• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 8: Bắt đầu trò chơi

Độ dài 854 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:24:06

"Saiki-san, Saiki-san, em ổn chứ?"

"A-ah, Kamado-san, AHHH!!"

Sau khi tỉnh dậy, Saiki ngay lập tức trốn sau lưng Emma.

"Emma, cô có thể nhìn thấy được trước bao nhiêu tương lai?"

"Ngẫu nhiên, vì tôi chưa hoàn toàn làm chủ nó được."

"Nếu cô có thể thấy trước tương lai, vậy còn Shin thì sao?"

"Ta á? Khi ta gỡ những sợi băng này ra, ngọn lửa xanh của Satan sẽ xuất hiện trên tay ta và ta có thể tấn công với nó, tên của kĩ năng này là 'Blue…'"

"Kĩ năng của cậu ta là 'Death communication' và tất cả những gì nó làm được là giúp cậu ta nói chuyện với người chết."

Nó cũng hữu ích trong việc thu thập thông tin đó chứ.

Bạn cũng có thể triệu hồi cả một đội quân undead và họp bàn chiến thuật với chúng.

Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm!!!

Tiếng động đó là gì vậy? Mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội và có một giọng nói vang lên.

"HAHAHA! XIN CHÀO NGƯỜI DÂN CỦA THÀNH PHỐ CAMELOT!"

Chúng tôi chạy ra khỏi nhà thờ và thấy một cái hộp khổng lồ ngay trung tâm thành phố.

Cái gì vậy? Nó không nằm ở đó hôm qua.

Không chỉ thế, làm sao mà mang một thứ lớn như vậy vào thành phố được?

"Chuyện gì xảy ra thế?"

"Tôi không biết."

Khi chúng tôi đến nơi, đã có rất nhiều người vây quanh lấy nó. Một số có vẻ phấn khích còn một số khác lại ngạc nhiên.

"Nào! Ai có thể chinh phục mê cung này thành công sẽ được nhận 200 xu vàng! Phí vào cửa là 20 xu bạc!"

Nghe giống lừa đảo quá!

Dù vậy vẫn có rất nhiều người đi vào cái hộp, tất cả bọn họ đều là kẻ ngốc à?

Đợi đã, đương nhiên là họ ngốc rồi.

"Emma…"

"Đây là một vụ lừa đảo, tôi biết. Chúng ta sẽ nói chuyện với chủ nhân nơi này."

Chúng tôi đi đến trước mặt người đàn ông đang quảng cáo.

Ông ta đội một cái top hat, tóc tím dài, răng nhọn và cao.

Ông trông giống như một con quỷ.

"Xin chào, các bạn có muốn chơi thử không?"

:"Chúng tôi muốn ông ngừng việc lừa đảo này lại và dọn đi chỗ khác."

Với nụ cười trên gương mặt, ông ta chỉ vào lối vào mê cung.

"Xin lỗi, chúng tôi chỉ dọn đi khi có ai đó hoàn thành mê cung."

Tôi chắc chắn ông ta là người xấu 100%.

Tôi nghĩ cách tốt nhất là phá hủy nó thay vì đi vào bên trong như lời ông ta.

"Được rồi, ta, Kaido Shin vĩ đại sẽ chinh phục mê cung được tạo ra bởi 'Demon Melancholy'!"

Im lặng! Cậu đang làm việc cứu nơi này trở nên khó hơn đấy!

"Bây giờ, có lẽ cả bốn người sẽ vào mê cung cùng nhau chăng?"

Có lẽ chúng tôi không còn lựa chọn khác ngoài đi vào rồi.

Nhưng ngay khi chúng tôi bước vào, cánh cửa đóng sầm lại và tôi nghe ông ta nói gì đó.

"Xin lỗi mọi người! Đó sẽ là nhóm cuối cùng trong ngày hôm nay."

Tại sao tôi lại không phản đối việc vào đây cơ chứ! Việc này quá đáng ngờ!

"Kamado-san, em có thể gọi anh là Souta-san được không?"

"Ể, tại sao?"

"E-em chỉ cảm thấy chúng ta nên gọi nhau bằng tên." [note10051]

Ồ, vậy chúng ta sẽ giống bạn bè hơn là đối tác.

"Được thôi Megumi-chan."

"Ch-chan!" [note10052]

Em ấy trở nên xấu hổ và cố gắng che mặt mình lại.

"Xin lỗi vì đã chậm trễ, chào mừng đến với mê cung! a.k.a board game của sự sống!"

"…Vậy ý nghĩa của việc gọi nó là mê cung là gì khi nó là board game!?"

"Bình tĩnh nào dân làng-san."

Dân làng? Làm sao hắn ta biết tôi là dân làng?

Chúng tôi chưa nói gì về nghề nghiệp cả mà.

"Đương nhiên là ta biết rồi, ta biết tất cả mọi thứ!"

"Ngươi là ai? Có phải là thành viên của 'Demon Melancholy' không?"

"Ta là một con quỷ, nhưng là 1 trong 10 tướng quỷ của 4 con quỷ thiên giới! Mephisto, con quỷ của những trò chơi."

Một con quỷ! Và cái danh hiệu dài dòng đó.

"Ngươi định làm gì với những người dân trong thành phố này?"

"Bình tĩnh đi Phù thủy anh hùng, tất cả những gì ta làm là thu tiền để họ chơi một trò chơi thôi."

"Chỉ thế thôi?"

"Đương nhiên, và nếu họ thua, ta sẽ lấy tiền của họ."

……Ý nghĩa của việc làm kẻ xấu là gì khi tất cả những gì ngươi làm là lừa bọn họ để lấy tiền?

"Chúng ta bắt đầu game được chưa hả Dân làng level 99999?"

!?

<???>

"A, mình thua rồi."

"Oi, ngươi đang làm gì vậy Amaimon?"

"Ồ, Berus. Ta chỉ đang chơi trò chơi mà Mephisto tạo ra thôi."

"Oh, trông có vẻ vui đấy."

"Đúng vậy, nhưng nó khó như những trò khác của hắn vậy."

"Nhân tiện, Maphisto đâu rồi?"

"Hắn nó sẽ chơi một số trò với con người."

"Hà, chúng ta đã bảo hắn thôi việc lừa đảo để kiếm tiền và thực sự giết người đi."

"Đúng vậy, chúng ta không cần tiền để sống sót nhưng hắn vẫn cứ làm."

"Tuy nhiên, ta có cảm giác hắn còn có một mục tiêu khác."

Bình luận (0)Facebook