Oreniwa kono kuragari ga kokochi yokatta
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08: Sau bóng tối là ánh sáng

Độ dài 2,418 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:26:47

Transnote: Người được chọn (ám chỉ 1000 người xuyên không) sửa thành chuyển di giả.

----------------------------

Sau đó một tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh.

Hình ảnh thô bạo của con khỉ ấy vẫn còn in đậm trong đầu tôi.

Nhưng tôi không thể cứ nghĩ về nó mãi. Tôi không còn cách nào khác ngoài suy nghĩ xem, kể từ giờ bản thân sẽ làm gì.

Cách duy nhất để bỏ cuộc ở thế giới này, đó là cái chết.

“….Mình có thể làm gì với 19 điểm đây?”

19 điểm không phải một con số thấp, nhưng giờ sau khi nhìn thấy con khỉ đó, tôi càng có thêm cảm giác số điểm ấy vẫn còn khiêm tốn. Để thoát ra khỏi khu rừng này, rất có thể tôi sẽ còn phải suy nghĩ kha khá nhiều về cách vận dụng số điểm của mình. Sảy một ly chắc chắn sẽ đi cả đời.

Tôi nhất định không muốn tứ chi mình bị xé toạc rồi bị nuốt sống.

“Lỡ như con Cự Hầu đó… quay trở lại thì sao? Nếu đây là lãnh thổ của nó, chẳng phải nó đang truy lùng mình ư…”

Khi kết giới hết hạn, tôi sẽ buộc phải đi tiếp.

Lúc đó, nhiều khả năng tôi sẽ chạm trán con khỉ ấy một lần nữa.

Để giết được con Cự Hầu là bất khả thi. Tôi có thể đảm bảo điều đó.

Nếu tôi đổ toàn bộ 19 điểm vào những cuộn ma pháp hay vật phẩm ma pháp tấn công, có thể tồn tại khả năng nào đó, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở khả năng.

Mục tiêu duy nhất hiện tại của tôi là rời khỏi khu rừng.

Tôi nhất định không được quên điều đó.

Thời gian còn lại của kết giới hiện trên bảng trạng thái là 9 tiếng.

Hiện tại là buổi chiều, như vậy kết giới sẽ hết vào buổi tối. Tôi cũng còn phải nghĩ cách sống sót qua đêm nữa.

“…Dù vậy, số lượng người xem vẫn tăng lên đáng kể. Thật sự có người xem tôi sao?”

Mắt tôi khựng lại ở con số chỉ lượng người xem trực tuyến.

Số người xem thay đổi theo từng giây, nhưng con số hiện tại là 116,320,000 người.

Nghĩ tới việc cách đây không lâu con số đó còn là 2 triệu,  thì đây quả thực là một sự nhảy vọt bất thường.

Việc này hẳn là do ảnh hưởng từ vụ dịch chuyển ngẫu nhiên. Bởi vốn dĩ trước tôi, đã có rất nhiều chuyển di giả thu hút sự chú ý rồi. Như vậy mới thấy, việc tôi trở thành một kẻ tấu hài lúc mở màn không phải chỉ là để làm màu.

Người ở Trái Đất chắc hẳn đang theo dõi tôi sinh tồn trên TV, smartphone, hoặc máy tính trong lúc thảnh thơi đánh chén đồ ăn vặt.

Nhưng có lẽ, nếu tôi không ở đây, tôi cũng sẽ làm điều tương tự thôi.

Kẻ có lỗi ở đây là Thượng Đế, kẻ đã gài bẫy chúng tôi.

Trong bảng trạng thái hiển thị rất nhiều bản ghi, nhưng về bản ghi số lượng người xem thì nó sẽ hiển thị là [Đã đạt X người xem]

Từ bản ghi đó tôi nhận được phần thưởng là những viên pha lê.

Dù được gọi là pha lê, nhưng chúng thực chất là điểm chứ không phải là pha lê thật.

Tôi có thể đổi 30 pha lê lấy 1 điểm, nên có thể coi chúng là các mảnh điểm.

Dẫu sao thì tôi hiện đang có 2 pha lê.

[Đạt 100 triệu lượt xem hằng ngày] và [Lần đầu chạm trán quái vật].

