Paradigm Parasite
Kawa.keiKozou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7 : Kẻ Khả Nghi

Độ dài 2,584 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-05-03 17:30:16

Tôi tiêu hóa phần xương sọ còn lại bằng cách dùng rễ bọc xung quanh nó lại. Những kí ức của cơ thể này đã được tôi hấp thụ mà không xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Có vẻ như chủ nhân của kí ức này từng sống rất yên bình ở làng của mình trong Great Forest, cho đến khi lũ goblin tấn công vào ngôi làng và bắt cóc cô ấy.

Hình như cô cũng đã có chồng và có cả một đứa con trai. Bất hạnh thay, đứa con trai đã bị chặt ra từng mảnh nhỏ rồi bị ăn thịt ngay trước mắt cô bởi con goblin thủ lĩnh. Người chồng hình như bị bắt đi đào mỏ, rồi sau đó bị “ chơi ” bởi đám goblin.

Và căn bản là bởi chủ nhân của kí ức này không hiểu ngôn ngữ của hạ nhân, mà tôi thì lại hiểu nên tôi mới dịch ra được.

Con goblin bảo với cô rằng hắn ta rất phấn khích khi mà “ đào ” người chồng trước mặt vợ anh ta, rồi khiêu khích cô bằng những lời nói kiểu “ giờ chồng em là của anh nhé gái ” sau đó liếm vào má của người chồng.

Chà, câu truyện quả là phức tạp, thật sâu sắc, rất đáng để suy ngẫm.

Quay lại vấn đề chính, việc phát âm ngôn ngữ của elves thật ra cũng không quá khó, theo tôi thì chỉ cần người ta hiểu là được. Tôi cũng thử phát âm ra, nhưng mà nó không phát ra âm thanh như elves cho lắm, có lẽ là do vấn đề về sự khác biệt giữa dây thanh âm của hai loài chăng?

Nhưng mà có gì đó không đúng cho lắm.

Cảnh tượng tôi vừa thấy trong khí ức khá là không bình thường, nhưng mà tôi chả cảm thấy có gì đặc biệt cả. Nhớ lại cảnh lúc giết mấy con goblin còn thú vị hơn nhiều, lúc đấy có thứ gì đấy trào lên trong tôi mà thậm chí tôi còn không kiểm soát nó được.

Quay lại con đường cũ và tiếp tục đi thẳng xuống dưới, cứ thế dọc theo con dốc, tôi từ từ đi xuống tầng tiếp theo của lâu đài.

Nhìn từ trên xuống, trông chỗ này như một cái tổ kiến vậy, dọc đường đầy rẫy những ngách nhỏ dẫn đi xung quanh.

Tiếng rên rỉ cùng với tiếng hét cứ vang vọng đâu đó đằng sau tôi, hẳn xung quanh đây là khu cho goblin vui chơi.

Tiến dần đến nơi tiếng hét phát ra, từ giọng nói, đây hẳn là khu các elves nam bị giam giữ. Vừa đẹp, tôi đang có việc cần lũ này.

Không giống như khu nhà thổ ở trên, chỗ này đích thị là nhà tù. Quan sát xung quanh, có vẻ như có tầm 5-6 elves nam trong cái phòng giam kia, bên cạnh thì là phòng của lính gác. Khả năng là có hai con goblin đang nói chuyện trong đấy.

Nhưng mà tiếng hét lại không phát ra từ chỗ phòng này, nếu tôi nghe không nhầm thì là từ phòng bên dưới cái cầu thang nằm chỗ cuối con đường kia cơ.

Tôi đang nghĩ đến việc thả lũ elves này ra để chúng gây náo loạn xung quanh chỗ này, nhưng mà … nghe hơi bất khả thi.

Nên là… kệ m* nó đi, chả ai quan tâm nếu một hay hai con elves chết đâu, tôi đâu có ngu mà lao đầu vào nguy hiểm. Trước hết thì cứ cút khỏi chỗ này đã rồi tính tiếp.

Nhìn chung, tầng này chủ yếu là nhà tù, mỗi khu có tầm 3 con goblin canh gác, bình thường thì sẽ có 2 con canh gác, con còn lại thì dự phòng thôi.

