• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 00: Gia tộc Archmage – Ngôi nhà của Bain

Độ dài 591 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:42:37

Thế giới này, một thế giới của đao kiếm và phép thuật. Một khung cảnh huyễn tưởng bạn có thể bắt gặp ở bất kì đâu trong những câu truyện cổ tích thời xa xưa.

Và tại thế giới này, có bao nhiêu là archmage được sinh ra – những người được ban cho quyền năng thao túng ma pháp vượt xa người thường và đạt được nhiều thành tựu to lớn bằng công năng của sức mạnh ấy, từ việc làm cho đời sống thêm tiện nghi, tới cả chuyện giải cứu nhân loại.

Anya Bain. Cô là người được dạy về các nguyên lí pháp thuật và lại trở thành người sáng lập pháp thuật.

Kara Bain. Cô đã đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ma pháp – thứ được sử dụng ngày nay.

Cecile Bain. Cô - người tạo ra phong ấn cầm tù Chúa quỷ kẻ vẫn còn bị giam giữ tận cho đến bây giờ.

Katya Bain. Cô - người đã chứng minh bản thân là archmage mạnh nhất trong lịch sử.

Và còn cả những pháp sư khác đã và đang dần trưởng thành, dòng tộc Bain đã đóng góp cho sự đi lên của thế giới qua nhiều thế hệ trong vai trò một gia đình archmage.

Những người đó với xưng danh nhà Bain được người người yêu quý và tin tưởng.

Cũng chính vì thế, thanh danh gia tộc Bain xét cho cùng được kính trọng và quý mến.

Tuy nhiên, có một điều kì lạ về dòng tộc này. Không rõ là nguyên nhân gì, tất cả những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình nhà Bain đều là con gái.

Phải chăng là trò đùa của thánh thần hay một lời nguyền của quỷ dữ?

Dù cho có rất nhiều điều người ta không thể nào hiểu nổi, nó đã trở thành một lẽ thường với mọi người về đại gia tộc này, chỉ có con gái được sinh ra.

Nhưng lần này, một cậu bé ra đời.

Lần đầu tiên trong lịch sử xuyên suốt 500 năm của nhà Bain.

Cũng bởi nguyên nhân sự việc này, người ta trở nên lo sợ.

Xét cho cùng, đây là dấu mốc cho lần kỉ niệm thứ 100 ngày Chúa quỷ bị phong ấn, vậy nên cảm giác đó là lời nguyền của Chúa quỷ càng gia tăng.

Cuộc sống của nhiều cư dân sẽ bị ảnh hưởng nếu như sức mạnh của Chúa quỷ trở nên mạnh hơn. Vì lẽ đó, sự hoảng sợ dần lấn át trong lòng mỗi người dân.

Để phòng ngừa, hãy giết thằng nhóc đi! Một vài kẻ thậm chí còn nhẫn tâm đề nghị việc này.

Dù vậy, ngay cả khi những cảm giác ấy trở lên ghê gớm hơn, mẹ của cậu bé, Katya Bain tiếp tục tranh cãi với họ.

“Sức mạnh ma pháp của thằng bé còn lớn hơn cả tôi… thằng bé sẽ trở thành lợi ích vĩ đại cho loài người.”

Đó là tình mẫu tử và là trực giác của archmage mạnh nhất thế giới.

Với lời nói của Katya, thằng bé đã không bị hành quyết.

Thế nhưng có một điều kiện: Thằng nhóc sẽ không bao giờ được bước ra khỏi thị trấn nơi nó được sinh ra.

Ngay cả như vậy, người mẹ không hề nản lòng.

Bà thề sẽ truyền cho đứa trẻ tất cả sức mạnh mà bà có.

Mười năm sau… bà mẹ, người đã chuyển nhượng lại mọi thứ đã qua đời vì bệnh tật.

Và mười năm tiếp theo qua đi, cậu bé ngày nào đã bước vào tuổi hai mươi…

Bình luận (0)Facebook