• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 ~ Phần 05

Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:05:16

Vẻ ngoài của một Cô gái, Trái tim của một Người Phụ nữ

◇◆◇◆◇

Chúng tôi giờ đang ở vào giữa tháng Hai. Lúc này là một ngày nào đó trước bữa tiệc mừng tốt nghiệp của những học viên kỳ thứ tư.

Tôi đang ngâm đôi chân của mình trong chiếc bồn ngâm chân bên trong tòa dinh thự khi mà ai đó bỗng ôm lấy tôi từ phía sau.

"Đoán xem là ai nào ~?"

Cô gái đang ôm lấy tôi khá là nhỏ nhắn, song bộ ngực của cô ấy thứ đang ép vào lưng của tôi lại không hề phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn kia.

Đây hẳn phải là -

"Giọng nói đó... Sophia."

"Ehehe ~ yep!"

default.jpg

Sophia liền đi vòng sang và ngồi xuống kế bên tôi trong khi đặt chân của mình vào chiếc bồn ngâm chân.

"Thật là ấm quá đi. Ngâm(chân) trong một chiếc bồn ngâm chân vào mùa đông quả là là tuyệt nhất mà."

"Đúng chưa? Nó tuyệt vời lắm đấy."

"Yep, ngâm chân của mình vào đây trong một ngày lạnh giá cùng với chút kem lạnh sẽ rất tuyệt vời luôn."

"Sophia, em muốn chút kem lạnh à?"

Cá nhân tôi thì muốn một trái quýt, nhưng cam trong thế giới này lại không ngọt bằng. Đó là tại sao tôi muốn cho Sophia những gì mà cô ấy muốn.

... hmm, có lẽ tôi nên cố gắng tạo ra loại cam nào đó thật ngon lành kế tiếp nhỉ? Mặc dù, việc tạo ra một loại cam ngon lành sánh ngang quýt sẽ rất khó khăn đấy. Có lẽ tôi trước tiên nên cố gắng tìm ra loại cam ngon nhất trong thế giới này.

Khi tôi đang nghĩ về việc này, Sophia liền túm lấy một tay của tôi.

"Anh đang nghĩ về cái gì vậy, Leon onii-chan?"

"Anh muốn ăn những trái cam thật ngon lành trong khi ngâm chân của mình trong bồn ngâm chân cơ."

"Trái cam, huh... Alice onee-chan cũng đã nói điều tương tự đấy."

"Tại thế giới mà bọn anh ban đầu từng sống, rất là phổ biến khi ăn cam với chân của mình bên dưới kotatsu đấy."

Nhân tiện, Sophia giờ đây đã biết về kiếp trước của chúng tôi. Chúng tôi đã nói với Claire và chúng tôi chẳng thấy bất kỳ lý do nào để giấu diếm Sophia cả.

Và do vậy, chúng tôi cũng đã nói với Milli và Michelle.

Thật lòng mà nói, tôi đã mong họ sẽ ngạc nhiên hơn cơ. Mọi người xem ra đều nghĩ rằng nó hợp lý khi xem xét tất cả những kiến thức mà chúng tôi đã có.

"Kotatsu... nó là thứ gì đó giống như một cái chăn sưởi ấm, phải không ạ?"

"Nó tương tự vậy. Cảm giác thì gần giống với một bồn ngâm chân, nhưng em có thể tận hưởng hơi ấm của một chiếc kotatsu trong khi đang nằm xuống đấy."

Cá nhân tôi thích một chiếc kotatsu hơn... à thì, nếu tôi nảy ra kiểu bồn tắm nông nào đó mà mình có thể nằm xuống bên trong thì... không, tôi lo sợ về việc chết đuối lắm. Hãy ngừng nghĩ về nó lại thôi.

"Sophia, em có hứng thú với một chiếc kotatsu không vậy?"

"Không, em yêu cảm giác của bồn ngâm chân cơ."

"Thật sự sao? Anh không nghĩ ra bất kỳ thứ gì so sánh được với cảm giác của một chiếc kotatsu đâu."

"Nhưng em sẽ không thể tắm chung với Leon onii-chan khi dùng một chiếc kotatsu mà."