Để nhận một pha lê cần đạt cột mốc 100 triệu lượt xem, nó dường như là một thiết lập quá khắt khe. Tuy vậy tôi vẫn sẽ lấy mọi thứ mình có thể lấy.

Thứ nhất, chúng có thể đổi lấy đa dạng vật phẩm.

Ví dụ: có thể đổi một pha lê lấy một lọ hồi phục sơ cấp. Đồng thời những thứ nhỏ khác như khăn giấy bỏ túi, giấy vệ sinh, bánh sandwich, nước uống, kiếm gỗ, vải bông gói đồ, giấy nhớ, bút chì, vân vân… đều có thể trao đổi.

Do tinh thần đang vô cùng căng thẳng, nên hiện tại tôi không tài nào đói nổi, nhưng rồi sớm muộn tôi cũng sẽ phải chuẩn bị sandwich với nước uống thôi. Tới lúc đó mới thấy pha lê quan trọng tới nhường nào.

Nếu dùng 3 pha lê, tôi có thể đổi lấy những lọ hồi phục như sức mạnh thể chất, thể lực và linh lực.

Thậm chí đến bảng lật còn có thể đổi được. Chả lẽ một lúc nào đó, các chuyển di giả sẽ muốn nói gì đấy với người xem thông qua viết lên bảng ư?

Nếu dùng 5 điểm, tôi sẽ có lọ thuốc trung cấp, dụng cụ, trang bị cùng rất nhiều thứ khác.

Tất cả những thứ ấy sẽ cần đến vào một ngày nào đó, do vậy tôi nhất định không thể lãng phí chúng.

“Hết cách rồi, đành phải dùng nó bây giờ thôi”

Pha lê có thể đổi được cả những thứ không thuộc về vật chất.

Tôi có thể nhận được thông tin về quái vật mình đã chạm trán với [Giám định quái vật].

Hay những thứ mà mình đang cầm trong tay thông qua [Giám định vật phẩm].

Và cả thông tin để sinh tồn từ [Gợi ý sống còn].

Dĩ nhiên thứ tôi nên chọn hiện tại là cái cuối. Đúng là tôi có hứng thú trước việc giám định con khỉ đó, nhưng cứ để sau khi tôi có thể sống sót cái đã.

Dù tôi có hai pha lê, nhưng một cái thôi cũng đã là vô giá.

30 pha lê mới được một điểm, hay nói cách khác nếu không tiết kiệm pha lê thì tôi sẽ không thể gia tăng điểm.

Nhưng hiện tại tôi muốn có gợi ý để sống sót.

Tôi ấn vào nút [gợi ý].

[Bạn sẽ dùng một pha lê lấy [Gợi ý sống còn]? CÓ/KHÔNG]

Thoáng chốc khi tôi bấm , gợi ý hiện lên.

[Hãy hòa vào bóng tối]

“Hả… T-thế thôi sao?”

Quá mơ hồ. Đúng như cái tên gợi ý.

Khi tôi đang ở một tình huống bế tắc không còn sự lựa chọn thế này, có khi nó còn gợi ý bừa cho tôi luôn không chừng.

Nhưng đúng là tôi không còn sự lựa chọn nào thật.

“Vào bóng tối, ý là di chuyển vào ban đêm sao?”

Mọi người vẫn thường hay nghĩ, sẽ nguy hiểm hơn khi về đêm, có điều tôi đã lấy khả năng [Ám thị] (tầm nhìn ban đêm)

Cho đến khi trời thật sự tối thì giờ tôi vẫn chưa thể đảm bảo mình sẽ nhìn rõ trong đêm đến đâu, nhưng chắc hẳn nó sẽ đủ để tôi di chuyển được.

Nếu có thể đi lại an toàn trong đêm, tôi sẽ ẩn mình vào ban ngày bằng kết giới trong giới hạn điểm của mình cho phép, rồi thu hẹp khoảng cách vào buổi tối…

“Chả lẽ đám quái vật trong khu rừng này không hoạt động về đêm ư…?”

Hiểu biết của tôi về thế giới này gần như bằng 0. Có khi không nhiều sinh vật sống về đêm như thế thật.

Hoặc chính xác hơn, gợi ý muốn tôi hòa vào bóng tối tới mức nào?  Chí ít tôi vẫn nghiêng về phía gợi ý đang muốn ám chỉ rằng sẽ an toàn hơn vào buổi đêm.