Tôi chắc là xử lí được hai con thôi, nhưng mà nếu thêm con thứ ba thì sẽ khá là khó khăn. Nhưng mà tôi muốn hút kí ức của chúng quá.. thôi để sau vậy.

Ngày càng đi xuống thấp hơn, có vẻ như sắp đến đích rồi.

Ở tầng dưới này, bầu không khí thực sự rất khác so với hai tầng trên, cùng với đó là kích thước khu này chắc cũng phải hơn khu trên tầm 1,5 lần.

Dưới này không hề có đường phụ, chỉ có duy nhất một con đường chính và hoàn toàn thẳng tắp. Tôi cứ đi dần về phía trước thôi, trước mắt thì có vẻ như là có một vùng khoảng không rộng lớn, xa hơn nữa thì hình như là phòng chứa kho báu.

Ơ nhưng mà, hình như hơi suôn sẻ quá nhỉ??

“ Đứng lại. ”

Từ đằng sau, một giọng nói phát ra, tôi quay lại và thấy một con goblin đứng ngay đó. Nhìn nó thực sự khá là to… to hơn bất cứ con nào mà tôi từng nhìn thấy. Nó rút thanh kiếm ra và chỉ vào người tôi.

Ánh mắt của nó khá là sắc bén, nó cũng đang thủ thế nữa, để ý kĩ thì hình như nó còn đeo cả vòng tay… con này là lính cấp A à?

“ Tôi đã theo dõi cậu kể từ khi bước chân vào lâu đài này, chẳng phải cậu đang hành xử hơi đáng ngờ sao? ”

Rõ ràng là tôi đã bị theo dõi rồi. Trong khi cố che đậy bản thân, giấu đi sự hiện diện của mình và đi xung quang khám phá, tôi không hề nhận ra tôi bị theo dõi lấy một lần.

Ngại quá… không thể tin được tôi lại mắc sai lầm ngớ ngẩn như này.

Tôi muốn đâm đầu xuống đất quá, nhưng mà hình như tôi đã làm như vậy rồi mà…

“ Không vui một chút nào..”

Tôi vô tình lẩm bẩm bằng tiếng Nhật.

“ Cậu nói cái gì cơ? ”

Liếc nhìn xung quanh để kiểm tra tình hình một chút, có vẻ là không có ai quanh đây rồi. Tất cả những gì tôi cần làm là giết tên này rồi đi tiếp thôi nhỉ.

Tôi đưa tay với lấy thanh kiếm sau lưng.

Cùng lúc, con goblin lao tới và chém về phía tôi.

Tôi lùi lại và đỡ nhát chém bằng thanh kiếm vừa rút ra.

“ Cậu định phản kháng à? Như thế sẽ thuận tiện cho ta hơn đấy. ”

Có vẻ như nó sẽ báo với cấp trên rằng nó định thẩm vấn tôi, nhưng tôi đã phản kháng nên nó đã giết tôi.

Hmm, tôi đã thực sự bất cẩn, sẽ không có lần sau đâu.

Tạm thời, tôi sẽ xử lí con goblin này trước vậy, một con thì không phải là vấn đề với tôi đâu.

Như bình thường, sự do dự khi đưa ra kết luận giết con goblin kia hoàn toàn là không có xảy ra. Rõ ràng đó là một kết luận khá là ghê rợn nếu như tôi là người bình thường, nhưng mà tôi có được bình thường quái đâu. Nếu mà xử lí nó xong rồi, thì tôi có thể làm việc của mình một cách dễ dàng hơn.

Tóm lại là tôi sẽ giết bất cứ ai cản đường tôi là được thôi.

Nắm chắc thanh kiếm, tôi tiến đến và chém con goblin. Cùng lúc, tôi rút ra một quả bóng từ thắt lưng ra và giữ lấy nó bằng tay trái.

Con goblin không hề nao núng, nó bình tĩnh và làm chệch hướng nhát chém của tôi sang một bên.

Tôi búng đồng cal nhắm thẳng vào mắt nó ngay khi đòn đánh của tôi bị chặn lại. Con goblin có vẻ bị bất ngờ, nhưng như đòn vừa rồi, nó chỉ đơn giản là quay đầu đi để né đồng cal.