"... tắm chung? Em đã học được thứ đó từ Alice sao?"

"Yep. Cô ấy đã nói với em rằng đó là thời điểm hoàn hảo để quyến rũ anh bởi vì sự đề phòng của ạnh sẽ bị hạ xuống đấy."

... Cô ấy thậm chí còn nói thế nữa. Cô nàng đó đang dạy cho Sophia thuần khiết thứ gì vậy?

"Anh sẽ nói với em điều này ngay bây giờ, mọi thứ mà Alice nói ra đều không đúng đâu."

"Thật sự sao ạ?"

"Yeah. Cô ấy đã nói về việc tắm chung nhưng chúng ta chỉ cho chân của mình vào trong bồn tắm thôi mà."

"Nhưng lúc nãy, khi mà Sophia ôm lấy anh từ phía sau, Leon onii-chan đã tận hưởng cảm giác về bộ ngực của em, phải không?"

"Buh!?"

Do đòn tấn công bất ngờ của cô ấy, tôi đã không thể chuẩn bị bản thân mình cho cảm giác đó. Đó có lẽ là tại sao cô ấy lại để ý. Tôi đã nhận thấy điều đó gần đây, Sophia đã có thể sử dụng được năng lực của mình ngày một hiệu quả hơn.

Xem xét mọi thứ mà Alice đã dạy cho cô ấy, đó quả là một sự kết hợp khủng khiếp. Sẽ là bất khả thi cho tôi để đánh lừa Sophia khi mà cô ấy thực hiện điều gì đó như thế này.

"Ah ~, xin lỗi. Anh chỉ là đã không nhận ra rằng em đã phát triển lên đến nhường nào mà thôi."

"Ehehe ~ Xấu hổ thật đấy, nhưng nếu đó là Leon onii-chan, em sẽ ổn với việc anh thích nó mà."

"Hey, con gái không nên nói như vậy đâu!"

"Chính là bởi vì em là một cô gái mà em mới có thể nói vậy đấy."

"Đúng thế, nhưng đó đâu phải là ý của anh!"

"Sophia sẽ lên mười hai tuổi vào năm nay. Sẽ có thể cho chúng ta để kết hôn bây giờ rồi đó, Leon onii-chan. Em hy vọng rằng anh sẽ suy nghĩ về điều đó đấy."

"N-Ngay cả khi em nói vậy..."

Theo ý kiến của tôi, bộ ngực của Sophia phải gần bằng với của một cô gái ở tuổi teen muộn...... À thì, trong thế giới này, bạn sẽ được xem là một người trưởng thành ở khoảng độ tuổi mười hai, cho nên cô ấy đang ở khoảng độ tuổi để suy nghĩ đến những thứ kiểu như hôn nhân.

"Sophia đang học hỏi được rất nhiều từ Alice onee-chan và Milli okaa-san. Em đang nỗ lực hết mình mỗi ngày đấy."

"Nỗ lực hết mình?"

"Yeah. Như ngày hôm nọ, em đã học thắt nút cuống anh đào(cherry) bằng lưỡi của mình này."

"Con bé ngốc Alice đó đang dạy cho em cái thứ gì vậy!?"

"Không, chính Milli okaa-san đã dạy cho em thứ đó đấy ạ." (Trans: Boss Milli has shown off!!!)

"Milli đã làm ư!?"

Cô ấy đã nghĩ gì vậy? Tại sao cô ấy lại dạy cho Sophia thứ gì đó như thế cơ chứ?

À thì, nếu cô ấy đang dạy cho Sophia điều đó thì chỉ có một thứ mà thôi... uwaa, tôi không muốn nghĩ về việc Milli nói về những thứ như vậy với Sophia đâu.

"Alice onee-chan đã nói với em điều này, bởi vì em rất nhút nhát, rằng nếu em mà biết kỹ thuật này thì nó sẽ hiệu quả hơn gấp 100 lần lên onii-chan luôn."

Cô nàng đó - cô ấy đang dạy cho Sophia ngây thơ cái thứ gì thế này!?

Dù sao đi nữa.

