• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Hành trình đến Camelot (Phần 2)

Độ dài 521 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:23:55

"Mất bao lâu chúng ta mới tới nơi vậy Kamado-san?"

"Bình thường thì sẽ tốn khoảng nửa ngày, nhưng với con Pito của Klaus thì chỉ cần 4 giờ để đến đó thôi."

"Nhanh thật đấy!"

Đương nhiên, Klaus từng là mạo hiểm giả với kĩ năng thuần hóa mà.

Nhưng sau khi bị thương nặng, cậu ấy quyết định trở thành thương nhân.

"Kamado-san, trước đây anh làm gì vậy?"

"Er."

Xấu hổ thật, 10 năm qua tôi chỉ làm những gì một dân làng nên làm.

"Cậu ta làm những việc mà một dân làng thường làm! Cuộc sống của cậu ta buồn chán như vậy đó! Hahaha!"

"Klaus!"

"Ano, giữa Kamado-san và dân làng bình thường có gì khác biệt không ạ?"

Trừ level cao ngất ngưỡng và chỉ số thấp đến thảm hại ra thì tôi chỉ đơn giản là một dân làng bình thường thôi.

Điều duy nhất khác biệt là tôi có thể dùng lưỡi hái.

Không phải cái lưỡi hái để làm ruộng, mà là loại lưỡi hái thần chết hay dùng ấy.

Tôi quyết định dùng nó từ khi tôi đọc được một bộ manga có nhân vật chính trông rất ngầu khi dùng lưỡi hái.

"Cậu ta yếu hơn dân làng bình thường và còn dùng lưỡi hái để bắt trước một nhân vật trong manga."

"Klaus! Tại sao cậu lại nói cho em ấy bí mật của tôi!"

Đó chính là lí do tại sao tôi không có nhiều bạn, Klaus luôn luôn nói bí mật của tôi cho người khác!

"Hahaha."

"Mặt anh có dính gì à?"

"Em tưởng anh là loại người luyện tập vất vả để bù lại chỉ số của mình, nhưng có vẻ anh chỉ là một dân làng bình thường."

"Không biết trên đời này có ai khen anh được một lần không."

Mọi người luôn luôn nói tôi chỉ là một dân làng bình thường và nhàm chán.

"Không phải em vừa mới khen anh sao?"

"Hả?"

"Ý của em là, anh khác biệt là vì anh không tập luyện để cải thiện bản thân mà chỉ sống một cuộc sống nhàn hạ."

Cái đó chỉ đúng một nửa thôi, tôi chỉ quá lười và tôi cũng không giỏi chiến đấu.

"Kukuku, tôi không nghĩ rằng lại có người khen cậu đấy."

"Cậu nói gì cơ!"

Tôi nắm lấy tay Klaus và kéo vào toa xe.

Không cần phải lo về việc không có ai điều khiển vì Pito của Klaus còn thông minh hơn tôi nhiều.

Nên là nó sẽ tiếp tục chạy cho đến khi chúng tôi đến Camelot.

<Địa ngục>

"Này em trai!"

"A, sao anh lại ở đây hả anh hai?"

"Anh cần em giúp."

"Vào lúc này á? Lại là đi giết quỷ à?"

"Không phải bọn quỷ đó, mà là 4 con quỷ thiên giới kìa."

"Chúng…!"

"Em cần phải dạy cho tên level 99999 kĩ năng đó."

"Shinigami’s wrath và Limit overdrive?"

"Đúng vậy, nhưng hãy dạy cho hắn Berserker’s rage trước.”

"Anh hai à, em không nghĩ bây giờ là lúc để dạy cho cậu ta những thứ đó."

"Tại sao?"

"Cậu ta quá yếu, yếu hơn người trước rất nhiều."

"Vậy đến bao giờ em mới dạy được?"

"Cho đến khi cậu ta tìm được 3 đến 7 anh hùng."

"Anh hiểu rồi, dù sao đó cũng là lựa chọn của em."

Bình luận (0)Facebook