thì, các ông biết đấy, chúng ta phải giữ bí mật cho đến khi có quyết định cuối cùng.”

“Hừ! Ông nghĩ tôi là kẻ ngốc sao?”

Nếu chính phủ Hàn Quốc biết trước, mọi nỗ lực của họ sẽ đổ sông đổ biển.

“Nhưng tôi không muốn bị “đâm sau lưng”. Hãy cố gắng lên, đừng làm tôi thất vọng.”

“Đừng lo. Cuối cùng, anh ta sẽ đến Nhật Bản.”

Tham tán Tomoda gật đầu.

Ông có linh cảm tốt.

Chắc chắn anh ta sẽ đến.

“Mà này… kỷ lục 27 tầng liên tiếp đã xuất hiện đúng không?”

“Vâng, báo chí đang ầm ĩ.”

“Danh tính của anh ta vẫn chưa được công bố?”

“Họ đang cố gắng che giấu, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. … Sao vậy? Ông quan tâm sao?”

“Nếu tôi nói không quan tâm, thì là nói dối.”

Thật ra, ông rất quan tâm.

Ông cũng muốn đưa anh ta về Nhật Bản.

“Nhưng chúng tôi chưa vội.”

“Tại sao?”

“Vì chúng tôi cần một người đã được kiểm chứng.”

Họ không cần người lập kỷ lục S++.

Ưu tiên hàng đầu của họ là tìm kiếm Người chơi có thể chinh phục tầng 57 của Tòa tháp đen Nhật Bản.

Yoo Cheol-min, người đã chinh phục tầng 65.

Nếu anh ta đến Nhật Bản, họ sẽ không còn phải lo lắng về việc tháp sụp đổ.

“Nếu Yoo Cheol-min nhập tịch Nhật Bản, sẽ có một cơn bão.”

“Cò” Người chơi Hàn Quốc cũng đồng ý.

“Vâng, cả Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ chấn động. Nghĩ đến thôi cũng thấy rùng mình. Đây là một phi vụ lớn, tôi đang liều mạng đấy.”

“Yên tâm đi. Chúng tôi sẽ bảo vệ danh tính của ông. Hoặc là ông cũng nhập tịch Nhật Bản luôn.”

“Hahaha! Ý kiến hay đấy.”

Việc Yoo Cheol-min, Người chơi biểu tượng của Hàn Quốc, nhập tịch Nhật Bản.

Cơn bão cũng không đủ để miêu tả.

Cả thế giới sẽ đảo lộn.

Thậm chí, có thể sẽ xảy ra chiến tranh giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.

‘Chiến tranh sao?’

Tham tán Tomoda cười khẩy.

Chiến tranh chẳng là gì cả.

Nếu Tòa tháp đen Nhật Bản sụp đổ, có thể sẽ xảy ra trận động đất Kanto thứ hai.

Thật ra, Yoo Cheol-min chỉ là giải pháp tạm thời.

Dù anh ta rất mạnh, nhưng có lẽ anh ta không thể chinh phục Spectre ở tầng 66.

Đó là giới hạn của anh ta.

Họ chỉ lợi dụng anh ta đến tầng 65, rồi “vứt bỏ”.

Người chơi mà họ thực sự muốn là người khác.

Dù họ nói là chưa vội, nhưng… đó chính là người lập kỷ lục S++.

Liệu trên thế giới có Người chơi nào như vậy?

Anh ta đã lập kỷ lục 27 tầng liên tiếp, một kỷ lục chưa từng có.

‘Hàn Quốc thật may mắn. Làm sao họ lại có được Người chơi như vậy?’

Lũ Joseon hèn hạ.

Làm thế nào để biết tiến độ chinh phục tháp của các quốc gia?

Rất đơn giản.

Người chơi chỉ cần hỏi hệ thống.

“Bảng trạng thái tiến độ chinh phục Tòa tháp đen Hàn Quốc.”

Ting!

[Vị trí]: Tòa tháp đen Gangwon-do, Hàn Quốc

[Hoàn thành]: Tầng 65

[Đang tiến hành]: Tầng 66

[Thời hạn]: 92 ngày 13 giờ 34 phút 52 giây

Nó sẽ hiển thị như vậy.

Ban đầu, anh không biết “thời hạn” là gì.

Anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu vượt quá thời hạn.

Anh chỉ nhận ra sau khi Mumbai sụp đổ.

Là thành viên của Đội Tinh nhuệ, Joo-hyuk cũng quan tâm đến tiến độ chinh phục tháp, nhưng hiện tại, anh có những việc quan trọng hơn phải làm.

Anh mới chỉ đến tầng 27.

Còn lâu lắm.

Anh sẽ không vội vàng.

“Cẩn tắc vô áy náy”.

Tích lũy phần thưởng đặc biệt từ Huy hiệu Bạch kim,

Không để bị thương dù chỉ một chút,

Chuẩn bị kỹ càng,

An toàn, an toàn nữa, an toàn mãi.

‘Đó là nguyên tắc của anh.’

Không được mạo hiểm.

Phải biết mình là ai.

Hãy để Người chơi Tinh nhuệ cấp cao hơn lo liệu tầng 66.

Vẫn còn nửa thời hạn. Chính phủ chắc chắn đã có kế hoạch.

‘Họ sẽ sớm chinh phục được thôi.’

Hàn Quốc có Yoo Cheol-min, một Người chơi phi thường.

Hiện tại, nhiệm vụ của Joo-hyuk là chinh phục tầng 28 và 29.

“Chào mừng mọi người.”

“Kosak SSR xin chào ngài Bong. Trung thành!”

“Khiên… R cũng đến.”

Giờ anh ta tự gọi mình là Khiên… R.