“…Nhưng kể cả thế thật, mình cảm giác như vậy có nghĩa là hành động vào ban đêm”

Nó lại chẳng nói tới ban đêm, mà lại nói là bóng tối.

Lúc này tôi mới để ý, nó gợi nhắc tôi về thứ gì đó.

Từ bảng trạng thái tôi mở mục Linh Thuật.

Hỏa, Thủy, Phong, Thổ, Quang và Hắc

Tất cả Linh Thuật đều trị giá 10 điểm.

Một thứ vô cùng xa xỉ với những ai chỉ có 19 điểm.

Khi tôi ấn vào dòng Hắc Linh Thuật, giải thích từ đó hiện ra.

[Một năng lực với ít khả năng tấn công trực diện, bao gồm chủ yếu là các khả năng hỗ trợ]

“Hmm…”

Nghe có vẻ giống ma thuật hắc ám.

Chắc phải có cách nào đó để hòa mình vào bóng tối…. tôi nghĩ vậy.

Nó ghi là có nhiều khả năng hỗ trợ, nên mấy thứ kiểu như bao phủ mục tiêu vào bóng tối, đúng là có vẻ phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của tôi thật.

(Với cả…Mình còn có được lòng các tinh linh nữa)

Tôi không rõ tác dụng của khả năng này.

Nhưng nghĩ theo cách thông thường, nó chắc là một loại buff dành cho việc sử dụng linh lực. Tôi vừa chợt nghĩ đằng nào mình cũng sẽ học ma thuật, nên có học sớm hay muộn thì tôi cũng có thể suy nghĩ tích cực về chuyện này.

Mặc dù tôi đã định lấy hỏa linh hoặc thủy linh…

“….Dù sao đã tiến xa tới đây, cứ thế mà triển thôi”

Quả thực, tôi nếm đủ sự bế tắc này rồi.

Bởi số lượng người xem khổng lồ mà bằng cách nào đó tôi giữ được cái lòng tự trọng hạn hẹp của bản thân. Nếu bị quẳng vào dị giới với chỉ riêng một mình, chắc giờ tôi đang gào khóc quá.

Nếu tôi cứ duy trì việc đập vỡ các viên đá kết giới mà không dùng điểm vào thứ khác, điểm của tôi sẽ hết trong nháy mắt.

Khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ bất lực trước mọi thứ.

Đây là lúc tôi phải làm mọi thứ mình có thể.

[Bạn sẽ dùng 10 điểm để lấy Hắc Linh Thuật chứ? CÓ/KHÔNG]

Tôi lấy quyết tâm rồi bấm nút có.

[Bạn đã nhận được Hắc Linh Thuật. Hãy xác nhận lại thông tin về linh thuật này trong bảng trạng thái]

Thông báo hệ thống vang lên trong tâm trí tôi.

Sau khi nhận được năng lực, tôi đã hình dung ra được Linh Thuật là gì… không, cơ thể tôi thấu hiểu Linh Thuật như thể đã biết tới nó ngay từ đầu.

Linh thuật có khả năng kêu gọi rất nhiều tinh linh tồn tại trên thế giới này, đồng thời bằng cách dùng bản thân làm yếu tố trung gian, người dùng có thể kích hoạt năng lực nguyên tố tương ứng.

Khi mở bảng trạng thái, mục [khế ước tinh linh: Bóng tối] đã được thêm vào.

Dường như tôi không thể có nhiều hơn một Linh Thuật, nên miễn là tôi không hủy khế ước (tôi thậm chí còn không rõ từ đầu việc này có thể hay không), tôi sẽ sống với những tinh linh hắc ám vĩnh viễn…

Một mục mới tên Hắc Linh Thuật đã được tạo, nên tôi ấn vào nó.

---------------------

[Hắc Linh Thuật]

Năng lực cấp 1.

Bóng tối khải huyền [Dark Mist] thành thạo 0

----------------------

“Ồ! Thế này chẳng phải chính là hòa vào bóng tối sao?”

Bỏ qua việc nó chỉ có một năng lực hay có cấp độ thông thạo như vậy, hiện tại tôi lại cảm thấy bản thân được ánh sáng hy vọng chiếu rọi trước điều mình đang tìm kiếm.