Tôi lùi lại một chút, dự định sẽ dung cát làm mù mắt nó một lúc, không để tôi làm thế, nó phóng về phía tôi nhằm thu hẹp khoảng cách lại.

Tôi lập tức vung kiếm về phía nó nhưng không kịp, ngay lập tức, con goblin đá vào bụng tôi khá mạnh và làm tôi văng ra xa.

Kể cả khi bị đá văng ra đi nữa, tôi vẫn phi con dao găm về phía nó để trả đòn. Như dự đoán, nó dễ dàng dung kiếm đánh bật con dao găm.

Tôi không hề thấy ổn cho lắm, khả năng cao tôi đã đánh giá sai sức mạnh của thứ của nợ này. Nó mạnh một cách khá là bất thường. Con goblin này là thứ gì đây trời?

---------------------------------------------------

Zaghi, người bảo vệ Lâu đài Shudras, nghĩ thầm khi đang giao chiến với kẻ lạ mặt ở trước mắt.

Người gác cổng báo cáo rằng có một con Orc trông khá là khả nghi nên Zaghi đang bám theo hắn.

Sau khi bàn với những con goblin bảo vệ khác, Zaghi đã đồng ý bắt sống kẻ lạ mặt nếu hắn có bất cứ hành động nào đáng nghi, sau đó nghiễm nhiên nhận công lao về phía mình thôi.

Và rõ ràng, con Orc thật sự là đáng ngờ.

Ngay từ đầu, có thứ gì đó đã sai ở đây rồi, thật kì lạ khi hắn lại sở hữu vé thông hành mặc cho việc không có bất kì con goblin nào đi cùng.

Về cơ bản thì, lũ Orc và Troll thường sẽ được goblin thuê làm lao động trong lâu đài Shudras. Tuy chúng khá là đần, nhưng được cái thể lực của chúng rất dồi dào nên chúng khá hữu ích trong việc xây dựng và cận chuyển.

Mặt khác, lũ này không phù hợp với công việc trí tuệ, nên việc một con Orc một mình vào lâu đài là rất đáng nghi.

Thêm vào đó thì, không có con goblin nào dám để môt con orc giữ thẻ thông hành cả bởi đây là một thứ có giá trị vô cùng cao.

Thực tế thì, sau một khoảng thời gian theo dõi, Zaghi mới thấy con orc khả nghi. Nhìn thấy nó vào trong khu “ vui chơi ” thì không có gì lạ lắm, nhưng việc đi xuống khu nhà tù và hầm chứa kho báu thì thật sự rất đáng ngờ.

Cũng có khả năng là con orc đáng ngờ này có đồng đội, nên Zaghi báo với đồng nghiệp nhằm tăng cường an ninh, và chắc chắn sẽ phải thẩm vấn con orc về mục đích của nó nữa.

Sẽ tốt nhất nếu như bắt được con Orc mà không có giao tranh nào xảy ra, nhưng mà có vẻ như hắn đang chống cự khá quyết liệt, nên tốt nhất chắc là đánh ngất rồi moi thông tin từ miệng hắn ra thôi.

Zaghi dùng kiếm của mình đỡ lấy đòn chém của tên Orc và mở ra cuộc đụng độ quyết liệt giữa cả hai.

Tuy nói là thế, nhưng có vẻ con Orc đang chiếm lợi thế nhờ có cơ tay khỏe hơn. Căn bản là do sự khác biệt về chủng tộc rồi nên điều này thật ra không đáng lo ngại cho lắm.

Nhưng, độ sắc bén của những đòn tấn công thì thực sự đáng lo ngại, nó đã vượt xa so với lũ Orc bình thường.

Cùng với đó thì mấy trò như ném cát và sử dụng vũ khí tầm xa cũng không thật sự là cách đánh của loài orc.

Tuy rằng kẻ khả nghi có thể nói tiếng của hạ nhân, nhưng Zaghi vẫn hơi nghi ngờ về việc hắn ta là elve, hoặc thậm chí là con người..?

Nếu như xem xét một cách kĩ lưỡng, giả thuyết này thực ra lại khá là hợp lí, khi mà tổng quan cơ thể của tên này nhỏ hơn orc là rõ, cùng với đó là cách đánh khá kì lạ,..

Nhưng nếu hắn là con người, thì hắn học cách nói tiếng hạ nhân kiểu gì nhỉ?

