Oreniwa kono kuragari ga kokochi yokatta
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03: Bảng tin về thế giới khác [Quốc gia: JPN - C] 3679th

Độ dài 1,472 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 14:26:34

-1. Người dùng ẩn danh từ Trái Đất:[note36936]

Tóm tắt cho đến thời điểm hiện tại.

1000 người được chọn. Tiếc là không thể để người khác đi thay.

Người xuyên không khởi đầu cuộc sống mới với mọi bệnh tật cũ được chữa khỏi. Ngay cả thị lực cũng được phục hồi về 20/10.

Khả năng chống chọi với bệnh tật sẽ được điều chỉnh giống với người bản địa (người xuyên không sẽ không chết ngay vì một loại virus nào đó).

43 người Nhật được chọn.

Trước khi sang thế giới song song, họ sẽ phải chỉnh điểm kỹ năng được cung cấp và tăng cường sức mạnh bản thân. Họ còn được thay đổi cả tuổi tác.

Tất cả sẽ nhận được khả năng tự dịch ngôn ngữ khi xuyên không. Họ sẽ có thể viết và đọc.

Thế giới đó rất giống với game giả tưởng thời trung cổ. Họ sử dụng ma thuật với thứ được gọi là linh lực và thứ linh lực đó giúp tăng sức mạnh cho cơ thể.

Vật dụng họ được mang theo là thứ gì đó có thể cầm bằng một tay, giới hạn là chỉ được mang một thứ. Súng được cấu tạo từ nhiều bộ phận khác nhau là có thể mang đi, nhưng chỉ được mang một băng đạn đi kèm trong súng.

-2:

Có khi nào xảy ra vụ Thượng Đế trà trộn vào nhóm những người xuyên không, rồi trở thành nhân vật chính với sức mạnh bá đạo đè đầu cưỡi cổ mọi người không nhỉ?

-3:

Thế thì chán òm.

-4:

Nanami-chan đáng yêu muốn xỉu.

-5:

Tôi lo một nữ sinh cao trung như Nanami-chan khó có thể sống sót ở thế giới kiếm và ma thuật.

…Cô bé ấy cứ đơ người suốt trên chương trình truyền hình mà chẳng nói một câu nào.

-6:

Tôi mà là phụ huynh của bé ấy, là tôi sẽ lo tới trầm cảm luôn ý chứ.

-7:

Kuh! Giá như tôi có thể thế chỗ em ấy…!

-8:

Cứ làm như tôi để ông làm thế ý…! Tôi sẽ thế chỗ em nó…!

-9:

Ai cũng cảm thấy thế thôi

-10:

Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh quá. Đây không phải một bảng tin nữa rồi, giống phòng chat hơn.

-11:

Không, hôm nay thế là còn chậm đấy. Dù sao cũng là đêm muộn rồi.

-12:

Các thread được chia ra theo quốc gia, thread bên Nhật Bản thậm chí còn chia tới 3 nhóm ABC.

-13:

Kể cả vậy, như thế này vẫn quá nhanh. đặc biệt là không thể bắt kịp với nhóm A.

-14:

Có truyền thuyết đô thị kể rằng, nếu giết người được chọn, sẽ được quyền thế chỗ người đó.

-15:

Khả năng đó bị loại bỏ rồi. Ở Trung Quốc, kẻ giết người bị tuyên án tử hình kìa. Một câu truyện ở bển thôi.

-16:

Dù thế nào, tôi cũng rất mong chờ nó. Còn 1 tuần nữa thôi nhỉ.

-17:

Trong nháy mắt mọi thứ trên internet đều nói về isekai.

-18:

Nhiều nhân vật quá, tôi không tài nào nắm hết được!

Anh em có gợi ý tuyển thủ nào không?

-19:

Cái gì mà nhân vật với tuyển thủ….

Mạng sống của họ bị đe dọa khi tới đó đấy có biết không!?

-20:

Chắc chắn là đại diện cho nước Pháp, Jean-chan rồi!

-21:

Độ nổi tiếng xếp ở vị trí thứ 3, người mang tên Maximilian Marshal-sama, chắc chắn là người mà tôi để ý tới.

Tôi mong anh ấy sẽ nghiền nát mọi thứ bằng sức mạnh.

-22:

Nghe được đấy; cơ bắp xôi thịt.

Anh ta là quân nhân SP đang tại ngũ, nên tôi rất hy vọng anh ta sẽ phô diễn sức mạnh của Trái Đất cho những người bản địa ở đó.

-23:

Jean-chan đáng yêu thật, nhưng chẳng phải cô ấy nói mình là gamer sao…?

Liệu cô ấy sẽ ổn chứ…?

-24:

Có thể tăng chỉ số sức mạnh, nên sẽ không sao đâu… chắc thế.

Với cả, Jean-chan không phải đại diện của nước Pháp.

Cô ấy đơn giản chỉ là người nổi tiếng nhất trong số những người Pháp thôi.

-25:

À phải rồi, có phải họ sẽ công chiếu cả cảnh giết người không?

-26:

Vậy điều gì sẽ xảy ra khi họ để thua lũ goblin…?

-27:

Dựa theo lời Thượng Đế, mọi phân cảnh sẽ được chiếu nguyên gốc.

-28:

Tôi nghe nói, có những người còn mong chờ được thấy cảnh các cô gái xinh đẹp bị rơi vào thảm kịch nữa…

-29:

Cả thế giới cùng xem mà, nên dĩ nhiên sẽ có những thành phần hứng thú với mấy thứ đó rồi.

