• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 13 : Tại căn phòng thể chất trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ (Phần 5)

Độ dài 704 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-15 04:45:13

[Vâng?]

[Như tôi nói đấy, tôi xin lỗi vì cậu chỉ mới hẹn hò với em ấy gần đây thôi, nhưng xin hãy chia tay với Shiori đi]

Tôi có thể cảm thấy áp lực từ những ngôn từ đó như đó là ý chí của toàn bộ thành viên câu lạc bộ.

[Cậu biết không, tôi thương yêu Shiori như đứa em gái ruột của mình vậy. Đó là tại sao, khi tôi nghe được con bé đã có cho mình một người bạn trai, tôi đúng là có thấy vui thật nhưng, đồng thời, cảm giác không muốn thừa nhận việc đó cũng dấy lên. Thật lòng, tôi rất muốn gặp tên bạn trai ấy và đánh giá cậu ta nhưng mà, giờ tôi đã gặp được cậu ta rồi, và đó chính là cậu… chẳng hiểu sao lại trông không được đáng tin cậy cho lắm. Thẳng thắn mà nói, thì tôi không chấp nhận việc cậu là bạn trai của Shiori đâu]

Những gì Yanagi-senpai vừa nói rất hợp lý. Đa số mọi người chắc cũng nghĩ vậy, đến cả tôi cũng nghĩ mình không hề xứng đáng với Shiori chút nào mà.Chỉ là nó làm tôi nhớ đến vụ việc xảy ra ở lớp học ban sáng. Tôi không thể nói “Tớ hiểu rồi” và chia tay với cô ấy như thế được. Nhưng ít nhất, tôi không thể chỉ biết mỗi gật đầu trước câu hỏi của Shiori. Và mặt khác, tôi cũng không có bất cứ lý do nào để nói “không” với câu hỏi đó cả, và chỉ với như vậy, tôi đã không thể hé nửa lời với tình huống đó.

[Làm ơn dừng lại đi. Chị không thấy mình đang gây rắc rối cho Kouta-kun sao?]

Shiori cắt ngang trong khi bước đến giữa tôi và Yanagi-senpai.

[Shiori… Không phải vậy đâu. Chị chỉ nói vậy vì lợi ích của em thôi mà, em biết không?]

[Nếu đúng là vậy, thì xin chị hãy ủng hộ bọn em. Chị sẽ làm gì khi em bắt đầu ghét chị đây hả? Em ghét một Touka-senpai xấu tính lắm]

[Không, không đời nào… Nếu Shiori ghét chị…]

[Chỉ là đùa thôi. Nhưng, nếu chị lại nói bất kỳ điều gì nữa thì em sẽ giận đấy. Sau cùng thì em chắc chắn sẽ không chia tay với Kouta-kun đâu]

Mối quan hệ giữa Yanagi-senpai với Shiori rất khác so với tôi tưởng tượng. Ấn tượng mà tôi nghe được từ cuộc trò chuyện giữa hai người đó là, có vẻ như Yanagi-senpai cuồng Shiori quá thể.

[Tớ xin lỗi nhé. Touka-senpai có ý xấu nào khi nói điều đó đâu. Chỉ là nếu là về tớ thì chị ấy bảo vệ hơi thái quá thôi… Dù sao đi nữa, cậu đừng bận tâm đến điều đó nhé]

[Thật ra tớ không bận tâm gì về nó đâu]

[Hora, Touka-senpai nữa kìa]

[Uuu… Nếu Shiori đã nói vậy… Xin lỗi]

Vì có sự can thiệp từ Shiori, nên Yanagi-senpai ngoan ngoãn mà im lặng hẳn đi nếu như nói là không ấn tượng chút nào thì đó là nói dối. Cảm tưởng như nó chẳng giống hình mẫu Senpai chút nào cả, chứ đừng nói là một người đội trưởng. Có vẻ như mối quan hệ giữa hai người họ khá đặc biệt.

Tôi vẫn chưa được bọn họ công nhận nhưng, nhờ có sự can thiệp của Shiori, bằng cách nào đó mà việc này đã được giải quyết ổn thỏa. Có lẽ do đang nghĩ cho tôi, Shiori lại kéo tay tôi và thúc giục tôi về nhà. Song tôi cảm nhận được những ánh nhìn ghen tỵ của các Senpai khác, rồi tôi theo chân Shiori rời khỏi chỗ đó. Khi tôi cố rời đi, Yanagi-senpai đặt tay lên vai tôi lúc tôi đi ngang qua chị ta.

[Nhắc mới nhớ, tên cậu là gì?]

[Isaka Kouta]

[Isaka Kouta hử? Được rồi, Isaka]

Trong khi chị ta đưa miệng của mình đến gần tai tôi, Yanagi-senpai nói vài thứ với tông giọng bình tĩnh.

[Nếu cậu mà dám làm Shiori buồn… thì tôi chắc chắn sẽ khiến cậu hối hận vì điều đó]

Trái ngược với tông giọng bình tĩnh ấy, chị ta đặt lên tay mình một áp lực khủng khiếp lên vai tôi.

[Em hiểu rồi…]

Bình luận (0)Facebook