Bỏ qua việc đó thì, đối thủ của Zaghi thật sự khá mạnh, cho dù vậy đi nữa thì anh ta cũng không cảm thấy rằng mình sắp thua.

Khi Zaghi vung thanh kiếm lên, kẻ lạ mặt lập tức lùi nhanh về phía sau để thoát khỏi phạm vi tấn công. Ngay khi anh ta vừa vung xong đường kiếm, tên đấy lập tức áp sát và tấn công vào vai của anh.

Không để chịu thiệt, Zaghi lập tức vung nắm đấm vào mặt kẻ khả nghi, làm hắn bay ra xa.

Tuy đã làm tăng khoảng cách giữa mình với kẻ thù, Zaghi vẫn không khỏi lo lắng bởi kiếm của mình đã bị tên kia đá văng ngay khi anh đấm bay hắn.

-----------------------------------------------------------

Có gì đó kì lạ thật

Kĩ năng của Rothfeldt khá chắc là cao hơn con goblin trước mặt tôi. Thêm vào đó thì lượng sát thương tôi nhận vào gần như là không đáng kể bởi tôi có thể đọc được chuyển động của nó.

Con goblin trước mặt tôi đây là kiểu goblin chiến binh hạng hai.

Tôi khá là chắc bởi trên tay nó là 2 chiếc vòng.

Hạng 3 có 1 chiếc, hạng 2 có 2 và hạng 1 được 3 chiếc.

Theo như bảng xếp hạng của loài người thì, con goblin hạng 2 này có sức mạnh tương đương với cận trung cấp hoặc trung cấp.

Thông thường thì chiến binh trong khoảng này có trí thông minh thuộc dạng khá cao, và thỉnh thoảng sẽ xử dụng chiến thuật trong chiến đấu.

Cao hơn nữa như hạng 1 thì sức mạnh mỗi cá nhân sẽ khác nhau, hầu hết thì sẽ thông minh hơn người bình thường và có khả năng xử lí được những trận chiến lớn.

Thứ hạng càng cao thì hình như có cả khả năng nói được nhiều ngôn ngữ hay dùng được cả phép thuật nữa..

À, tôi hơi lạc đề một tí, nhưng với kĩ năng của Rothfeldt mà tôi lại không thể thắng được con goblin này thì có hơi…

Hay là do “ biết ” và “ có khả năng làm được ” là hai cái khác nhau? Kiểu như nhìn thì dễ còn làm thì mới biết nó khó ấy.

Có vẻ như nguyên nhân đã rõ ràng rồi nhỉ, thế thì đã đến lúc xử con goblin này rồi.

Nghe ngon ăn đấy nhưng thật ra thì khá khoai.

Tôi gần như không thể hiện hết được khả năng mà tôi có dựa vào cái tình thế nực cười này, bởi tôi không thể dùng mấy cái kĩ năng mà tôi có cho dù tôi sở hữu chúng…

Thế nên chắc tôi sẽ dùng cách cổ điển nhất vậy..

Đó là cắn. Hầu hết mọi người sẽ chết nếu như cổ họng của họ bị cắt thành từng mảnh, và thêm vào đó nữa là tôi cũng chết ở kiếp trước do cổ họng tôi bị siết chặt lại mà, nên một vết cắn vào cổ họng sẽ giải quyết thứ sinh vật trướng mắt kia.

Lại một lần nữa, nhắm vào cổ họng con goblin khá là khó, có vẻ như do lúc nãy tôi tấn công dồn dập quá nên giờ con goblin đang nâng cao cảnh giác hơn.

Mà, kệ đi, tôi chắc cách này sẽ hiệu quả thôi. Chắc chắn rằng con goblin hạng 2 này sẽ là bữa ăn hảo hạng đầu tiên từ lúc tôi bước chân vào lâu đài này.

-----------------

Sủi xong thì t quay lại r đây lmao, chap này còn một đoạn giữa lúc combat vs goblin nữa nhưng mà Eng dịch khá là loạn, cùng với đó là nó không thực sự cần thiết lắm nên t xin phép ae cắt đi một đoạn. Từ sau sẽ ra chap đều tầm 2 tuần/ chap nhé tại t lười lắm.

Bình luận (0)Facebook