Đó là biệt danh mà Kosak đặt cho anh ta, để trêu chọc anh ta.

Nhưng anh ta lại coi đó như tên thật của mình.

‘Thật đáng thương.’

Gã chiến binh man rợ đã bị lừa gạt và chết vì đầu óc kém minh mẫn.

‘Mình phải tìm Rune Nâng cấp sinh vật được triệu hồi cho anh ta.’

[Đang vào Tầng 28 Tòa tháp đen Hàn Quốc.]

Môi trường rừng rậm.

Không phải là rừng bình thường, mà là rừng rậm với những cây cổ thụ khổng lồ.

Ánh sáng không thể xuyên qua tán cây, nên rất tối.

[Nhiệm vụ tầng 28: Tiêu diệt 20 Troll Rừng rậm.]

[Thời hạn hoàn thành: 4 tiếng.]

“Phù, Troll Rừng rậm. Nếu tôi còn là SR, chắc là sẽ hơi khó khăn. Không, ngay cả khi là SSR, nếu chỉ có một mình, tôi cũng khó có thể chinh phục hạng S++.”

Anh biết.

Lý do Troll Rừng rậm khó nhằn.

Chúng sống trên cây.

Cơ thể chúng nhỏ hơn những loài Troll khác, nên chúng có thể sống trên cây.

Để tiêu diệt chúng, bạn phải leo lên cây.

Chúng sẽ không bao giờ xuống đất.

“Vậy bây giờ thì dễ rồi?”

“Vâng.”

“Cả chinh phục hạng S++?”

“Dễ như ăn kẹo.”

“Làm thế nào?”

“Chúng ta có Khiên… R, tại sao phải lo lắng? Hắn ta hữu dụng hơn anh nghĩ đấy.”

Kosak vỗ vai Khiên thịt, nói:

“Khiên… R, bắt đầu thôi.”

“Được rồi. Tôi làm hết.”

Có vẻ như họ đã giao tiếp bằng mắt.

Khiên thịt cúi người, chống hai tay xuống đất.

Như một vận động viên chạy nước rút.

Cùng lúc đó,

“Groaaaaar!”

Hắn ta lao vào một cây cổ thụ.

Rầm! Ầm!

Tiếng động gì vậy?

Bom nổ sao?

Cây cổ thụ khổng lồ rung chuyển dữ dội.

Rắc! Rắc!

Tiếng cành cây gãy.

Rào rào!

Lá cây rơi như mưa.

“…”

Cái gì vậy?

Mẹ ơi, con sợ quá.

Troll Rừng rậm sống trên cây.

Liệu những cái cây mà chúng sống có phải là cây bình thường?

Khổng lồ.

Lớn gấp đôi cây lớn nhất Trái Đất.

Vậy mà nó lại rung chuyển chỉ vì một cú húc vai?

Hắn ta là con người hay xe tăng?

‘Hắn ta có thể kiếm sống bằng nghề phá dỡ nhà cửa.’

Làm sao mà Khiên thịt lại chỉ có cấp Hiếm?

Dù đầu óc kém minh mẫn, nhưng với sức mạnh này, anh ta xứng đáng được cấp SSR.

“Khiên… R! Yếu quá! Yếu quá! Chỉ được vậy thôi sao? Định liên hoan à?”

“Xin lỗi. Khiên… R sẽ cố mạnh hơn.”

Lại một lần nữa.

Rầm rập!

Rầm!

Ầm ầm ầm! Rắc! Rắc!

Cây cổ thụ rung chuyển dữ dội.

Cùng lúc đó,

Rào rào! Rào rào!

Lũ Troll Rừng rậm rơi xuống đất như những quả bóng.

“Làm tốt lắm, Khiên… R! Giờ thì có thể liên hoan rồi.”

“Ăn ngon.”

Giờ là lúc Kosak tỏa sáng.

Anh ta “thu hoạch” những con Troll đang rơi xuống.

Kiếm khí từ con dao găm soi sáng khu rừng tối tăm.

Xoẹt, xoẹt, xoẹt! Xoẹt!

Lũ Troll thậm chí còn không kịp hồi phục.

Vì Kosak đã cắt cổ chúng ngay khi chúng chạm đất.

“Giờ thì đến cây tiếp theo.”

“… Ừ, p, phải rồi…”

Trông họ có vẻ “cùi bắp”, nhưng…

Họ là những kẻ mạnh thực sự.

Chiến thuật của họ rất đơn giản.

Kosak chỉ vào một cái cây, Khiên thịt sẽ lao vào.

“Đi đi! Khiên… R, liên hoan!”

“Groaaaaar! Liên hoan!”

Ầm ầm ầm! Rắc! Rắc!

Rào rào! Rào rào!

Rồi khi lũ Troll Rừng r

ậm rơi xuống đất như những quả bóng, Kosak sẽ “thu hoạch”.

Một chiến thuật đơn giản, nhưng hiệu quả.

“Tôi cũng muốn thử…”

“Ôi! Được chứ, được chứ, ngài Bong muốn làm gì cũng được.”

Lý do Kosak đồng ý ngay lập tức.

Lũ Troll Rừng rậm đã bị rơi từ trên cao xuống, chúng đã bị thương nặng do cú va chạm đầu tiên.

Chúng đang choáng váng, không thể phản kháng.

Anh chỉ cần thong thả bước đến, đánh nhẹ là xong.

“Xong rồi. Hehehe.”

“Ừ, xong rồi. Hahaha.”

[Thông báo: Bạn đã đạt hạng S++ cho nhiệm vụ tầng 28 Tòa tháp đen (Hàn Quốc).]

[Phần thưởng hạng S++: Huy hiệu Bạch kim.]

Bình luận (0)Facebook