Sophia trông khá là trẻ so với độ tuổi của mình. Cô ấy cũng khá là thấp nữa, song bộ ngực của cô ấy lại đang phát triển theo một tốc độ rất nhanh.

Một Sophia trẻ trung và thuần khiết như thế kia... ấy vậy mà, cô ấy đã thành thạo một kỹ thuật trưởng thành đến thế rồi... *Gulp(ực)*

- Đợi đã, tại sao tôi lại đang nuốt 'ực' vậy!? Tôi không nên nghĩ về những thứ như thế mới phải chứ!

"Ehehe ~ Leon onii-chan đang nghĩ về việc làm những thứ ecchi với Sophia kìa." (Trans: Quá đau lòng khi bị gái sờ gáy :v.)

"Gyaaaaa! Đừng có đọc cảm xúc của ai đó khác mà không được cho phép chứ!"

Do năng lực của mình, Sophia có vẻ như sẽ có thể là đối thủ đáng gờm nhất của tôi đấy.

"N-Ngay bây giờ, chúng ta có thể hoãn lại việc nói về nó mà. Ngay cả khi em nói rằng mình sắp 12 tuổi, sinh nhật của em phải đến tận tháng Mười Hai cơ. Còn gần mười tháng nữa đấy."

Rõ ràng, tôi có vài lý do để cố gắng hoãn cuộc nói chuyện này lại.

Mặc dù mười hai là một độ tuổi có thể kết hôn trong thế giới này, tôi vẫn có tâm trí của một người đàn ông Nhật Bản. Tâm trí của tôi vẫn còn kháng cự lại việc kết hôn với ai đó ở độ tuổi đó.

Do vậy, tôi muốn trì hoãn việc nói về chuyện đó cho đến khi Sophia càng đủ tuổi càng tốt. Tôi không phải đang cố trì hoãn để né tránh việc trả lời hay bởi vì tôi sẽ nói không với cô ấy đâu.

- Phải. Tôi đang bắt đầu nhận ra rằng mình cũng có tình cảm với Sophia nữa.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ rằng quả là can đảm đối với tôi khi chọn duy nhất một người. Không, tôi vẫn cảm thấy như vậy ngay cả đến tận bây giờ. Tuy nhiên, nếu là can đảm khi chọn một người, vậy thì chẳng phải thậm chí còn can đảm hơn khi chọn cả ba người hay sao?

... Alice đã thực sự làm hư hỏng lối suy nghĩ của tôi mất rồi.

Dẫu vậy, những cảm xúc mà tôi có đối với Claire và Sophia có hơi khác biệt một chút so với những cảm xúc mà tôi dành cho Alice, song chúng vẫn là thật.

Và đó là tại sao tôi lại muốn đợi cho đến khi Sophia lớn hơn.

Mặc dù, có lẽ sẽ rất tệ nếu Sophia có thể đọc được những cảm xúc thật sự của tôi đấy.

"Oh yeah, Sophia, trường học có vui không vậy?"

"Nó thực sự mãn nguyện lắm. Em đã có được rất nhiều người bạn thân đấy ạ."

"Là vậy sao?"

"Em đã vô tình gọi Lyanna là 'onee-chan' trước mặt mọi người, cho nên mọi người đều biết rằng em đã ở tại trường được một thời gian cho đến giờ rồi."

"Eh, em đang bị bắt nạt sao...?"

"Bắt nạt? Không đâu, họ đối xử với em gần giống như em ngang hàng với những giáo viên vậy."

"Ah, ra đó là ý của em..."

Thật lòng thì, Sophia có lẽ có nhiều kiến thức ngang với các giáo viên luôn. Cô ấy có lẽ trẻ hơn so với những học viên còn lại, cho nên tôi chắc chắn rằng họ nghĩ cô ấy khá là đáng ngạc nhiên đấy.

Quả là tốt rằng cô ấy không phải đang bị bắt nạt, nhưng có hơi buồn một chút khi cô ấy không được đối xử một cách ngang bằng giữa những học viên còn lại.

Sẽ rất tuyệt nếu việc Alice vào học tại trường gây ra được một sự thay đổi về môi trường đấy.

Bình luận (0)Facebook