-30:

Tôi chỉ muốn xem cảnh họ đánh nhau với quái vật thôi.

-31:

Nhưng chiến đấu với quái vật, nghĩa là có khả năng phải bỏ mạng.

Nếu thấy chuyện đó xảy ra, chẳng phải đó sẽ là một cảnh bi thương hay sao?

Đây không phải là phim đâu đó?

-32:

Tôi cá 2000 sol màn hình sẽ chuyển đen khi có người chơi chết, đồng thời sẽ có dòng chữ máu me ghi GAME OVER!

-33:

Trò đùa đó thật sự vô vị.

-34:

Dường như rất nhiều người được chọn ở các quốc gia khác đã bắt đầu học võ thuật, để chuẩn bị cho hành trình tới thế giới song song.

-35:

Họ có thể học cách chiến đấu với con người, nhưng mấy cái thứ võ đó có hiệu quả với quái vật không…?

-36:

Vẫn còn hơn là không chuẩn bị gì cả.

-37:

Chẳng phải học parkour sẽ có ích hơn trong việc chạy trốn và các thứ tương tự à?

-38:

Họ có thể đem theo súng, nên chế độ rambo cầm súng máy có khả năng sẽ mạnh ở đầu game.

-39:

Ở vài quốc gia, người ta bắt những người xuyên không cầm theo hộp đạn. Giới hạn của một người có thể cầm hộp đạn bằng một tay, chắc đâu đó khoảng 300 viên chăng?

-40:

Dưới con mắt của những người trong thế giới đó, chúng ta hoàn toàn là lũ xâm lược.

-41:

Chẳng phải kế hoạch sẽ đổ bể nếu người mang súng và người người mang đạn khởi đầu ở địa điểm khác nhau sao?

-42:

Ơ thế hóa ra không được chọn điểm khởi đầu à?

-43:

Không được. Người xuyên không có thể được chọn xuất phát từ điểm [An toàn], [Bình thường] hoặc [Nguy hiểm], còn vị trí mặc định là ngẫu nhiên.

-44:

Gửi lời chia buồn sâu sắc tới anh chàng nào phải vác 100 kg đạn tới thế giới song song nhé.

-45:

Tôi có thể hình dung một tương lai nơi người cầm súng và người cầm đạn đoàn tụ, rồi ông cầm súng quay sang bắn phát chết luôn ông cầm đạn…

-46:

Tôi đang nhìn thông tin của các tuyển thủ, nhưng không tài nào phân biệt được đâu là người ngoài. Người Châu Á nào trông cũng na ná nhau ấy.

-47:

Dù bất kể chuyện gì xảy ra, bạn vẫn sẽ muốn ủng hộ cho người được chọn của quốc gia mình thôi, và tôi linh cảm cuộc chiến giữa những người đại diện sẽ nổ ra.

-48:

Nhưng tận 24 tiếng phát sóng trực tiếp, hừm…

Chắc tôi sẽ bỏ việc để xem quá…

-49:

Hiểu ý ông rồi. Tôi cũng bỏ.

-50:

Thôi cái trò đặt cuộc sống của bản thân lên mạng sống của những người được chọn đi, lol.

-51:

Thế còn người nổi tiếng nhất Nhật Bản, Ikain-san thì sao?

-52:

Một youtuber đáng gờm như mong đợi. Dù sao anh ấy là một người có thể tạo ra những video thu hút người xem mà.

-53:

Mấy cái video bạn nói….

Cái này sẽ là phát sóng trực tiếp mà không phải ư?

-54:

Kể cả thế, có kinh nghiệm về mảng đó là có lợi thế rồi.

Nói cách khác, thì đó cơ bản là live stream thôi mà.

-55:

Nhân tiện, điểm viewer là gì thế?

-56:

Cái điểm được cấp cho người xuyên không ấy hả? Chúng ta sẽ không thể chắc chắn cho đến khi nó bắt đầu, nhưng chả phải nó giống youtube sao? Là số điểm nhận được từ ban quản lý phụ thuộc vào lượt đăng ký kênh và số lượng lượt xem ý.

-57:

Đừng gọi ngài là nhà quản lý.

-58:

Giống kiểu của youtube thì Ikain sẽ bá đạo là cái chắc rồi.

-59:

Như thế chẳng phải sẽ giống truyền hình thực tế Isekai à?

-60:

Những người nổi tiếng sẽ độc chiếm toàn bộ điểm số, trở nên mạnh hơn và càng mạnh hơn thì càng thu hút thêm nhiều sự chú ý từ người xem hơn… sẽ là như vậy chứ gì? Tài nguyên là có hạn, với kiểu hệ thống này, chẳng phải những người yếu thế sẽ đi đời nếu không có biện pháp cứu vớt họ sao?

-62:

Có thể nhận được lọ dược phẩm thông qua điểm số nhỉ?

-63:

Mọi thứ đều liên quan đến vật phẩm. Dường như có thể dùng điểm để mua vũ khí, áo giáp, magic scroll (cuộn ma pháp), thậm chí là tăng chỉ số. Chi tiết hơn về vấn đề này chưa được công bố, nhưng ai cũng biết rằng phong cách chơi sẽ thay đổi dựa theo việc có kiếm được điểm hay không.

-63:

Nhà quản lý hẳn đã tính đến chuyện này rồi.

-64:

Đừng gọi ngài là nhà quản lý.

Bình luận (0)Facebook