Trớ trêu thay khi thứ thắp sáng hy vọng của tôi lại là bóng tối, nhưng giờ tôi có thể nhìn thấy tia hy vọng lẻ loi trong việc thoát khỏi khu rừng.

Tôi không hiểu ý nghĩa của bóng tối khải huyền, nhưng tôi sẽ nghĩ về nó một khi thoát khỏi chỗ này.

“Phải thử mới được. Um…. Dark Mist!”

Tôi dồn năng lượng vào bụng rồi hét tên năng lực.

Các tinh linh xung quanh dần biến thành bóng tối khi đi xuyên qua tôi, giống kiểu một lò phản ứng.

“Ồ…”

Nó diễn ra chậm.

Thật sự tốn thời gian. Cứ từng chút, từng chút một, mọi thứ xung quanh bị bao phủ bởi bóng tối.

Ngoài ra, nó chỉ bao phủ phạm vi 50cm với tôi là trung tâm.

Là người sử dụng nên tôi có thể nhìn mọi thứ phía bên ngoài, rốt cuộc nó cũng chỉ là một màn sương mù. Với chỉ nhiêu đây, tôi cảm giác từ ngoài người ta cũng có thể nhìn thấy mình ở mức độ nào đó. Chưa kể, phạm vi của màn sương rất nhỏ.

Được có vậy thôi sao?

Bóng tối biến mất sau vỏn vẹn một phút.

Một năng lực hết sức thiếu tin cậy cho việc hòa vào bóng tối và thoát khỏi khu rừng.

Nhưng ngay cả vậy, thì đây vẫn là vũ khí duy nhất tôi có.

“May là vẫn sử dụng được năng lực trong kết giới”

Kết giới này vẫn còn hơn tám tiếng một chút. Chí ít tôi có thể luyện tập trong khoảng thời gian đó.

Tôi xác nhận bằng bảng trạng thái.

-------------------------

[Hắc Linh Thuật]

Năng lực cấp 1

- Bóng tối khải huyền [Dark Mist] độ thông thạo 1.

“Độ thông thạo đã tăng. Vậy là nó sẽ tăng lên một điểm với mỗi lần sử dụng ư?”

Tôi cần phải nắm rõ được giới hạn Linh Lực của mình nữa, với cả tôi cũng mong việc tăng độ thông thạo sẽ tăng cả phạm vi ảnh hưởng và thời gian tồn tại của năng lực.

“Dark Mist”

“Dark Mist”

“Dark Mist”

Tôi cũng thử xem năng lực này có cộng dồn hay không, nhưng có vẻ là không được.

Dường như tôi nên tập trung nâng sức mạnh cho một lần sử dụng.

Tôi không biết hiệu ứng của được lòng các tinh linh có hoạt động hay không. Có khả năng nhờ năng lực ấy mà tôi không gặp vấn đề trong việc kích hoạt Dark Mist. Nghe có vẻ hợp lý khi ai không nhận được cảm tình từ tinh linh, thì dĩ nhiên sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng năng lực.

“…Như vậy, nếu một người có được lòng các tinh linh, thì cũng được ưu ái bởi năng lượng cần thiết cho việc dùng năng lực sao? Tôi không rõ nữa…”

Tuy vậy, bất cứ lúc nào tôi sử dụng Linh Thuật, tôi lại có cảm giác mình nhận được phản hồi từ phía các tinh linh khi mượn sức mạnh của họ.

Phản hồi này có lẽ tỷ lệ thuận với số Linh Lực sử dụng.

“Dù sao cũng nên thử nghiệm nó bằng những con số…”

Hiện tại tôi không có giáo viên dạy cho mình về cái này, nên buộc phải tự mày mò cải thiện thôi.

Tôi có thể tự dùng năng lực, đồng thời cũng không cảm thấy kiệt sức khi Linh Lực sụt giảm.

Do sẽ khởi hành vào buổi tối, tôi sẽ dùng 8 tiếng còn lại để luyện tập.

Tôi đã tốn 1 điểm cho đá kết giới rồi, nên tôi nhất định không để phí phạm 1 phút.

Số điểm còn lại: 9

Bình luận (0)Facebook